thiensuvotinh
15-04-2006, 07:30 AM
như mai nở giữa mùa xuân
như chim hót giữa một rừng sắc hoa
đừng như nét chữ nhạt nhòa
mờ phai trang giấy chẳng hòa vào nhau
em giờ đang ở phương nao
nhớ em anh thấy ruột đau từng hồi
dù em đang ở xa xôi
anh đây vẫn nguyện làm vôi đợi trầu
đến khi tóc trắng bạc đầu
sông kia đã cạn tình sầu mới phai.
thấy như thế nào các bạn?
như chim hót giữa một rừng sắc hoa
đừng như nét chữ nhạt nhòa
mờ phai trang giấy chẳng hòa vào nhau
em giờ đang ở phương nao
nhớ em anh thấy ruột đau từng hồi
dù em đang ở xa xôi
anh đây vẫn nguyện làm vôi đợi trầu
đến khi tóc trắng bạc đầu
sông kia đã cạn tình sầu mới phai.
thấy như thế nào các bạn?