PDA

Xem đầy đủ chức năng : 15.04.2006



giot_nho_nhung
16-04-2006, 02:50 AM
Chiều nay mưa lắc đắc rơi bên thêm. Trơi sang xuân rồi mà sao vẫn còn lạnh, cái sự ẩm ướt của mùa đông vẫn còn đọng lại trên những mầm non mong manh. Một mình em vẫn bước di trong cơn mưa chiều thoảng chút lạnh giá. Cũng ko biết là từ lúc nào em thích đi dưới mưa, thích được nghe những giọt mưa rơi vào tán lá bên đường vang lên những khung nhạc lạ kì.

Cứ mỗi lần hạt mưa rơi xuống là mỗi lần con tim em cất lên tiếng gọi tên anh. Nhớ đến nụ hôn ngọt ngao lần đầu anh trao đến em. Hơi ấm nồng nàn tưởng như che chở em trong chiều gió lạnh. Cũng đã gần 1 tháng rồi mình chưa gặp nhau. Nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em. Anh lo lắng nếu em mệt , cố làm cho em cười khi em có chuyện buồn, luô lắng nghe em nói mặc dù đêm đã khuy. Những lúc ấy em cảm thấy chẳng có gì có thể chia lìa T/Y đôi ta.

Cuộc sống hiện đai nay đôi khi đã làm cho em cảm thấy thật mệt mỏi. Em muốn từ bỏ tất cả. Em cảm thấy mình thật vô dụng nếu ko có anh bên cạnh. Anh che trở cho em, anh là điểm tựa khi em gục ngã. Em chẳng biết nói sao để cho anh biết rằng em yêu anh nhiều lắm. Em chỉ muốn mãi bên em thôi. Em vui khi anh nói rằng "anh biết tình yêu em giàng cho anh êm đềm lắm". EM NHỚ ANH NHIỀu honey ơi!
Tình yêu đôi mình sẽ sống mãi với thời gian nhé anh yêu ơi!

trai_sd
16-04-2006, 04:02 AM
sao chữ nhỏ vậy đoc đau mắt quá

sao chữ nhỏ vậy đoc đau mắt quá:lelele:

trich_or_treat_hg
16-04-2006, 04:07 AM
HIx đau mắt quá đi ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

vua_co_don
16-04-2006, 04:11 AM
Chiều nay mưa lắc đắc rơi bên thêm. Trơi sang xuân rồi mà sao vẫn còn lạnh, cái sự ẩm ướt của mùa đông vẫn còn đọng lại trên những mầm non mong manh. Một mình em vẫn bước di trong cơn mưa chiều thoảng chút lạnh giá. Cũng ko biết là từ lúc nào em thích đi dưới mưa, thích được nghe những giọt mưa rơi vào tán lá bên đường vang lên những khung nhạc lạ kì.

Cứ mỗi lần hạt mưa rơi xuống là mỗi lần con tim em cất lên tiếng gọi tên anh. Nhớ đến nụ hôn ngọt ngao lần đầu anh trao đến em. Hơi ấm nồng nàn tưởng như che chở em trong chiều gió lạnh. Cũng đã gần 1 tháng rồi mình chưa gặp nhau. Nhưng anh vẫn thường xuyên gọi điện cho em. Anh lo lắng nếu em mệt , cố làm cho em cười khi em có chuyện buồn, luô lắng nghe em nói mặc dù đêm đã khuy. Những lúc ấy em cảm thấy chẳng có gì có thể chia lìa T/Y đôi ta.

Cuộc sống hiện đai nay đôi khi đã làm cho em cảm thấy thật mệt mỏi. Em muốn từ bỏ tất cả. Em cảm thấy mình thật vô dụng nếu ko có anh bên cạnh. Anh che trở cho em, anh là điểm tựa khi em gục ngã. Em chẳng biết nói sao để cho anh biết rằng em yêu anh nhiều lắm. Em chỉ muốn mãi bên em thôi. Em vui khi anh nói rằng "anh biết tình yêu em giàng cho anh êm đềm lắm". EM NHỚ ANH NHIỀu honey ơi!
Tình yêu đôi mình sẽ sống mãi với thời gian nhé anh yêu ơi!
tình yêu của các bạn thật là tuyệt.
Chà giá mà vua cô đơn tôi kiếm được một cô gái lãng mạn như thế này nhỉ... ủa nhưng mà chắc là khi đó tôi sẽ không còn là vua cô đơn nữa mà là vua hạnh phúc mất rồi :lelele:

giot_nho_nhung
16-04-2006, 06:52 AM
thanx vuacodon ^^ but tại sao lại cô đơn?
ähm sorry trai sd and trick nha
okay admin cảm ơn đã nhắc nhở :)