PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình xa !



Seafoam
23-03-2005, 03:54 PM
Xuân đén rồi anh có biết chưa anh?
Hoa đang nở chúm chím hồng trắng đỏ
Xuân đã về từ khi nào không rõ
Chỉ biết rằng ,hôm đó mình chia tay !

Không biết anh có còn nhớ những ngày
Vai sánh vai dắt tay nhau cùng bước
Em không ngờ chia li đang đợi trước
Cho mưa buồn giăng mắc đôi bờ mi !

Tình xa rồi sao lòng em vẫn nhớ
Cho nỗi sầu đeo đẳng suốt tháng năm (2 năm ư?)
Vẫn yêu anh vẫn mãi mãi mong chờ
Xuân đang đến...sao người xa xăm mãi

for sexy Nam !

nangchanhche
25-03-2005, 12:30 AM
Ngày đó em có hỏi :
Tình như là cơn sóng ???
Có phải thế không anh
Anh chỉ cười và đáp
Cũng không hẳn đâu em
Nhưng giờ em mới biết
Thật sự là như thế
Giờ anh đã đi xa
Cùng chung lối ai kia
Bỏ mình em cô lẻ
Ôm nỗi sầu vào tim
matbuon

phonglantim
25-03-2005, 01:38 AM
Tình như là con sóng
Chẳng phải thế hay sao
Sóng dạt dào đến vậy
Cũng chính là lòng em
Ngàn năm nữa anh xem
Sóng vẫn như vậy đó
Tình em tuy là nhỏ
Có bao giờ phai đâu

ngayqua
25-03-2005, 02:35 AM
:cooll: :cooll: :cooll:
Lâu rồi không gặp phong Lan
Tứ thơ vẫn vậy, tình yêu hãy còn.
mười lăm, mười tắm trăng tròn
tỉnh Lan chẳng lẻ, khuyết tròn như trăng.

phonglantim
25-03-2005, 02:41 AM
lan là Lan,vẫn mãi là lan
Chẳng đổi khác vì tính lan như vậy
lâu lắm rồi bây giờ mới thấy
Tuấn vẫn như xưa hay có đổi khác gì?

tamlove
25-03-2005, 07:23 PM
vầng trăng rồi cũng se phai mờ
nhưng tình em sẽ chẳng thể mờ như trăng
dầu anh ở nơi đâu cũng thế
em sẽ mãi nhớ hình dáng của anh
dù tuổi xuân em có phai mờ
thì xin anh hãy nhớ về em
như em đã nhớ về anh

phonglantim
25-03-2005, 09:22 PM
Vằng trăng kia đã phai mờ
Ai ngờ anh cũng phai mờ như trăng
Xin anh hãy nhớ ngàn năm
Tình em vẫn vậy chẳng bao giờ mờ

nguyenanhsang
26-03-2005, 06:21 AM
Em từng hỏi anh vào hôm đó
Nếu mai này hai đứa chẳng đẹp đôi
Thì anh đây hảy nhớ đến em
cho dù biết em không gần anh nữa

Anh là người chứ đâu là sỏi đá
Dù không thành nhưng đâu dễ lãng quên
Bởi vì lòng đã khắc một cái tên
Cái tên đó là bóng hình bất diệt :grouphug: :smioh:

tamlove
26-03-2005, 06:44 AM
làm thơ hay wa' mấy chị ơi
khiến lòng em đây ngất ngây rồi
nguyenanhsang là chàng nào đó
cho em đây hỏi vài lời
anh là ai là người hay sỏi đá
nhưng hình anh chưa ai nhìn sao nhớ
bit đến anh em hân hạnh làm wen
em mún bit tên anh khắc là gì
có phải tên em hay là tên ai

nangchanhche
26-03-2005, 07:46 AM
Em từng hỏi anh vào hôm đó
Nếu mai này hai đứa chẳng đẹp đôi
Thì anh đây hảy nhớ đến em
cho dù biết em không gần anh nữa

Anh là người chứ đâu là sỏi đá
Dù không thành nhưng đâu dễ lãng quên
Bởi vì lòng đã khắc một cái tên
Cái tên đó là bóng hình bất diệt :grouphug: :smioh:
Em đã không còn ...anh nhớ sao ???
Sao anh vẫn nhớ bóng hình ấy
Bóng hình đã phụ lòng anh đó
Mà sao anh vẫn mãi khắc ghi

Em dù biết anh không quên được
Nhưng anh ơi hãy nhớ một điều
Em không còn... xin anh vẫn cứ vui
Vui như ngày chúng ta bên nhau ....
matbuon

phonglantim
28-03-2005, 02:23 AM
Em từng hỏi anh vào hôm đó
Nếu mai này hai đứa chẳng đẹp đôi
Thì anh đây hảy nhớ đến em
cho dù biết em không gần anh nữa

Anh là người chứ đâu là sỏi đá
Dù không thành nhưng đâu dễ lãng quên
Bởi vì lòng đã khắc một cái tên
Cái tên đó là bóng hình bất diệt :grouphug: :smioh:
Anh đã nói chính vào ngày hôm đó
Anh nói rằng chỉ nghĩ đến em thôi
Chẳng bao giờ có chia phôi
Chẳng bao giờ có nỗi buồn phải không?

Seafoam
28-03-2005, 03:45 AM
tại sao ta mãi nhớ người
Cho tim đau nhói cho hồn đớn đau
Làm chi sao mãi nỗi sầu
Ngày qua ngày lại những rầu khôn nguôi !

ngayqua
28-03-2005, 06:15 PM
vì yêu ta phải nhớ nhung
vì tình ta phải, khóc thầm lệ rơi.

phonglantim
29-03-2005, 03:10 AM
tại sao ta mãi nhớ người
Cho tim đau nhói cho hồn đớn đau
Làm chi sao mãi nỗi sầu
Ngày qua ngày lại những rầu khôn nguôi !
blue mở hội kén người
Nhưng chưa kén được vào đây kêu rầu
Mấy người công tử kia đâu
Lại đây sắm sửa blue xem nào

nangchanhche
29-03-2005, 03:45 AM
Khóc sầu người đã ra đi
Để cho ta mãi thêm sầu vấn vương
Bôn ba khắp chốn cùng phương
Một mình ta vẫn vấn vưong tình đầu

phonglantim
29-03-2005, 03:51 AM
Khóc khi người đã ra đi
Người đi bùn lắm làm sao hết bùn
Nước mắt mãi cứ rơi tuôn
Làm sao cho hết nỗi buồn trong ta

nangchanhche
29-03-2005, 04:14 AM
Nỗi bưồn của ta đây
Nào có ai thấu hiểu
Bởi ta có sẻ chia
Cho một ai khác đâu
Ta mãi ôm mối tình
Vào sâu trong trái tim
Để rồi khi nghĩ lại
Nước mắt lại lưng tròng

phonglantim
30-03-2005, 12:34 AM
Tại sao giữ trong lòng
Một nỗi buồn vô hạn
Kiếp người có giới hạn
làm chi phải khổ đau

sat_thu_lanh_lung
31-03-2005, 09:13 PM
Tại sao giữ trong lòng
Một nỗi buồn vô hạn
Kiếp người có giới hạn
làm chi phải khổ đau


anh lỡ đem tình yêu vào tim nhỏ
trót yêu em giờ anh chẳng thể quên
đành một mình ngậm ngùi trong nước mắt
dẫu bóng em đã xa mãi ngàn phương......
......s_t_l_l
_________________________________

phonglantim
01-04-2005, 01:30 AM
Trót yêu em sao anh chẳng nói ra
Để đau khổ trong lòng anh yêu hỡi?
Anh có biết bao đêm em vẫn đợi
Đợi nhiều rồi nên mới quyết ...chia tay

sat_thu_lanh_lung
01-04-2005, 10:03 AM
giờ chia tay anh nghĩ lại mới tiếc
tiếc là anh đã không nói yêu em
một câu nói đã làm anh thao thừc
suốt cuộc đời anh sẽ chẳng thê quên
.......s_t_l_l
_____________________________

phonglantim
02-04-2005, 02:09 AM
Chia tay anh tiếc thật sao
Nhưng mà đã vậy biết làm sao đây
Tình kia tan tác khói mây
Em đi một hướng,anh thì một phương

Seafoam
02-04-2005, 05:17 PM
Chia xa rồi , còn cho đâu anh hỡi
Nói hay trông , đau khổ cho riêng em
Tình đã hết còn gì câu từ giã
Giấc mơ buồn em mang trọn trong tim !

sat_thu_lanh_lung
03-04-2005, 12:02 AM
nếu em hỏi “còn yêu em không nhỉ”
xin trả lời “yêu - vạn kiếp thiên thu”
anh yêu em như rừng yêu dả thú
như sóng xanh yêu biển cả bao la
.......s_t_l_l
____________________________

nangchanhche
03-04-2005, 01:00 AM
Nếu anh nói yêu em như thế
Cớ sao anh nỡ quay lưng lại
Để tình ta gặp nhiều ngang trái
Để em mãi không được gần anh

matbuon

phonglantim
04-04-2005, 12:05 AM
Nếu nói vậy tại sao anh nỡ
Quay mặt đi không một chút vấn vương?
Để bây giờ mỗi đứa một phương
ANh lại tiếc những tháng ngày tươi đẹp

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 12:23 AM
Bởi vì thế tình còn xa biền biệt
Biết bao giờ được trọn dạ chờ mong
Ngày qua ngày ta sống cảnh âm thầm
Mong tình đến vẹn phần sao mà khó

phonglantim
04-04-2005, 01:12 AM
vẫn biết rằng tình còn xa biền biệt
Tự nhủ lòng phải cố gắng tìm thôi
Ta vẫn mong rằng mãi có ở đời
Một tình yêu trong sáng mà tươi đẹp

Hướng Quê Xưa
04-04-2005, 03:27 AM
Ta nào quên cõi đời nhiều tình đẹp
Trốn cõi lòng vắng mãi mối tình ai?
Ta thao thức khắc khoải cứ mong hoài
Mà không thấy chút tình kia trở lại!?

sat_thu_lanh_lung
04-04-2005, 05:58 AM
Nếu anh nói yêu em như thế
Cớ sao anh nỡ quay lưng lại
Để tình ta gặp nhiều ngang trái
Để em mãi không được gần anh

matbuon

khi em hiểu... thì anh đã bỏ phố
bỏ con đường hai đứa đã đi qua
bỏ hàng cây thơm ngát những bông hoa
bỏ lại em đứng trong hoàng hôn rực rỡ
........s_t_l_l
_______________________________


Nếu nói vậy tại sao anh nỡ
Quay mặt đi không một chút vấn vương?
Để bây giờ mỗi đứa một phương
ANh lại tiếc những tháng ngày tươi đẹp


nếu đã xa, mong chi gặp gỡ
hẹn tương phùng, rạn vỡ thêm thôi
thà rằng cứ mãi ngăn đôi
em-tôi hai nẻo giữa đời bao la
.......s_t_l_l
_________________________

matbuon
04-04-2005, 08:05 AM
khi em hiểu... thì anh đã bỏ phố
bỏ con đường hai đứa đã đi qua
bỏ hàng cây thơm ngát những bông hoa
bỏ lại em đứng trong hoàng hôn rực rỡ
........s_t_l_l
_________________________

Cớ sao anh nở bỏ ra đi
Bỏ lại mình em đứng chơi vơi
Ngậm ngùi thương tiếc tình tan vỡ
Tình ta không thể gắn hàn sao???

matbuon

Seafoam
04-04-2005, 03:19 PM
Xin đừng nói chi...những lời giả dối
Nói yêu rồi anh dứt áo ra đi
Cho tiếng yêu ngày xưa thành vụn vỡ
Cho mưa tuôn ướt lối ngày chia ly !

Blue

anhratso_vo_tn
04-04-2005, 08:58 PM
vẫn biết thời gian là khoảng cách
nàm lòng người dất giễ đổi thay
nhưng đối với tôi thời gian là thử thách
bởi lòng người đâu phải cánh chim bay

vẫn biết thời gian là khoảng cách
làm lòng người dất giễ đổi thay
nhưng đối với tôi thời gian là thử thách
bởi lòng người đâu phải cánh chim bay

phonglantim
05-04-2005, 01:50 AM
khi em hiểu... thì anh đã bỏ phố
bỏ con đường hai đứa đã đi qua
bỏ hàng cây thơm ngát những bông hoa
bỏ lại em đứng trong hoàng hôn rực rỡ
........s_t_l_l
_______________________________




nếu đã xa, mong chi gặp gỡ
hẹn tương phùng, rạn vỡ thêm thôi
thà rằng cứ mãi ngăn đôi
em-tôi hai nẻo giữa đời bao la
.......s_t_l_l
_________________________
Tình đã xa ta nào mong gặp gỡ
Chỉ xin người hãy nhớ mãi tình ta
Và một thuở chúng ta còn chung bước
Chút tình buồn au có thấu chăng ai


Xin đừng nói chi...những lời giả dối
Nói yêu rồi anh dứt áo ra đi
Cho tiếng yêu ngày xưa thành vụn vỡ
Cho mưa tuôn ướt lối ngày chia ly !

Blue
Người cứ nói nhưng ta đừng tin nhé
Tin để rồi phải chuốc lấy buồn thương
Tại sao ta cứ phải nhịn nhường
Nuốt cay đắng nhìn anh với kẻ khác

sat_thu_lanh_lung
05-04-2005, 09:11 AM
Cớ sao anh nở bỏ ra đi
Bỏ lại mình em đứng chơi vơi
Ngậm ngùi thương tiếc tình tan vỡ
Tình ta không thể gắn hàn sao???

matbuon


đến với anh xin em đừng gian dối
để cho tinh đẹp mãi mối tình đầu
nhưng giờ đây mối tình chia hai lối
tình đứt đoạn sự nghiêp dở giang
.......s_t_l_l
___________________________


Tình đã xa ta nào mong gặp gỡ
Chỉ xin người hãy nhớ mãi tình ta
Và một thuở chúng ta còn chung bước
Chút tình buồn au có thấu chăng ai

buồn làm chi khi mộng ước không thành
đã xa vắng như muôn ngàn tia nắng
ở nơi nay anh sẽ thầm mong ước
ươc cho em nhớ mãi mối tình đầu
........s_t_l_l
_____________________________


Xin đừng nói chi...những lời giả dối
Nói yêu rồi anh dứt áo ra đi
Cho tiếng yêu ngày xưa thành vụn vỡ
Cho mưa tuôn ướt lối ngày chia ly !

Blue

đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa
lệ rơi nhiều chỉ sầu khổ nhau thôi
nhìn em buồn mà nát cã tim tôi
em đâu biết tôi chết dần trong dạ
.........s_t_l_l
____________________________

vecon_lonton02
05-04-2005, 08:54 PM
đến với anh xin em đừng gian dối
để cho tinh đẹp mãi mối tình đầu
nhưng giờ đây mối tình chia hai lối
tình đứt đoạn sự nghiêp dở giang
.......s_t_l_l
___________________________



buồn làm chi khi mộng ước không thành
đã xa vắng như muôn ngàn tia nắng
ở nơi nay anh sẽ thầm mong ước
ươc cho em nhớ mãi mối tình đầu
........s_t_l_l
_____________________________



đừng khóc nữa em ơi đừng khóc nữa
lệ rơi nhiều chỉ sầu khổ nhau thôi
nhìn em buồn mà nát cã tim tôi
em đâu biết tôi chết dần trong dạ
.........s_t_l_l
____________________________
em chang biết anh vì em nhiều thế
vẫn 1 mình cuối phố nắng mưa
giận hòn kia dã nói za chưa?
giữ lại chỉ một mình anh biết

hellangelboy
06-04-2005, 01:51 AM
biết sao được ngày nào em vẫn bước
trên con đường đầy cỏ dại và hoa
tình em tựa như nắng chiều tà
làm sao anh hiểu tình nàng trao anh!

em đã đợ sao em lại vội vã
nói lên lời chia tay hỡi em yêu
em có biết anh yêu em nhiều lắm
hạnh phúc của em là hạnh phúc cửa đời tôi
vậy xin em hãy lên suy nghĩ lại
tình của mình sâu đậm lắm em ơi
anh sẽ chờ ngày mai khi trời sáng
nhìn thấy em dứng cười trước mặt anh!