PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vào đây đối đáp thơ cho vui (tiếp bước các vị tiền bối )



Seafoam
23-03-2005, 03:22 PM
V đóng bài kia lại vì số lượng bài nhiều quá rồi , mở ra thơ đối đáp mới các bạn vào chơi tiếp !WELLCOME BACK :Phong Lan Tim !


tiếp của nàngchanh? nào : Mơ !

Đêm xuống hồn tan dáng nguyệt mờ
Em đợi anh về giữa giấc mơ !
Đợi hoài đợi mãi sầu mong nhớ !
Để giọt châu rơi giữa những thơ !

tiếp theo :duyên !

VODKA
23-03-2005, 03:30 PM
Số trời duyên phận đã an bài
Hữu duyên mang đến ai với ai
Mong rằng ta mãi hạnh phúc nhé
Duyên trời đã định của cả hai
tiếp theo là từ: Ngọc

Hướng Quê Xưa
23-03-2005, 04:59 PM
Ngọc kia trong sáng tựa lòng ai
Lâng lưu kỷ niệm ngọc đã mài
Em ơi cùng anh ta giữ trọn
Chân tình trong sáng tựa ngọc trai
=====================
Hic...thơ chi nghe ngang fe` ,hiiiiiiiii cho góp dzui với hen!

Tiếp theo là "Vàng" nào các bạn tiếp đi nghen!

aivay?
23-03-2005, 08:04 PM
duyên!duyên trời đã đặt âu đành phận
chỉ tiếc chúng mình mãi xa nhau
nếu nhớ nếu mong thì hãy cố
tất khắc sẽ được buổi tương phùng
:smioh: goi toi 4blue

swtlilaznchik88
23-03-2005, 08:16 PM
Cho swt đối đáp chung được không?

Dù cho biển cạn non mòn
Dù cho vàng có đổi màu trong đêm
Thì tình ta vẩn ấm êm
Suốt đời ta mải bên nhau trong rời

Swtlilaznchik88

phonglantim
24-03-2005, 12:39 AM
Choy` ơi!Vàng mà

Vàng bạc kim cương có xá gì
Khi mà anh quyết định ra đi
Anh đi làm cho em đau khổ
Nhói buốt trong tim một chữ tình---------->tình

cobenghichngom_1
24-03-2005, 07:22 AM
đôi ta xa cách đã lâu
tình em vẫn vậy trao hoài về anh
cuộc đời sống nước mong manh
tình anh xa ấy có còn trao em

từ ( vương )

nangchanhche
24-03-2005, 08:29 AM
Mái tóc em vương dài trong gió
Anh âm thầm đi tìm hương thơm ấy
Hương thơm ấy còn vương mãi đâu đây
Thế mà nay người đã quay bước
matbuon
típ theo --> kỉ niệm

swtlilaznchik88
24-03-2005, 09:23 AM
oh hihi, phải mở đầu luôn hả, mình đâu biết, tưởng có trong bài thơ là được rồi chứ, cho xin lổi nha.

KhOcNhE
24-03-2005, 10:51 AM
nhớ sao kỉ niệm hôm nào
bao nhiều lời hứa ngọt ngào anh trao
giờ đây người đã cho vào(vĩ vãng ý)
chôn vụi kỷ niệm lời thề hôm nao

tiếp " lưu luyến"
hẻm bít mình đáp như dzị có đúng hem ,nếu hẻm đúng thì sorry nhen các bạn hiiiiiiiiii :D

VODKA
24-03-2005, 11:13 AM
hay lắm đó khóc nhè à, hì hì
Lưu luyến làm gì người yêu hỡi
Cuộc tình này đây rồi sẽ tan
Luyến lưu lưu luyến đêm trăng sáng
Mai sau xa cách nhớ bóng nàng
típ theo là từ gì nhỉ, nghĩ coi đã nào.............. Mộng

KhOcNhE
24-03-2005, 11:29 AM
Mộng mơ Mơ mộng chi nhiều
rồi chàng cũng sẽ quên đi mọi điều
tiếng yêu chàng chỉ nói liều
chớ nào đem dzạ thật lòng mến yêu

tiếp "dzã dzối"

Kẻ_bên_lề_đợi_em
24-03-2005, 07:48 PM
thức tế đắng cay tôi chỉ muốn giả dối
hãy giả dối tôi nói là người yêu tôi
nói tình nàng không chỉ thấm đầu môi
hãy giả dối xin người hãy giả dối

xin làm ơn ra thơ 1 chữ ! làm ơn nhớ luật làm là at least 3/4 dòng của bài thơ phải có cái chữ đó
chữ tiếp theo là tửu

KhOcNhE
24-03-2005, 10:34 PM
ũa câu nào cũng có chữ người trên đưa ra hỏa ,khóc nhè mới vào HHT nên hẻm bít á giờ KN đáp từ Tửu ne````````

tửu này là tửu say sưa
để ta nhập tửu quên đi tình sầu
bác nào vợ bỏ vào đây
mượn ngay tửu rượu cho qua ngày buồn

choy` po tay dzới sorro á từ dzì hẻm để mà để từ tửu khó muốn chít a''' hẻm bít đáp như dzậy có đúng hem a''' nếu hẻm đúng thì khóc nhè soorry nhen kakkakakaka :think:

KhOcNhE
24-03-2005, 10:35 PM
tiep theo từ "VUI"

thanhhoai80
25-03-2005, 12:49 AM
Tôi như cánh nhạn lạc đàn
Bay đi bay mai biết là về đâu
Để rồi trời rộng sông sâu
Chìm chôn quên lãng cuộc đời hư vô

thanhhoai80
25-03-2005, 12:53 AM
:tim: Tôi như cánh nhạn lạc đàn
Bay đi bay mai biết là về đâu :tim:
:angel1: Để rồi trời rộng sông sâu
Chìm chôn quên lãng cuộc đời hư vô :angel1: :angel1:

phonglantim
25-03-2005, 12:55 AM
Cuộc đời có mấy khi vui
Biết bao cay đắng,tủi hờn giăng ngang
Người ơi so nỡ sang ngang
cuộc đời sao lắm phũ phàng thế kia
---------->chân thành

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 06:07 AM
Chân thành anh gửi chỉ mình em
Gọi là một chút được làm quen
Chân thành hỏi em câu nhỏ nhé
Anh đến chân thành phải không em
================
Tiếp là từ "Em xạo" mến mời

nangchanhche
25-03-2005, 09:06 AM
Em sao một dạ hai lòng
Để cho anh mãi đau lòng vì em
Anh đây chẵng mưốn đâu em
Em sao lại nỡ phá thêm tình này
matbuon
hit hit huynh ga đề khó quá ....mụi làm dở ẹc đừng chê hen ;)
típ --> sầu

Oi_Troi_oi
25-03-2005, 09:22 AM
Cho tôi góp với bạn ơi
Tôi đây một kẻ cũng thời mới vô
Góp cùng các bạn vần thơ
Vui cùng các bạn vần thơ chân tình
Với bao bè bạn chúng mình
Nào cùng thể hiện xem mình là ai

nangchanhche
25-03-2005, 09:25 AM
:hug: weo cum bạn vô hen' ;)

Oi_Troi_oi
25-03-2005, 09:37 AM
Trông kìa cô bé dễ thương
Bé ơi cho hỏi thăm đường chút nha
Ăn gì mà ngon vậy ta
Tay cầm thìa xúc như là ăn Cơm
Bát cơm nhìn thật Ngon thơm
Bé ăn nhanh Quá tay đơm liên hồi

MuaPhuongVi_2005
25-03-2005, 09:47 AM
Sầu nối sầu len vào tim nhung nhớ.
Kỷ niệm nào muôn thuở chẳng hề phai.
Hè sang rồi có gợi lại trong ai.
Hoa phượng thắm, còn cài trong nỗi nhớ.

Hướng Quê Xưa
25-03-2005, 03:05 PM
Trời ơi sao lại lung tung quá vậy nè, các bạn coi lại yêu cầu của đề bài nha! Chú ý nè;"Các bạn làm theo "Từ" người làm trước yêu cầu, và từ đó phải được nhắc tới trong 3 câu trong cùng một khổ thơ" Mong Các bạn chú ý nha!

Kể từ bài của Nangchanhche >>Oi _Troi_ oi &MuaPhuongVi_2005 không được tính !!!Mến mời các bạn tiếp tục đáp lai tiếp từ Lê Thiêm đã đưa ra ở trên nha!
Đó là từ;"Em xạo" Nào mời các bạn!

VODKA
25-03-2005, 03:21 PM
Em xạo em nói rằng yêu
Em xạo em nói lắm điều khó tin
Làm anh đau khổ một mình
Tại sao em cứ xạo tình chúng ta
típ theo là từ : nỗi đau
@ bác Thiêm: có lẽ những người đó chưa hiểu lắm về cách đối thơ trong này nên mới như vậy đó mà

phonglantim
25-03-2005, 09:26 PM
Nỗi đau đó sao kéo dài da diết
Nỗi đau nào sánh nổi sự chia phôi
Người ơi có hiểu tình tôi
Tim tôi phải giữ nỗi đau ...ngọt ngào
từ tiếp theo-------->tháng năm

kequaidi
25-03-2005, 11:46 PM
Tháng năm mòn mỏi đợi chờ
Tháng năm người vẫn thờ ơ , vô tình
Tháng năm đau khổ một mình
Biết làm sao được... bởi tình đơn phương

tiếp theo : KỈ NIỆM

KhOcNhE
25-03-2005, 11:54 PM
tháng năm xa cách quê nhà
bao nhiêu thổn thức tình đầu chia xa
tháng năm chia cách tình ta
bao nhiêu kỷ niệm trôi qua mất rồi

tếp từ "chờ người"

Nấm Lùn Di Động
27-03-2005, 01:22 AM
chờ người ta đứng ở đây
sầu đông ra trái, cỏ cây héo mòn
chờ người ta đứng chon von
chờ người ta khóc nỉ non một mình....

:cry::cry:

tiếp nè bà con: lon ton:D

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 01:47 AM
Nấm chỉ được cái lon ton
Lon ton như vậy hỏi còn gì vui
Nấm à, nấm hỡi,nấm ơi
Nấm lon ton mãi thế rồi tính sao?
==================
Lớn rùi mà cứ lon ton như trẻ con ý :think:
Từ tiếp theo là: "Chọc giận"

Nấm Lùn Di Động
27-03-2005, 02:00 AM
Đối riêng Lê Thiêm nè:
Nấm thì ưa tính lon ton
Ở đâu yên đó, bồn chồn lắm thay
Lê Thiêm chọc Nấm ngứa tay
Nhéo cho mấy cái, kêu hoài trời cao!!

:p:D

Hướng Quê Xưa
27-03-2005, 04:05 AM
Đối riêng Lê Thiêm nè:
Nấm thì ưa tính lon ton
Ở đâu yên đó, bồn chồn lắm thay
Lê Thiêm chọc Nấm ngứa tay
Nhéo cho mấy cái, kêu hoài trời cao!!

:p:D

Lê Thiêm đầy vẻ thanh tao
Ai đi choc Nấm nhúng vào làm chi
Bởi Nấm ngày chỉ li bì
Nằm ăn một chỗ béo phì lùn ghê!
======================
He hehe Tiếp đi nàng Admin Lùn uiiiiiiiiiiiiiiiiii!
===================================

Mến mời các bạn làm tiếp theo từ ;"Chọc giận "

KhOcNhE
27-03-2005, 08:36 AM
nấm ơi chớ chọc giận thiêm
nếu mà có chọc nhiều hơn tí nào
để cho anh ấy la rào
biết mùi chọc giận người ta thế nào

tiếp theo "anh sợ "hehehehehe

Oi_Troi_oi
27-03-2005, 09:22 AM
Trời ơi sao lại lung tung quá vậy nè, các bạn coi lại yêu cầu của đề bài nha! Chú ý nè;"Các bạn làm theo "Từ" người làm trước yêu cầu, và từ đó phải được nhắc tới trong 3 câu trong cùng một khổ thơ" Mong Các bạn chú ý nha!

Kể từ bài của Nangchanhche >>Oi _Troi_ oi &MuaPhuongVi_2005 không được tính !!!Mến mời các bạn tiếp tục đáp lai tiếp từ Lê Thiêm đã đưa ra ở trên nha!
Đó là từ;"Em xạo" Nào mời các bạn!


Chẳng qua đối đáp cho vui
Mới vào đâu Hiểu luật thi thế nào
Chưa Gì đã nói ào ào
Đừng có Ca vu mà rào miệng em

Nói ra để mọi người xem
Luật thơ thi đấu em xem thế nào
Xem ai trình thấp, trình cao
Nào ai đã biết mèo nào hơn miu!!!


Sao khong go duoc tieng Viet the nhi???? :mad: :mad:

Luật là hãy làm thơ theo chủ đề người trước đưa ra ,sau đó bạn đưa tiếp ra đề tài bạn chọn cho người sau đối tiếp ,và cứ tiếp như vậy !

phonglantim
28-03-2005, 01:58 AM
Anh sợ rồi chứ anh Thiêm ơi
nấm dọa anh chơi thấy buồn cười
Nấm ơi dọa tiếp cho anh sợ
Anh sợ rồi mai hổng dám vô

trêu chọc <-----------------tiếp theo đó

Hướng Quê Xưa
28-03-2005, 02:10 AM
heheheheheh anh ma sợ hả ngồi đó mà mơ nha!

Trêu chọc anh hiền muội ơi
Chọc trêu như vậy chỉ lời nói thôi
Coi ra em chẳng hiểu rôi
Trêu chọc là thú anh chơi cùng nàng(vẫn hay chơi với Nấm vậy đó)
=====================
Tiếp nha ; Hổng sợ

phonglantim
28-03-2005, 02:17 AM
Hổng sợ?huynh ơi thiệt thế sao
Thật sao, huynh hổng sợ chút nào?
Có phải đó là huynh nói vậy
hổng sợ nấm kia chọc tiếp sao

làm ngơ<----------tiếp

Hướng Quê Xưa
28-03-2005, 03:16 AM
Huynh thường hay cứ làm ngơ
Cho Nấm chọc ngoáy bơ phờ thì thôi
Làm ngơ huynh lựa kiếm lời
Làm ngơ giả bộ giáng chơi Nấm mà

Tiếp ; "Căm ghét "!

KhOcNhE
28-03-2005, 07:08 AM
anh thiêm căm ghét ai cà
chắc là cô nấm chọc người phải chăng
thôi rồi hết nói hết năng
anh thiêm nổi giận căm ghét luôn nàng

nấm và anh thiêm "giải hòa "nhau đi hén hahhahhaha

Nấm Lùn Di Động
28-03-2005, 10:55 PM
Bé cưng cứ muốn giải hòa
Nấm xưa vẫn thích cho qua muộn phiền
Giải hòa ?! Chỉ sợ Lê Thiêm
Chàng không ưng ý, giải hòa ...công toi!!:D:D

KhOcNhE
29-03-2005, 12:56 AM
tiep theo tu dzì dzay sis nấm á......

Nấm Lùn Di Động
29-03-2005, 01:59 AM
ah, quên ha: từ khóc nhè đi!;):D

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 04:58 AM
Thôi Nấm chớ có khóc nhè
Nấm oan chi nữa mà e anh nào
Khóc nhè muôn thủa hỏi sao
Khóc nhè khóc mãi ai nào thương em?
==================
Thui giải hòa Nấm nè;"Yêu lắm "Đừng khóc nhè nữa hen hiiiii:smioh:

KhOcNhE
29-03-2005, 07:26 AM
nấm ơi huynh trưởng của nhè
tỏ tình yêu lắm nấm kìa vui hong
chắc nấm yêu lắm yêu nhiều
dzậy là ta sắp có người chị dâu

tếp theo "vui mừng "nhóm ngũ quậy sắp có được chị dâu á hehehehe

speaker
29-03-2005, 09:23 AM
Thiêm ơi chớ có âu sầu
Sau lưng tiếp viện sờ pic' kíu nguy
Nấm kia chớ có làm càn
Sp đã đến , nấm chuồn đi đâu

Khóc nhè vốn chẳng ăn thua
Nấm mà đã khóc hồng thủy chạy xa
Nhưng mà tớ đã có phao
Sao lo chết đuối , sống nhăn đây nè

Nấm Lùn Di Động
29-03-2005, 09:15 PM
hihii...
Nấm nghe hổng thấy vui mừng
Lại thấy mặn chát, lưng chừng lệ tuôn
"Vui mừng" đời vẫn bán - buôn
Vui mừng sao được khi luôn ...móc giò!!:(:cry:

móc giò nhau goài, chỉ toàn thấy ghét thui, chứ Thiêm iu thương gì Nấm đâu nà!!

@SP: Nà, sao hông bao giờ nhường Nấm dậy?! Toàn gây thù chuốc oán với Nấm không hà!:guoc:>>cho chít!!
SP có tránh mau không?!
Nấm mà đã tức, con sông cũng tràn
SP đừng có làm càn
Nấm cho vài chưởng đừng than chi trời!!:p

hihii...Nà, mới vào hông biết, chứ ở đây đối thơ có luật à...>>Người đối trước đưa ra 1 từ, SP làm 4 câu thơ phải nhắc được trong 3 câu có từ mà người trước đưa ra. Đối xong, SP cũng phải đưa ra 1 từ cho người khác làm tiếp!>>Vậy á!:)

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 09:33 PM
Trời ơi hai chữ "móc giò"
Nấm ơi oan nhiệt gay go anh rùi
"Móc giò" đâu phải cho tui
"Móc giò" sao Nấm nói rùi(cười) cùng anh!?
==========================
Trời ơi Thương lắm Nấm ơi sao nói Thiêm hay móc giò nào?buồn ghê gớm nha


Bữa nay thấy Nấm nặng lời
Với SP như vậy quả thời không lên
Thiêm nghĩ Thiêm thấy cũng hên
Có SP phụ tá một bên tốt rùi !
Nấm coi chừng hen hiiiii Nấm đừng trách SP mà ,him mới dzọt vô vườn thơ chưa biết luật ý mà khì khì!

phonglantim
30-03-2005, 12:45 AM
nấm nghe huynh ấy nói kìa
Thương lắm nấm mà nấm hiểu không
Huynh trưởng nhà Lan dễ thương lắm
Ngày ngày kiếm chỗ chọc người hoài
MỞ TIỆC mừng chị dâu nghen

Nấm Lùn Di Động
30-03-2005, 04:51 AM
Mở tiệc ăn mừng chuyện chi đây?!
Lý do chưa đủ mở tiệc mừng
Chuyện buồn, chứ nào đâu chuyện hỉ
Mở tiệc có người khóc rưng rưng...

;):):D

Cho Nấm cái lý do nào thuyết phục để mở tiệc đi!!:D

KhOcNhE
30-03-2005, 09:51 AM
lý do là bởi huynh thiêm
lý do huynh ấy chọc nàng nấm êm
giờ thì nấm hiểu được thêm
lý do chọc ghẹo huynh thiêm kua nàng

nấm "miễn bài "rồi chứ hehehhehe

Hướng Quê Xưa
30-03-2005, 03:42 PM
Miễn bài là nghĩa chi đây?
Huynh mà hiểu nghĩa câu này chết luôn!
Miễn bài hai chữ em tuôn
Anh không hiểu được nghĩa này miễn bai!( bài bái bai thì có ý)
====================
Các em đừng vội Ép người vậy chứ!

VODKA
30-03-2005, 04:18 PM
huynh thiêm chỉ giỏi ép người
coi chừng sis nấm ko cười nữa nghen :D
Có ép thì ép em nè
ép xong 1 phát huynh t...... ra luôn :D<~~ vui thôi mà huynh
sis Nấm dzô "bảo vệ" cho huynh thiêm đi kìa

Nấm Lùn Di Động
31-03-2005, 05:59 AM
Nấm vầy sao bảo vệ ai
Người thì nhỏ xíu ngang vai mọi người
Bảo vệ ?!>>Nấm nghe, Nấm cười!:D
Mắc chi bảo vệ anh ...lười Lê Thiêm!!;):p

hihii...cắc cớ quá đi phải hông??!>>hihihi...nhưng con gái là dậy đó!!;):D

Hướng Quê Xưa
31-03-2005, 08:11 PM
Cắc cớ hiểu ra nghĩa là chi
Thiêm đây bó cẳng chẳng hiểu gì
Không lẽ con gái hay cắc cớ
Như vậy Cắc cớ có nghĩa chi?>>hic hiểu được chít liền à??????????
==================================
Nấm ơi Cát nghĩa dùm Lê Thiêm hen>>Oạch nói tui lười hen,hic...
Mà nè Nấm ui sao máy của LT hổng có lấy thêm được hình diễn tả vài cai hình vớ vẩn thui à lấy thêm thì DĐ báo là đã coi đủ số hình diễn tả ,mà thực ra dâu có được coi hic...

sat_thu_lanh_lung
31-03-2005, 09:06 PM
giá có thể được chọn thêm lần nữa
có lẽ rằng anh chọn mãi bên em
dù cho tình em trao anh không chân thật
trái tim này chỉ nguyện ở mãi bên em
.......s_t_l_l
_______________________________

hoangmartin
01-04-2005, 01:24 AM
tôi đối tiêp' từ sầu nhé. Thơ ko hay thì ráng mà chịu
Tình sầu rót chén chua cay
Đêm nay anh uống cạn vơi chén này
Ai mang người đến bên anh
Sầu rơi đêm xuống vì em lấy chồng
tiếp nha : " đep trai"

Anh buồn vì thế nhân

sat_thu_lanh_lung
01-04-2005, 10:13 AM
uống,uống,uống đi hết tháng ngày
uống cho tuột hết mọi sầu cay
trong cuộc tình cay đắng ta cần rượu
để cho cuộc đời bớt đắng cay
trăm vạn chén cay ta cũng uống
uống cho lòng bớt khỏi đoạ đầy
để quên buôn khổ ta cần rượu
đậy trôi tình đăng vào cơn say
......s_t_l_l
______________________________

Nấm Lùn Di Động
02-04-2005, 01:23 AM
Sát thủ lạnh lùng hông ra từ để đối, vậy Nấm lấy từ đẹp trai của Hoangmartin nha!

Chàng đừng cứ ỷ đẹp trai
Đẹp trai đầy phố, còn "nai" hơn chàng
Vậy mà thiếp chẳng có màng
Chàng đừng vênh mặt thuộc hàng đẹp trai!!:D

Xém quên, từ tiếp theo là vênh mặt:D

phonglantim
02-04-2005, 01:31 AM
Chàng ơi đừng vênh mặt
Vênh mặt xấu lắm nha
Em nhìn nhận hổng ra
Chỉ vì chàng vênh mặt

Nấm Lùn Di Động
02-04-2005, 01:36 AM
chưa có từ khóa kìa PLT!:)

phonglantim
02-04-2005, 01:39 AM
Ok! Quên mất!Từ tiếp theo ha :làm ngơ

canhthieptinhyeu
02-04-2005, 02:16 AM
[I]hạnh phúc là gì khi em chẳng có anh
khi em sống với nỗi lòng khép chặt
nhìn anh vui bên người con gái khác
tha thứ giận hờn nhưng ko thể trảch anh :cooll:
Sao đoạn này bạn không bỏ dấu ?


trơi không mưa sao măt tôi bông ươt
nghĩ về ai lê ươt đâm bờ mi
khi chưa yêu tưởng tình yêu đep lăm
khi yêu rôi cay đắng lăm bạn ơi :angel1:

[COLOR=Yellow]có môt ngày em sẽ mât anh

giưa khô đau ngàn lơi ko thể nói
em kiêu ngao bước qua anh rât vôi
đêm mềm lòng lệ ươt đẫm bờ mi

anh yêu ơi! ở nơi nào có biết
khu phố buồn cô bé khóc trong mưa

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 02:22 AM
Xin tiêp theo từ "Làm ngơ" nha!

Em thường vờ vịt làm ngơ
Làm ngơ chẳng hiểu ngây thơ quá trời
Làm ngơ em vẫn đáp lời
Yêu thương mây gió cho tươi phận hồng!

Tiếp là từ"Má Hồng

phonglantim
02-04-2005, 02:28 AM
Má hồng anh có thương không?
Hàng ngày anh có ngóng trông má hồng?
Nấm kìa má cũng thấy hồng
Làm anh mê mẩn ngóng trông nấm hoài

Phải không huynh thiêm?
---->Nấm Lùn luôn đi huynh !

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 03:23 AM
Nấm Lùn thì nói làm chi
Anh yêu Lùn Nấm từ khi gặp mà
Giờ đây thấy Nấm mặn mà
Nấm Lùn anh dắt về nhà Ngũ hen!:D
======================
Chuẩn bi "Ăn Mừng"đi các em đâu gùi!?

fantasy_girl
02-04-2005, 03:50 AM
Ăn mừng anh đón má hồng
Phận em phận mỏng ăn mừng chi anh
Xa nào anh có hay chăng
Từ lâu em đã nhớ thương anh nhiều.
-------------> ĐÁP LẠI đi

Hướng Quê Xưa
06-04-2005, 02:55 AM
Đáp lại lời em anh nói yêu
Đáp lại lòng em anh hứa nhiều
Mãi mãi yêu em không hề đổi
Đáp lại đi nào hỡi em yêu !?
=====================
Tiếp nè "Em yêu anh" Nào mời Fantasy_girl

matbuon
06-04-2005, 09:31 AM
Anh yêu em ôi sao dễ nói
Nhưng em yêu anh khó nói quá chừng
Dù em biết ...em yêu anh nhiều lắm
Nhưng không biết sao không thể nói ra

matbuon
___________
thơ dở đừng chê nha mọi ngừi
tiếp theo --> im

XiTrai
06-04-2005, 11:29 AM
Xin hãy Im xin người đừng nói
Bởi vì ta im lặng đợi chờ
Đợi người kia còn quay trở lại
Để cho ta chìm đắm trong tìm

Nhưng người kia đâu còn thấy nữa
Đã Im hơi dưới đáy mồ kia
Để giờ đây Ta ngồi nhỏ lệ
Thương mối tình đã biến thành Băng
THơ ko hay đâu câu tiếp là -- Giọt Lệ Băng

Nấm Lùn Di Động
26-04-2005, 07:06 PM
giọt lệ băng rơi dưới mi ai
Để cho anh cứ ngẩn ngơ hoài
giọt lệ băng biến tim anh thành đá
phải làm gì để giọt lệ tan băng??....


hihii....nghe 3 chữ giọt lệ băng mà thấy khó đối quá, làm đại nên đừng cười nha! tiếp nè: tuyết tan đi ha

phonglantim
27-04-2005, 12:07 AM
Tuyết tan hết hay cõi lòng cũng hết
Chẳng còn gì....vỡ hết tựa tuyết tan
Người ta về chốn cao sang
để mình ta với muôn vàn nỗi đau!
GIÔNG TỐ <------------TIẾP!

Nấm Lùn Di Động
27-04-2005, 06:53 PM
Em đi qua, đời tôi giông tố
Giọt sầu nào tiễn bước chân em
Cơn bão chiều từ lòng ta đó
Giông tố cuộc đời hay giông tố tim ta??!!....

hihii....bi lụy quá chừng!:D>>nghe cứ như Nấm là 1 chàng trai đang bị 1 cô gái nào đó phụ tình ấy nhỉ?!:D

uocnguyen
28-04-2005, 03:11 AM
Năm xưa ta đến 1 lần
trong 1 đêm bão giông
Giữa giông tố mịt mùng
trong mưa gió thét gào

Cõi lòng anh là như thế đấy
Còn em em nghĩ tính sao đây
Đừng để cho sóng gió đời anh
tràn về như cơn giông ấy

.............hạnh phúc............

Hướng Quê Xưa
28-04-2005, 05:08 AM
Phu Tình sao lỡ bớ người ơi
Phụ tình chi khổ cõi lòng tôi!
Ai mà nhân đức quên hết vậy
Lỡ phụ tình này khổ lòng tôi!?
Tiếp nè!"Bi lụycủa Nấm Lùn nè!

cobenghichngom_1
01-05-2005, 03:35 AM
bi lụy làm chi cũng lỡ làng
người đi nơi khác trốn xa xăm
mình tôi xóm vắng ngày hiu hắt
có xót đau nhiều cũng thế thôi

Nấm ko vào em làm trước nhé ! tiếp từ............dại khờ