gaucon89vn
15-04-2006, 08:58 PM
Gục đầu nằm ngủ bên mộ mẹ
Thoảng bên tay tiếng gọi "con ơi!"
"Cuộc đời phải tiến về phía trước
Bước chân đi theo tiếng gọi tương lai
Đừng mơ về giấc mơ dài
Đừng hoài tưởng về người quá cố
Hãy quên hết cuộc đời đau khổ
Ngẩn đầu lên ta sẽ có nụ cười
Nhớ cố gắng làm người thất tốt
Xây quê hương đất nước gọi mời"
Giật mình thức giấc tưởng lời nói
Tự hứa với lòng giữ mãi không quên
Những lời thiêng liêng còn nhớ mãi
Lớn lên con thơ sẽ thành người
Để mẹ mỉm cười dưới mộ sâu
:sleepwell:
Thoảng bên tay tiếng gọi "con ơi!"
"Cuộc đời phải tiến về phía trước
Bước chân đi theo tiếng gọi tương lai
Đừng mơ về giấc mơ dài
Đừng hoài tưởng về người quá cố
Hãy quên hết cuộc đời đau khổ
Ngẩn đầu lên ta sẽ có nụ cười
Nhớ cố gắng làm người thất tốt
Xây quê hương đất nước gọi mời"
Giật mình thức giấc tưởng lời nói
Tự hứa với lòng giữ mãi không quên
Những lời thiêng liêng còn nhớ mãi
Lớn lên con thơ sẽ thành người
Để mẹ mỉm cười dưới mộ sâu
:sleepwell: