PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những nỗi nhớ riêng mang ., (^_*)



visaotrongdem127
16-04-2006, 03:22 AM
Những nỗi nhớ riêng mang
Của một thời
Đã mất
Khi con ong ngu khờ trả về hoa giọt mật
Mật đắng
Tình yêu

Có những buổi chiều
Chàng trai ngoảnh nhìn
Quá khứ
Một chút gì tư lự
Hoàng hôn nhuốm màu nhớ nhung

Có những đêm đông
Chợt tỉnh chợt mơ
Em hiện về
Ngỡ thực
Gió rít ngoài kia
Con tim day dứt một hình hài

Tuổi xuân thì đi ngang qua ai
Nỗi nhớ vẫn riêng mang
Canh cánh lòng
Thuở ấy
Ghép bao nhọc nhằn hoài công che đậy
Che được gì
Khắc khoải những ngày mong

" Con sáo sang sông,
con sáo đã sổ lồng" ...
Viết gì câu thơ để riêng mang niềm nhớ
Áo nàng Bân ...
Đường may ngày nào
Dang dở
Xếp lại thêu thùa
Em đã tựa thuyền ai ...

Trả lại sớm sương cho mảnh dẻ bông nhài
Trả lại cầu vồng cho mưa buồn kỷ niệm
Nghẹn mở tâm tư
Trả ngày xưa thân ái
Trả lại ngón mềm
Thơ dại một vòng tay ...