Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ai giỏi mới dzô nghen



tongnguyenhuy
15-04-2006, 08:29 AM
ngồi đây anh ngắm sao trời
buâng khuâng nhớ lại những lời em yêu
em ơi sao bảo anh liêu
em ơi sao nói anh liều với em!!!

em yêu em hãy nhìn xem
anh nay thay đổi khác anh xưa rồi
anh nay đã mất cái tôi
anh nay đã phải hận đời vì em

phonglantim
15-04-2006, 11:45 PM
NHìn theo những ánh sao trời
Bâng khuâng em nhớ những lời ngày xưa
Anh giờ đã quên hay chưa?
NHưng lời thề hẹn ....chưa nhòa trong em

toan khung
16-04-2006, 12:19 AM
ngồi đây anh ngắm biển chiều
đột nhiên có áng mây vàng khẽ qua
nhớ lời em nói hôm qua <em yêu anh i' mà!>
nhưng nay em bỗng ra đi hỡi người
hay hoh bà con??????????

phonglantim
16-04-2006, 12:32 AM
THì thầm như gió lướt qua
Nhẹ nhàng như thể tình còn rất xa
Biển trời ghi dấu tình ta
Ai người hờ hững ...để nhòa cơn mơ

tongnguyenhuy
16-04-2006, 03:34 AM
giấc mơ kia đã qua rồi
ta không hờ hững nhưng người đổi thay
tình sao đau đớn chua cay
giật mình tình giấc tình bay mất rồi

sad_movie
16-04-2006, 06:06 AM
trời ko mưa sao mắt tôi thấy ước
phố đông người sao tôi thấy cô đơn

okanobee
16-04-2006, 06:36 PM
giấc mơ kia đã qua rồi
ta không hờ hững nhưng người đổi thay
tình sao đau đớn chua cay
giật mình tình giấc tình bay mất rồi
Giấc mơ theo gió xa rồi
Vấn vương , vương vấn , xa xôi mộng lành
Tình yêu _ ngày đó mong manh
Tương tư , nhung nhớ , tan tành khói mây

shrek010sky
16-04-2006, 07:47 PM
Ơ này em nhỏ kho khó ưa
Hỏi rằng em đã biết yêu chưa nào ?
Hay là em thử tập yêu,
Keo kiệt mà chi một tiếng: ừa
Em ơi ! nếu em chọn người yêu
Ưu tiên cho anh để mỗi chiều
Anh làm tài xế, kiêm bảo vệ
Dẫn em truy lùng sò, ốc, nghêu
Gật đầu em nhé ! để anh lo
Mua con heo đất, thật là to
Phòng khi "áp tải" em đi phố
Có cái mà khao em đến no.

tongnguyenhuy
17-04-2006, 04:09 AM
Giấc mơ theo gió xa rồi
Vấn vương , vương vấn , xa xôi mộng lành
Tình yêu _ ngày đó mong manh
Tương tư , nhung nhớ , tan tành khói mây

mộng kia mộng chẳng thật lành
ta ôm tình hận người đành bỏ đi
xót xa tình vội chia li
sao ta cứ mãi mê si về nàng

endless_love_410
17-04-2006, 04:21 AM
Cơn mưa không lớn lắm
Nhưng đủ ướt đôi đầu
Cuộc tình không lớn lắm
Nhưng đủ ướt lòng nhau

tongnguyenhuy
18-04-2006, 02:09 AM
cơn mưa ko lớn lắm
nhưng đủ cảm nhức đầu
bài thơ ko hay lắm
nhưng đủ biết lòng nhau

kiep-lu-hanh
19-04-2006, 08:29 AM
hay wa' heng!!!!!!!!!!!1
trong mắt anh em chỉ là hạt cát
nhưng đâu ngờ em bóp nát tim anh

tongnguyenhuy
20-04-2006, 07:11 AM
dưới chân em anh chỉ là sỏi đá
trước mặt em anh là gã bất tài

khongthechetnoi
20-04-2006, 01:16 PM
ta nhìn em một lần
để;
cả cuộc ta đời yêu em

cogaibuongbinh87
21-04-2006, 02:42 AM
dưới chân em anh chỉ là sỏi đá
trước mặt em anh là gã bất tài
dưới chân em anh chỉ là sỏi đá
sau lưng em anh là gã sở khanh

tongnguyenhuy
22-04-2006, 03:41 AM
sau lưng em anh là gã sở khanh
trước mặt em anh như vị thánh
cho dù anh có chẳng chân thành
thì dại khờ,em vẫn yêu anh

.:*SiLeNt_NiGhT*:.
22-04-2006, 04:18 AM
Thui để tớ làm 1 bài có chuỗi những chữ cái đầu là : Vì Sao Hoa Kia Lại Phải Rơi ? Lòng Ta Thấy Chơi Vơi !
******************
Vì sao em lại quay đi ?
Sao Kim vẫn đứng , vẫn ghi tạc hình ...
Hoa rơi mờ nhạt bóng hình
Kia ! Nơi ta đã một mình chờ trông !
Lại đi ... để lại hư không ...
Phải chi khi trước đừng mong đợi gì..
Rơi đi giọt lệ chia li !!!
Lòng ta vẫn đợi chờ khi em về
Ta như..đang nửa cơn mê
Thấy mơ hồ tưởng em về quanh đây
Chơi vơi như thoáng trên mây
Vơi đi nỗi nhớ , sao vơi nỗi buồn ??
*****************
hic , làm bài này thấy nhớ qua' !:khocnhe:

duyenkho
22-04-2006, 05:28 AM
mưa không lớn nhưng mưa lâu
tình âu sầu tình đau lắm
em đã khóc vì anh -đau khỗ
anh thì mãi làm thơ dỗ ai???

tongnguyenhuy
22-04-2006, 08:43 AM
vì một lần người đã dối gian
sao anh vẫn cứ mãi tin nàng
hoa trôi theo nước mây theo gió
kìa bóng hình ai đã sang ngang

lại đến bên anh ơi niềm vui
phải lau đi giọt lệ hai hàng
rơi chi nước mắt tình ngang trái
lòng xót xa chi người phôi phai

ta bước đi trong một chiều mai
thấy còn ánh sáng còn tương lai
chơi vơi thoáng chốc tình vương vấn
vơi được tình này mới làm trai

July_ni
22-04-2006, 07:53 PM
cảm động quá
tôi rơi nước m...
yêu là muôn thuở
là suốt kiếp
hả người ?

tongnguyenhuy
22-04-2006, 08:51 PM
tui viết để đáp lời người ta chứ đâu có gửi cho bà
bé này mới thiệt lạ ghê
viết cho người khác mà mê anh hoài
thơ anh còn viết dài dài
em mà cứ chảy...anh quê ko làm

kst.ts
23-04-2006, 03:03 AM
ướt người sin đừng trách trời mưa
tình không thành không phải là đã phai

tongnguyenhuy
23-04-2006, 03:22 AM
làm thơ hay văn xuôi dzậy ta
ướt người ko phải vì mưa
mà vì nước m... nghe chưa em à

duyenkho
24-04-2006, 01:10 AM
anh quên em ừ !thì đành vậy
trách chi người thuyền đã sang sông
ngày xưa ai nói thật lòng
cho ai mơ mộng mộng mơ về người
bây giờ ngoảnh mặt làm lơ
tay ba tay buốn tơ hồng quấn quanh
ôi thôi cho trí làm trai
có mới nới cũng làm trai .......hỡi chàng
hiiiiiiii chết anh chưa ????

contimthonthuc
25-04-2006, 03:04 AM
Trước mặt em anh là dân 2 lúa
Sau lưng em anh là chúa giang hồ
Chốn giang hồ anh san bằng tất cả
Nhưng nào ngờ lại gục ngã dưới chân em

tongnguyenhuy
26-04-2006, 03:58 AM
bài này chép lại của người ta hả

trước mặt anh em là nhà thơ
sau lưng anh em đi bán phở
em đừng tưởng anh quá ngu ngơ
bởi thơ em đạo quả thật khờ

duyenkho
26-04-2006, 04:14 AM
làm thơ ngẫu hứng cho vui
em làm đúng luật thưởng gì anh ơi
bán phở cũng được -em xơi
anh thuwowng thì hãy cho xơi dài dài
hiiiiiiiii

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 04:47 AM
bài này chép lại của người ta hả

trước mặt anh em là nhà thơ
sau lưng anh em đi bán phở
em đừng tưởng anh quá ngu ngơ
bởi thơ em đạo quả thật khờ

Đúng là anh này quá ngu ngơ
Mình đâu phải nhà thơ lúc nào
Ngồi buồn em viết mấy câu
Thế mà anh tưởng nhà thơ bao giờ

tongnguyenhuy
26-04-2006, 08:02 AM
tui có nói mấy bà đâu mà sao mấy bà lắm chuyện thế
anh đây nói chuyện với người ta
sao em cứ ngỡ nói mình hà
ai kẻ đạo thơ thì thấy tức
mấy em đừng tưởng... tội anh nha

Mèo Lười Cô Đơn
26-04-2006, 09:01 AM
Đấy là em ức hộ người ta
Yêu thơ anh bảo đạo thơ bao giờ
Đời này anh hãy hiểu 1 điều
Yêu thơ đều là kẻ khờ giống nhau

chỉ là em bình thơ thui có đâu ông anh bức xúc wa'

hoang hon mau tim
26-04-2006, 08:58 PM
huy ơi thương một chữ ngờ
yêu thơ ai đạo lại thơ bao giờ
chỉ là ý nghĩ vu vơ
thơ hay trùng lặp vốn là tài ngan
thế mầng bảo ai gian ????hỡi chàng

quyn
27-04-2006, 12:44 AM
Lòng anh ghen thầm và đau đớn
Khi em tay trong tay với người
Dẫu lúc gặp em anh tươi cười
Cũng là lúc hờn ghen anh rực lửa.


Nhìn thấy em mơ màng bên khung cửa
Anh định nói hôm nay em rất xinh
Đang mở miệng bỗng nhiên anh giật mình
Thấp thoáng thêm bóng một người khác nữa . (người yêu của em)

Chẳng nói thế gian cũng thấy anh hụt hẫng
Như đứa trẻ bơ vơ giữa chôn đông người
Tìm một chỗ níu lại mà không thấy
Run nhẹ đôi vai nghe sống mũi cay cay.


Và tất nhiên anh vội vã cáo từ ngay
Chẳng muốn tin những gì mình đang thấy
Em hạnh phúc tươi cười bên người ấy
Bão lòng anh mỗi lúc một dâng trào.


Giữa phố đông người anh cười ,hỏi : Thế thật sao?
Nụ cười sắp tắt của một người sắp khóc
Lê bước chân anh nghe lòng khó nhọc
Tình quá nặng anh ngã mất em ơi.



PHƯỢNG ƠI ! TỚ NHỚ CẬU.

Phượng đã đỏ rực một góc sân trường
Và tiếng ve đã gọi mùa hè đến
Gió mùa hạ thổi qua sao trìu mến
Cô bạn cười khẽ nhặt cánh phượng lên.

Cô bạn tôi cũng đẹp như phượng vậy
Đôi mắt xinh như chiếc lá phượng xinh
Nụ cười tươi như cánh hoa đang nở
Làm cho tôi nhiều lúc tự ngẩn ngơ.

Và cả trong giấc ngủ khi tôi mơ
Phượng cũng đỏ và cô bạn tôi đến
Tà áo trắng bên tôi và bẽn lẽn
Em _ phượng hay giấc mơ của tôi

Tháng sáu mùa thi tôi gặp em
Những ngày cuối cùng của thời hoa phượng đỏ
Những ngày sau rồi sẽ không còn nữa
Và khi ấy phượng luôn ở bên tôi.
(Kỉ niệm lớp 12_6/2005)

_=boy_hit=_
27-04-2006, 01:15 AM
Nhìn theo những ánh sao trời
giật mình tưởng trời như hàng sao chơi
yêu em tôi mới thât lời
rằng tôi nay dã mang hình bóng em

Thienmy
27-04-2006, 03:24 AM
Một người không biết mặt
Một hình bóng xa xôi
Nếu như đã yêu rồi
Thì em xin bái phục!

_=boy_hit=_
27-04-2006, 03:31 AM
tuy rằng chưa biết mặt
tuy là ngươi*` xa xôi
nhưng vì yeu anh sẽ
thành một người gần thôi

Thienmy
27-04-2006, 03:55 AM
Thôi thôi đừng như thế
Yêu chẳng phải chuyện đùa
Nếu yêu mà nhanh thế
Ai cũng là người yêu!

_=boy_hit=_
27-04-2006, 03:58 AM
dã yêu dâu thể dàu dược
nếu dã là dùa chẳng phải là yêu
dúng là dừng lên vôi
nhưng giấu lèm sao lỗi bùn lòng

chuazexu
27-04-2006, 07:56 AM
ngoi day anh uống nước chè
loe ngoe 1 lúc anh say nhè
anh day chan tình thèm tiền chan doi em nào biét ko

tongnguyenhuy
27-04-2006, 08:20 AM
mấy em cứ tức cho người ta
rõ ràng anh biết đạo thơ mà
thơ kia anh thấy ở trên wed
tội của người ta khó thế tha

Thienmy
27-04-2006, 07:52 PM
mấy em cứ tức cho người ta
rõ ràng anh biết đạo thơ mà
thơ kia anh thấy ở trên wed
tội của người ta khó thế tha


Làm sao em dám chọc tức anh
Tội của anh đây rõ rành rành
Thơ ai chép vội trên trang web
Anh đã nhận lỗi, tội dễ tha

hoang hon mau tim
28-04-2006, 12:47 AM
thôi thôi em can nhé
thơ giống thơ là điều hay thấy
phong cách chung hay bị đễ nhầm
đời là thé người còn nhầm lẫn
huống chi thơ trên các trang welb

tongnguyenhuy
28-04-2006, 05:17 AM
dẫu là ý thơ thường hay giống
nhưng sao mọi chữ đều trùng nhau
phải chăng ông trời kia chơi xấu???
hay tại mấy em quá "cứng đầu"

anh nói dậy thôi chứ anh cũng hết tức rùi

Thienmy
28-04-2006, 08:20 PM
dẫu là ý thơ thường hay giống
nhưng sao mọi chữ đều trùng nhau
phải chăng ông trời kia chơi xấu???
hay tại mấy em quá "cứng đầu"

anh nói dậy thôi chứ anh cũng hết tức rùi



Cứng đầu đâu phải lỗi tại em?
Mà bởi do anh chẳng hiểu giùm
Trời sinh em thế em đành vậy
Thôi anh đừng có giận em mà

duccho
29-04-2006, 12:34 AM
kính chào các cô cùng các chú
em đây thơ gà xin giáo thử
nhưng mà đừng xử em xớm nha

tongnguyenhuy
29-04-2006, 09:09 PM
thôi anh xin lỗi mình hoà nha
mình đến làm thơ bạn cả mà
nếu thích nhắn tin em cứ gửi
...

neutaconyeutn
29-04-2006, 11:39 PM
Phút chạnh lòng nhung nhớ cảnh ngày xưa
Tay ôm ấp nụ hôn trao nồng cháy
Em nay xa, anh bơ vơ chốn cũ
Tìm dư âm của cuộc tình xưa

Phan_Tom
29-04-2006, 11:48 PM
ngồi đây anh ngắm sao băng
bay qua bay lại làm anh ớn người
em yêu đầu bằng cái niêu
vừa kiêu vừa xấu ...chẳng ma nào nhìn ^y^

hoa_tigon_123
30-04-2006, 12:45 AM
thơ hay wa' trời bà con ơi *_* ^_^ >_< *_^

tongnguyenhuy
02-05-2006, 12:38 AM
hôm qua sao chổi có rơi
anh đây ôm nổi nhớ nhung về người
nhớ cây chổi lá của người
nhớ hoài năm tháng người cầm đuổi ta (tất nhiên là cầm chuổi rùi)

hoang hon mau tim
02-05-2006, 12:46 AM
anh nói chi sao mà ác rứa
thật sự là em mới mua hôm qua
nhưng để sau nhà con cún nó tha
thôi lần sau mời anh đi cổng chính
đừng leo rào mà rách áo nha anh
ngồi dùng trà anh đừng khách sáo
mà dũng cảm đối đầu với ba em
hẹn gặp anh vào một đêm

làm quen nha anh nit yahoo anh la gi vay

tongnguyenhuy
02-05-2006, 01:12 AM
nick của anh là tên trong HHT đó(tongnguyenhuy)

anh đây đâu nói độc mồm
gặp em phải bước qua...rào nhà em?
anh đây lịch lãm em xem
thản nhiên chờ đợi đến đêm sẽ vào
ba em có khó ra sao
anh xin đối mặt ...giá cao thì về!!!

hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:28 AM
thân em vô hạn vô chừng
ko ai ngả giá mà ưng cho vừa
nên anh cũng vậy đâu chừa
nhưng thương em thật không chừng ba ....cho ko

cogaibuongbinh87
02-05-2006, 02:27 AM
thân em có hạn có chừng
chứ em ko muốn ăn mừng hay sao ?
dù cho bố có nói sao
thì anh vẫn sẽ.................

kedienvodich
02-05-2006, 03:15 AM
người ơi em có nhớ ko
seo em nỡ wen câu nói yêu anh
còn đâu chuyện tình chúng mình
cứ xem là gió thổi wa cái vù

Thienmy
02-05-2006, 10:43 PM
hôm qua sao chổi có rơi
anh đây ôm nổi nhớ nhung về người
nhớ cây chổi lá của người
nhớ hoài năm tháng người cầm đuổi ta (tất nhiên là cầm chuổi rùi)



Hôm qua quỹ đạo hơi chệnh hướng
Cũng bởi "quả tạ" ghé sang chơi
Vòng tay xin lỗi anh - người nhớ
Nếu có sang chơi ... phải mang quà!!!

tongnguyenhuy
02-05-2006, 11:42 PM
Ai đời sang chơi lại mang quà
Làm như là ép buộc người ta
Lần sau anh giận mà hông đến
Thì em chớ khóc chớ có la


thân em vô hạn vô chừng
ko ai ngả giá mà ưng cho vừa
nên anh cũng vậy đâu chừa
nhưng thương em thật không chừng ba ....cho ko

cho không thì mặc cho không
anh thì cần nhất là lòng của em
nếu em quả thật dán tem
anh mua đúng giá không thèm cho không

Thienmy
03-05-2006, 12:31 AM
Ai đời sang chơi lại mang quà
Làm như là ép buộc người ta
Lần sau anh giận mà hông đến
Thì em chớ khóc chớ có la



Ai nói sang chơi hổng mang quà?
Làm sao anh vượt ải "Milu"?
Dù anh có giận em vẫn nói
Đến chỗ em chơi phải mang quà!!!!

tongnguyenhuy
03-05-2006, 01:36 AM
dzậy tới nhà em thật tốn quá
coi chừng anh đây phải trốn xa
milu thì mặc milu nhá
anh tới nhà em cóc mang quà

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 02:03 AM
Mi lu thì kệ mi mu
Ta đây là người ... ko quà chớ sang
Không thì chớ bước vội vàng ...
Sang chơi phải có ngói quà đó nghen ....

Thienmy
03-05-2006, 02:49 AM
dzậy tới nhà em thật tốn quá
coi chừng anh đây phải trốn xa
milu thì mặc milu nhá
anh tới nhà em cóc mang quà


Vậy anh cứ thử tới nhà em
Cổng bé xinh xinh chỉ khép hờ
Đưa tay đẩy nhẹ anh vào được
Mọi chuyện về sau ... chẳng dám bàn

KhaKha
03-05-2006, 04:26 AM
dẫu có bị gì chăng dám trách
dám đến tay ko chẳng sợ gì
chỉ sợ đến nơi nàng ko típ
đành phải tốn tiền mua quà thôi (hix hix hết tìn T_T)

tongnguyenhuy
03-05-2006, 06:04 AM
cổng dầu có đóng anh vẫn mở
huống chi là ấy chỉ khép hờ
ba em mà anh còn đối mặt
đây là cánh cổng lại làm ngơ???

kedienvodich
03-05-2006, 06:19 AM
ăn mặc chỉnh tề tới nhà em
đã thấy bố em đứng ngoài cửa
anh sợ hỏi cung nên ko zo
đành bắc thang vào cửa sổ thăm em

Thienmy
03-05-2006, 08:18 PM
cổng dầu có đóng anh vẫn mở
huống chi là ấy chỉ khép hờ
ba em mà anh còn đối mặt
đây là cánh cổng lại làm ngơ???


Nếu anh dũng cảm mặt anh hùng
Trai tài tỏ rõ đấng Nam Nhi
Mời anh ghé lại Vườn Sơn Cước
Em sẽ mời anh một chén trà


ăn mặc chỉnh tề tới nhà em
đã thấy bố em đứng ngoài cửa
anh sợ hỏi cung nên ko zo
đành bắc thang vào cửa sổ thăm em



Bắc thang tới cửa gặp ma ma
Trong lòng hoảng sợ Anh trấn tĩnh
Cúi đầu lễ phép anh hỏi nhỏ
Cửa sổ nhà ta có lau chùi?

tongnguyenhuy
04-05-2006, 04:14 AM
lên miền sơn cước kiếm chén trà
dạo qua rừng núi ngắt bông hoa
dừng bước phiêu du nhà thiếu nữ
cài lên mái tóc tình reo ca

heocon92hp
04-05-2006, 09:25 AM
oac Oac tra bit viet thé nào nũa po' tay huhuhuhuhuhuhuuh:cungly:

tongnguyenhuy
04-05-2006, 11:34 PM
thế nào là lại làm sao
vào đây không mở lời chào các anh

hoang hon mau tim
05-05-2006, 01:07 AM
thiếu nữ âu sầu ngày mong ngóng
cõi lòng lạnh lẽo chờ cố nhân
mà sao anh lại lơ hoài bước
ngan ngõ nhà em chẳng chịu vào ????

tinhyeunho
05-05-2006, 05:53 AM
Yêu anh lắm nhưng em phải lạnh lùng
Bao câu thề hẹn cũng thành không.
Trời ơi khi đóng vai hờ hững,
Tan nát lòng em anh biết không???

titoo
05-05-2006, 06:00 AM
Anh GỌi Hai TiẾng NgƯỜi YÊu Ơi
MÀ Sao KhÔng ThẤy Ai TrẢ LỜi
NgẨng ĐẦu NhÌn TrĂng CƯƠi NgẠo NghỄ
ThẢ HÔn Trong NỖi NhỚ ChƠi VƠi.!

tongnguyenhuy
06-05-2006, 02:54 AM
thiếu nữ âu sầu ngày mong ngóng
cõi lòng lạnh lẽo chờ cố nhân
mà sao anh lại lơ hoài bước
ngan ngõ nhà em chẳng chịu vào ????

dù biết thiếu nữ phải âu sầu
nhưng lòng chẳng dám ghé lại lâu
cô nam quả nữ trong rừng vắng
thế gian lắm kẻ lòng thâm sâu

ngàn năm bia đá cũng mòn
nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Icrysoul
06-05-2006, 03:02 AM
Khi nào thấy đơì buồn vô hạn
Cần một lơì tiếp sức để ra đi
Anh hãy đến tìm em nơi bãi vắng
Biển em chờ con sóng mãi ngân nga

Khi nào đó lòng anh mang thương tích
Những vết thương vô ý tự gây nên
Anh hãy đến tìm em chiều tĩnh mịch
Em xin làm con suối tắm mát cho anh

Nếu cần nữa em là hồ trên núi
Trong hoang vu yên lặng ngắm mây trời
Anh hãy đến ... chim thiên nga mõi cánh
Đậu yên lành trong gương mặt hồ em

hoang hon mau tim
06-05-2006, 05:36 AM
thế gian thị phi lắm giả dối
lòng người đoan chính sợ chi ai
chỉ sợ lòng trai chợt ...một mối
tình ta trong sáng lòng càng vui

tongnguyenhuy
06-05-2006, 06:17 AM
thế gian thị phi và giả dối
nhưng ta không bỏ mặc sự đời
dầu gió có làm phai lời nói
dù em vẫn mãi là em thôi

teszine
07-05-2006, 01:18 AM
Trái đất tròn không điểm tựa, ta đi
Phiêu bạt giang hồ nay đây mai đó
Dù thế gian có thị phi giả dối
Ta vẫn là ta trọn kiếp yêu người.

tongnguyenhuy
07-05-2006, 03:44 AM
dù thế gian lắm điều giả dối
làm lòng người dễ phải đơn côi
nhưng ta vẫn mãi không lùi bước
bởi tim ta đã có em rồi

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 03:50 AM
Đời thật lạ nhìu người thật lạ
Bởi thế gian người đời ác quỷ
Tôi ấy đó ... chẳng tin ai cả
Vì trên đời thật giả khó phân .

tongnguyenhuy
07-05-2006, 03:54 AM
chị Mèo dzìa xoá bớt tin nhắn trong hộp thư để em có thể gửi tin nhắn qua

Mèo Lười Cô Đơn
07-05-2006, 04:02 AM
Thui nhé huy ơi chị phải dzề
Vì rằng cơm đã đến giờ về ăn
Hôm khác 888 chuyện có được ko ?

Thienmy
08-05-2006, 10:14 PM
Thật giả trên đời chuyện đương nhiên
Cái chính do ta nhận thức mình
Con người lừa dối là chuyện nhỏ
Nếu ta không chấp chẳng ưu phiền

tongnguyenhuy
09-05-2006, 11:55 PM
thật giả trên đời chuyện đương nhiên
ai phân biệt được quả là xiềng
kẻo không lại phải mang cái tiếng
là người phân biệt giỏi như tiên

Thienmy
10-05-2006, 02:05 AM
Là tiên đâu vướng chuyện bụi trần
Thật giả trên đời cũng khó khăn
Nếu ta vững bước chung ý chí
Chẳng cần là tiên cũng dễ phân

tongnguyenhuy
10-05-2006, 04:31 AM
dù ta vững bước chung ý chí
thật giả chuyện kia thật khó bì
làm sao cân đo thật tỉ mỉ
khi mà nhân thế vẫn chia li

koconnuakeolac
10-05-2006, 05:49 AM
Ở đời ai biết được chữ ngờ
Thật giả lẫn lộn phân thật khó
Làm sao biết hết chuyện ở đời
Khi nhân thế chỉ toàn gian dối