Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoa tím chiều buồn



epymol
21-05-2005, 03:08 AM
Tím nào là tím bằng lăng,
Tím nào là tím vầng trăng đợi chờ?
Trách sao người cứ hững hờ
Để hoàng hôn tím thẫn thờ chiều nay...!

HoangHau
21-05-2005, 03:52 AM
tím nào là tím bầm
tím nào là tím dập
trách sao em lại mạnh tay
để hoàng hôn tím thẫn thờ lơ ngay

thotinh_online
21-05-2005, 04:30 PM
Trời, cái này phải cho vô mục đối đáp mới đúng.

Bằng lăng tím vấn vương bao kỉ niệm
Thuở chúng mình hai đứa....lũ học sinh
Bằng lăng ơi có còn nhớ mối tình
Của bao kẻ ....ôi sinh linh của chúa

Bang_chủ_cái_bang
21-05-2005, 04:37 PM
màu tím buồn cho tuổi trò thơ dại
em vương vấn chút thơ tình bỏ ngỏ
anh lại gần ôm sach vở thân thương
màu tím buồn, tím chỉ nói thế thôi

thotinh_online
21-05-2005, 04:40 PM
TÍm chi bằng tím bằng lăng
Tím chi bằng tím một đời học sinh

frozenman
21-05-2005, 04:43 PM
Ai trong đời mà không từng mơ mộng
Về tình yêu, về cánh cổng cuộc đời
Bằng lăng ư? Hoa nào cũng sẽ rơi
Biết làm sao khi mà trời muốn vậy..........

Bang_chủ_cái_bang
21-05-2005, 04:49 PM
bằng lăng tím cho cuộc đời mơ nhiều
hết một thời vui nhiều tuổi dại
hoa rụng xuống tuổi thêm xanh mãi
mãi rồi đó còn đâu bạn và tôi.....,

thotinh_online
21-05-2005, 05:21 PM
Bằng lăng xưa tím ngắt tự bao giờ
Bằng lăng nay cũng không ngờ vẫn tím

Bang_chủ_cái_bang
22-05-2005, 03:27 AM
hehe bao giờ bằng lăng hóa đỏ
cho em được thấy tuổi trò xưa
tím buồn vương vấn thơ ngây
giờ đây hóa đỏ còn buồn không em?

Bang_chủ_cái_bang
22-05-2005, 04:39 AM
Hè bước đến ve sầu kêu náo nức
Áo học trò bỡ ngỡ lúc chia tay
Mắt ngây thơ ngơ ngẩn nói không lời.
Ướm dòng lệ, hai hàng mi chớp khẽ.

Opa
22-05-2005, 04:40 AM
tím đỏ , tím hoàng hôn
kìa anh , coi chừng bọn du côn

Bang_chủ_cái_bang
23-05-2005, 03:19 AM
ui da ông bạn tui có bài thơ tuyệt chiêu
đọc mà liêu xiêu!!