Xem đầy đủ chức năng : Điều ước
quangminhchinhdai
15-04-2006, 09:21 PM
Nếu có thể cho tôi điều ước
Đừng bao giờ anh gặp được em
Lòng vấn vương để mà thương nhớ
Chót gặp em chót yêu mất rồi
*cao nguyen*
15-04-2006, 09:25 PM
nếu cho tôi 1 điều ước
tôi sẽ ước có 2 điều nữa
một điều tôi ước yêu em
hai điều tôi ước chia tay nhẹ nhàng
quangminhchinhdai
15-04-2006, 09:29 PM
Đây là bài thơ mình làm từ ngày còn ngồi trên ghế giảng đường đại hoc, một thời mộng mơ, bao kỷ niệm buồn vui.... Mình cũng rất thích thơ và cũng hay làm. rất vui khi được tham gia đóng góp một phần nhỏ vào trang thơ. my email:
[email protected]
phonglantim
15-04-2006, 11:36 PM
Chào mừng bạn quangminhchinhdai đã đến với vườn thơ .Chúc bạn có những giờ vui vẻ khi tham gia trong diễn đàn và đóng góp cho diẽn đàn nhiều bài thơ hay nghen :D:D
Nếu cho tôi được một lần nguyện ước
Tôi ước rằng chẳng có những ngày xưa
Chẳng có người chờ đón những ngày mưa
Và lượm lặt những nhành hoa tím thắm
Tôi đã biết ...trong trái tim sâu thẳm
Tôi yêu người hơn hẳn những nghĩ suy
Tôi cũng biết ...giờ người đã ra đi
Nên tôi ước ....chẳng còn gì ....dĩ vãng
shrek010sky
16-04-2006, 04:38 AM
Vui mừng chào đón một người mới tham gia vào H2T. Hãy vào - hãy ước thật nhiều đi Quang minh chinh dai nhé!
Anh ước sao tình mình sẽ đẹp
Sẽ dịu dàng như Đà lạt vào đông
Sẽ lung linh như lăng kính màu hồng
Và êm ả như mùa thu thay lá.
koconnuakeolac
16-04-2006, 05:08 AM
Anh ước sao tình mình sẽ đẹp
Sẽ dịu dàng như Đà lạt vào đông
Sẽ lung linh như lăng kính màu hồng
Và êm ả như mùa thu thay lá.
Nhưng anh ơi nếu một ngày không xa
Tình mình ước như chim bay trong bão
Thuyền giữa bể gặp sóng thần chao đảo
Hư mất rồi tín vật của tình yêu
Thì hãy ước trước hết tình chân thành
Tình bền chặt không cần phải long lanh
Tình mà đẹp có khi nào bền đâu
Chỉ ngọt ngào những lời đầu môi
Rồi theo gió bỗng chốc pha phôi
Hãy ước đi tình mình chân thành
Không cần gì chỉ cần ở bên anh
phonglantim
16-04-2006, 06:58 AM
Mộng ước ngày nào....sao cứ mãi viển vông
Mơ ước mãi....dù cho là không thật
ước một lần....dù biết mình đã mất
Một lần thôi...người mãi mãi trở về
shrek010sky
16-04-2006, 07:04 AM
Anh đã ước ....đã muốn là sự thật
Tình bền lâu, tình mãi mãi đẹp tươi.
Và em ơi một điều giản dị
Chỉ bên em... hạnh phúc là mãi mãi.
Tình chân thành anh dành trọn riêng em
Không cần gì...bên nhau là mãi mãi.
quangminhchinhdai
30-10-2008, 03:12 AM
Lâu lém rùi mới vào Forum, bi h sẽ vào thường xuyên và post thường xuyện nhá, chúc mọi người có thật nhìu niềm vui
"Gửi Trọn Niềm Tin"
Gửi trọn niệm tin ánh mắt trong
Trọn cả yêu thương cả tấm lòng
Niềm tin chiến thắng niềm hy vọng
Tin vui gửi về thỏa ước mong/
quangminhchinhdai
30-10-2008, 04:17 AM
Mới gặp em hôm nào
Đã thấy lòng nôn nao
Nỗi nhớ cứ dâng trào
Mong gặp em cồn cào
Ôi! Tiếng nói ngọt ngào
Ôi! Làn da hồng hào
Ôi! Đôi môi dạt dào
Khiến lòng anh xôn xao
heocon_kc
30-10-2008, 05:53 AM
Mới gặp có hôm nào
Sao đã thấy nôn nao
Nỗi nhớ đã dâng trào
Thật nhanh đến thế sao?
heocon_kc
30-10-2008, 06:06 AM
Một điều ước cho tình xanh mãi nhé
Mối tình đầu ai muốn sẽ nhạt phai
Một điều ước trao về nhau tấc cả
Tiếng yêu đầu và cả trái tim son
Một điều ước dường như còn chưa đủ
Cần có em cần ước vạn nghìn điều
luubutkiniem
16-11-2008, 07:51 AM
mươi chín tháng mươi một
chúng em tấp nập chọn hàng
sáng ngày hai mươi
tập chung một chổ
mang tặng cô giáo
và chúc lời chúc tốt đẹp
giàng cho cô
trong ngày nhà giáo việt nam
để thể hiện lòng biết ơn của cô
đã dạy giỗ bấy lâu
thời gian dó thật là vui
vừa được chơi vừa được học
thời gian quá ngắn
không thể thăm hỏi nhiêu hơn
mà các em chỉ ghé qua
không thể ở lai lâu
mong cô thứ lỗi
cho chúng em không buồn nữa
:typing::ex8::boxing::bicycle:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.