PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mưa...



Má Lúm
15-04-2006, 03:00 AM
Có một con bé ... vừa ghét Mưa ... lại cũng vừa yêu Mưa tha thiết ...
Hai phạm trù ... tưởng chừng như đối lập nhau ... lại cùng có mặt trong một hiện tượng ...

Nó ghét Mưa ... bởi Mưa buồn ...
Nó ghét Mưa ... bởi Mưa nặng hạt ...
Nó ghét Mưa ... bởi Mưa trắng xoá ...
Nó ghét Mưa ... bởi Mưa lạnh lùng ...
Nó ghét Mưa ... bởi Mưa lắm sầu ...
....
Hàng trăm ... hàng ngàn cái như thế ... khiến nó ghét Mưa ...

Mưa ... làm Nó nghĩ nhiều ... làm cho Nó cảm thấy cái Cuộc Sống như thêm phần u tối ...
Cũng bởi tại Mưa ... tại Mưa quá quen thuộc với Nó ... Mưa ngoài trời ... Mưa trong lòng ... Mưa giọt lệ ... cũng bởi thế ... Nó đôi lúc dường như Lạnh Lùng và Lắm Sầu y hệt Mưa ...

Ngược lại ... Nó yêu Mưa ... yêu tha thiết ...
Với Mưa ... Nó đủ Can Đảm để đối mặt với chính mình ...
Với Mưa ... Nó đủ Can Đảm để Khóc ...
Nó vẫn thường nấc trong Mưa với những tiếng thở dài...

Nó vẫn còn nhớ ... biết bao lần Nó đi trong Mưa ... chỉ để che giấu Nỗi Buồn ... chỉ để che giấu đi những giọt Nước Mắt ... Nó vẫn biết ... trong Mưa ... sẽ chẳng ai nhận ra rằng ... Nó Đang Khóc ...

Nó vẫn còn nhớ ... những lần Nó đi trong Mưa ướt lạnh ... tê cóng người ... Nó co ro ... cuộn tròn như một con Mèo ... và bất chợt nghĩ đến một điều gì đó ... tưởng chừng như Xa Vời với Nó ... Nó biết chứ ... chỉ trong Mưa ... Nó mới thật sự đủ Can Đảm nghĩ đến Tương Lai nhiều đến thế ...

Nó Căm lắm ... Căm những Cơn Mưa ... Mưa cứ đến ... rồi Mưa cứ đi ... như Cuộc Đời của Nó vậy ... Hạnh Phúc đến ... rồi Hạnh Phúc lại cứ thế ... vuột khỏi tay Nó ... Nó từng Hận ... Nó từng Thù ... Nó từng Ghét ... Nó từng muốn buông tất cả ...

... Mưa ... Ừh ... hôm nay trời lại Mưa ... có một cái gì đó khác ...
Hôm nay ... Nó thấy Mưa thật đẹp ... không còn cái vẻ đáng ghét như mọi hôm nữa ... Phải chăng ... trong lòng Nó đang nghĩ về cái gì đó ... ở phía trước ... ừh ...có thể lắm chứ ...

Nó vẫn nhớ ... những lần Nó tắm Mưa ... vẫy vùng trong Mưa ... với cái tâm trạng hỗn độn ... lúc vui ... khi buồn ...

Lắm lúc ... mọi người xỉ vả vào mặt Nó ... những câu nói thậm tệ ... Nó không hề Khóc ... dzù những câu nói đó ... làm cái lòng Tự Trọng và cái Tôi của Nó tổn thương ... Nó vẫn cười ... thậm chí là cười đều ... vào cái mặt của cái kẻ mắng chửi Nó ...

Nó lại tìm đến Mưa ... ngồi bần thần ...

Chẳng việc gì ... có thể làm Nó Khóc ... ngoại trừ tình cảm ... chính cái thứ oái ăm đó ... vừa gục ngã Nó ... nhưng cũng chính cái tình cảm đó ... vực Nó dzậy ... làm Nó đau ... khiến Nó khóc ... khiến Nó lạnh ...

Nó ... lần nữa ... tìm đến Mưa ... lặng trong Mưa màh Khóc ...

Nó ... có 1 thói quen lạ ... ngắm Mưa qua song cửa ... những lần Mưa trắng xoá ... nó thích thú nhìn ... và thích thú Cười ...

Có người bảo với Nó ... ::: Mày cười ... trông xinh lắm ... nhất là lúc Mày chăm chú nhìn 1 cái gì đó ... nghĩ 1 cái gì đó ::: ...
Nhưng màh ... Nó chẳng hay cười cho lắm ... nhất là lại là khi đang ngắm hay nghĩ cái gì đó ... Bởi ... những lúc đó ... lòng Nó ... thường chất chứa đầy tâm trạng ...

Nó vẫn cứ thường thế ... vui ... cũng nhớ Mưa ... buồn ... cũng nghĩ đến Mưa ...

Chả biết từ bao giờ ... Mưa thấm sâu trong Nó ...
Chả hiểu từ lúc nào ... Nó bỗng yêu Mưa tha thiết ...


Bài ca mưa tháng Tư

Hãy để mưa rơi rớt vô tư
Hãy để mưa hôn lên người bạn
Hãy để giọt mưa long lanh sáng
Tuôn rơi nhè nhẹ lên tóc ai
Hãy để cơn mưa hát tặng ai
Bài ca ru em vào tháng bốn
Hãy để cơn mưa thành vũng nước
Đọng bên vỉa hè soi bóng ai
Vào đem thanh, hãy để mưa chơi nhẹ
Bản nhạc ru ai ngủ bình yên
Tôi cảm thấy cơn mưa huyền bí
Chẳng là vì ... tôi rất yêu mưa ...

Có lẽ ... khi đọc cái bài này ... sẽ có người cho rằng ... Nó đang bộc lộ lộ cảm xúc với Cơn Mưa ... nhưng thực chất ... cái cốt lõi của Nó ... cái màh Nó muốn type ... thì có lẽ không phải như thế ...

Nó ... viết tất cả ... để dành cho 1 con bé tên Mưa ... sinh vào tháng Bốn ... 1 con bé ... đã cùng Nó trong suốt 10 năm qua ...

Vì con bé đó tên Mưa ... bởi thế ... đã từng có người gọi Nó là Nắng :D ...


Mưa ...

Và ...

Nắng ...

khôn thế hả ngốc ?
15-04-2006, 03:06 AM
Mưa .....mưa .....kỷ niệm về mưa mãi in trong ta ....Mưa sẽ đi với ta suốt cả cuộc đời ....Ta cũng rất yêu mưa ..và cũng rất nhiều lúc ghét mưa ...Mưa ...gắn liền với tôi nhìu kỉ niệm :rain:.............góc phố chiều mưa :rain:....

Đình Lam
15-04-2006, 03:48 AM
Ta cũng vừa ghét Mưa, vừa yêu Mưa...
Những lúc ta đang vui, Mưa đến... lòng ta chùn xuống...
Những khi ta buồn, Mưa đến... Mưa như đồng cảm, như chia sẻ cùng ta...
Mưa, ta yêu Mưa, ta ghét Mưa...
Yêu có phần nhỉnh hơn...
Ta yêu cái cảm giác ngồi bên khung cửa ngắm Mưa, nghe Mưa... thời gian như ngừng trôi, không gian như lắng đọng... thế gian... chỉ còn ta và Mưa... một cảm giác tuyệt vời...

tea_young
15-04-2006, 04:09 AM
Mưa ... Ở Q.Bình kô đc Mưa nhiều như ở Huế ... Nên tất cả những dzì Ta cảm nhận được ... Ò thì cũng mơ màng ... Quả thực ... Ta hiếm khi có cảm xúc khi mưa ...:rain:..
Mưa ... Có rất nhiều chủ đề Mưa đc mở ra ở cái Box này...Chưa topic nào làm Ta yêu Mưa cả...:rain:...
Trừ cái này ... Ta nhận ra...Mưa kô fải lúc nào cũng đáng ghét...:rain:...Kô fải lúc nào mưa cũng nặng trĩu những nỗi buồn...Kô fải lúc nào cũng như dzính đầy máu của Anh...
Kể từ ngày đó...Ta chưa bao h dzũng cảm nhìn Mưa...Dzũng cảm nghĩ lại chuyện Ngày Xưa...Dzũng cảm bước ra ngoài trời mưa...:rain:
...Đã gần 2 năm...
Có lẽ đã đủ dài để Quên ... Xua tan đi sợ hãi...Mưa kô đáng ghét như Ta nghĩ...Mưa đem nước mắt của Ta đi...Đem nước mắt của ra đến...:rain:
...Nó fần nào xua đi Buồn Đau...Hận Thù...Giải thoát cho Ta khỏi những suy nghĩ vô hồn...
Ta nên yêu Mưa...:rain:...

...Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng...

batuocsocola
15-04-2006, 11:47 AM
mưa! lâu lắm rồi mới có lại topic về mưa

bt lại thích mưa, cho dù là mưa dầm lê thê ra đường phải có ô
cho dù là mưa rào cuối buổi chiều đột ngột
cho dù là mưa giông bất ngờ và mạnh mẽ
cho dù là mưa bão với gió thổi thét gào
dù lúc nào khi nào có mưa bt vẫn cố ngoái ra ngoài cửa sổ để nhìn cho được từng hạt mưa
như từng hạt pha lê trong suốt
đẹp! ^_*

anny N
15-04-2006, 06:04 PM
Lâu lắm rồi chưa được nhìn Mưa ....bên này ít Mưa lắm ....toàn tuyết ko hà >.<
Cái cảm giác của mình khi nhìn mưa và khi nhìn tuyết ko biết có gì khác ko nhỉ ? Cả 2 dường như mang một chiếc áo bên ngoài rất lạnh lẽo ...buồn bã...cô đơn......
Mưa.....từng hạt mưa rơi như những giọt nc mắt lăn trên má em khi mỗi lần em rơi lệ ......ông trời đang cùng khóc với em phải ko anh ? Lại tự dành cho mình vài giây phút để mơ mộng rồi....rằng tuy biết Mưa nhìn buồn lắm , nhưng em lại mơ ước đên 1 ngày nào đó , em sẽ cùng anh đi dạo dưới Mưa.....em lãng mạn quá ko nhỉ ? Ờ nhưng em lại thích thé đó !!!Hai bóng hình ....1 đôi trai gái ...dạo bước qua con phố nhỏ ...đôi tay anh run run đặt lên bờ vai em ,như muốn ủ ấm em .....ôi những hạt Mưa.......
Tuyết ......từng bông tuyết mang từng nỗi nhớ mà em dành cho anh ....nhìn con đường trắng xóa ko một dấu chân của con người ....của loài vật....trống vắng lắm .....và rồi em lại thèm muốn một vòng tay ấm , để em có thể qua đc mùa đông giá lạnh này.....ai kia ơi....ko biết chúng mình sẽ ra sao ?...?....?

Lúm Đồng Tiền
15-04-2006, 08:56 PM
Hì...đi đâu cũng thấy Mưa...đúng là đến bất chợt thật...nói vậy mà sao đứng thế...lại thấy vui nữa rồi....Mưa và Nắng???Còn ta..có Mưa và Cầu Vồng....^^

♥ PlanetVN ♥
16-04-2006, 01:12 AM
Trời không mưa... Nhưng, lòng ta nặng trĩu... Mùa mưa đã tới... Và, mưa sẽ đưa cuộc đời em về nơi đâu em ơi??? Có tôi, có tôi không??? :cry:Mưa rơi trên lá hay trong lòng mình??? :(

*nh0c h0c y3u*
16-04-2006, 01:18 AM
Mưa !!! Mong quá một cơn mưa đến trút hết nỗi lòng ..... xua tan tất cả.......những cơn mưa trước đến đem theo bik bao niềm vui nỗi buồn........giờ đây chỉ muốn mưa xóa nhòa tất cả .......

_7:30_PM_
30-06-2006, 07:09 AM
Mưa ...:) ...
Hôm nay trời lại Mưa ... cơn mưa đầu mùa ...
Với Mưa tâm trạng khác hẳn ...
Cứ Mưa mãi đi cũng được ... rủ hết vết ố trong tâm hồn :) ...

lys_rain
30-06-2006, 07:46 AM
Cứ thấy topic nào liên quan đến mưa là không thể không bon chen một tí được.Cảm giác mưa hắt vào mặt có cái gì lôi cuốn thế.Mưa,mưa à.
Sau bao nhiêu ngày nóng cuối cùng Hà Nội có mưa rồi.Trưa qua,chỉ một cơn mưa thôi mà thời tiết thay đổi hẳn.Cái nóng không còn nữa.Thời tiết mát mẻ thế này làm lòng cũng nhẹ hơn hẳn.Thoải mái quá.
Sáng nay trời lại mưa.Lâu lâu rồi mới lại có hôm đi lang thang dưới mưa như thế này.Đã đi lang thang thang dưới mưa thì chỉ thích đi một mình thôi.Mưa bao giờ cũng buồn.Mà lúc lys buồn lại thích ở một mình.À,không phải là một mình đâu,có mưa nữa mà.Yêu mưa.

phonglantim
30-06-2006, 08:12 AM
...Bon chen một chút ...viết cho những giọt mưa...
....Ngày cuối cùng cho buổi học để tiếp sau đó là những ngày hè ...Hơn 1 tháng ..biết làm gì cho hết ngày nhỉ ???? ...Hôm nay cũng mưa ...lại mưa nữa ...2 hôm rồi..cứ mưa như vậy..........hmm.....mưa cũng tốt ....xoá hết những gì đang lẩn quất trong ta....
........Bất giác thấy nhớ .............nhớ 1 điều gì...ko rõ........rồi lại mơ......lại tưởng tượng .......vớ vẩn .......

Lém
30-06-2006, 08:37 AM
"I luv rain"...cái status này mình luôn thấy ở nick của mọi người trong list của mình...mình tự hỏi liệu mình có yêu Mưa ko.
Mỗi lần mưa là mình lại thấy lạnh trong lòng...bất chợt lại muốn dầm mưa, muốn đắm mình vào những cơn mưa lạnh giá....được tận hưởng cái lạnh của cơn mưa...để rồi mình lại có thể khóc.......những lúc đấy thì mình yêu Mưa vô cùng.."i like walking in the rain...cause no one knows i'm crying"... Nhưng Mưa ơi, Mưa có biết rằng mỗi lúc mưa thì những kỉ niệm xưa lại hùa về trong ta ko....vui ko thấy đâu còn buồn thì vô biên...mưa vô tình đã mang đến nỗi buồn đấy...
Vừa yêu Mưa....vừa ghét Mưa...nhưng ta cảm ơn ông trời đã cho ta biết thế nào là Mưa...cho ta cảm nhận được cái lạnh của mùa đông giữa mùa hè....cho ta cảm nhận được sự ấm áp của tình người trong cơn mưa....Mưa ơi, đừng ghét ta nhé vì ta đã ko yêu Mưa thật lòng...

Trang Sassy
30-06-2006, 08:44 AM
Mưa.......Mưa buồn... Mưa kỉ niêm... Mưa cứ đến rồi chợt đi,xua tan đi hết nỗi đau và uất ức ,....Tôi cũng yêu mưa , nhưng đôi lúc lại cảm thấy ghét mưa ,...

_7:30_PM_
30-06-2006, 07:05 PM
Tạnh rồi ... hôm nay trời tạnh rồi :) ...
Kô còn vướng chút Mưa nào nữa cả ...
Vậy thôi ... quay lại vòng quay vốn có và tiếp tục đi nào :) ...

Lost.
30-06-2006, 08:26 PM
Mưa không dủ thấm cho tâm hồn ta lạnh......................chỉ vô hồn tự nhốn kín trái tim ..................cất dâu đi cho một cõi im lìm .................làm chứng tích cho một lần rớm máu ...................cơn mưa kia không cần nơi nương náu .................cứ lặng lờ bải hoải với thế gian .....................

Tự nhiên chúng hiện vê ............không mới mẻ nhưng không hề cũ...............
Trách mình đã quá thật tâm làm gì ...............để trái tim rớm máu ............đau nhưng lại là một nhát quá đối êm đềm ....................quên không nổi ............chỉ mong mưa ngập tràn và cho nso tan trong ấy ..............tạm thời thôi .............cũng đc............

lys_rain
02-07-2006, 07:32 AM
Hôm nay,một ngày mà vừa ngủ dậy nhìn ra cửa sổ đã thấy mưa trắng xóa rồi.Một ngày bắt đầu bằng những cơn mưa.Mưa làm trời mát hơn,dịu đi cái nắng hè nhưng cũng khiến trời khoác một màu áo xám.Một màu buồn,làm lòng cũng buồn hơn.

SkywordS
02-07-2006, 08:37 PM
Mưa Đà Lạt, chẳng đi đâu được, mưa đầu mùa rả rích....
--------------
Mưa, tôi đi dọc theo con đường vắng vẻ, lạnh lẽo của Đà lạt, vội vã
Thoáng qua là một chiếc dù, và 2 cái bóng....
Mưa là lãng mạn, vâng, nhưng mưa đem đến nỗi buồn nhiều hơn,
Và tôi thích đắm mình trong cơn mưa, nó cho tôi một sự yên tĩnh,...

------------------
Mưa....
Một chiếc xe đời mới, cán vào vũng nước, bắn vào bà ve chai đang vội vã chạy tránh mưa
Mưa....
Các quán hàng rong bên hè thật vắng vẻ,...
Mưa....
Thằng nhóc bán vé số co ro vì lạnh bên mái hiên của một khách sạn cực kì lộng lẫy,...

---------------------
Mưa,....
Bên trong nhà, con bé nhìn ra ngoài đường, nó ước gì được tắm mưa, được "singing in the rain", nó nhìn thấy một thằng nhóc vừa chạy vừa hát ngoài đường
Phía ngoài, một thằng nhóc đang chạy cực lực vì sợ mưa ướt cái áo len duy nhất còn lại, mai là ngày đi học thêm đầu tiên của nó, nhưng nó vẫn cất tiếng hát vui tươi "The Rhythm Of The Rain", nó thấy một ông anh chạy một chiếc xe đạp thiệt xịn, với chiếc áo mưa,..
"Trời, trễ mất 1h rồi", ông ngồi trên xe đạp lằng nhằng, vì cơn mưa đáng ghét mà làm hắn ngủ nướng, chưa kịp chải tóc, không biết "nhỏ" có đợi mình không, hắn chợt thấy bóng của con bé trong căn nhà, êm ấm, thoải mái, được...ngủ....
--------------
Mưa..........

N_27/12
03-07-2006, 04:44 AM
Mưa ... mấy hôm nay mưa nhiều quá, mưa như trút nước, mưa như chưa từng mưa, mưa trắng cả trời ... Nó vẫn yêu mưa , khi mưa nó tìm thấy được sự trong sạch trong tâm hồn, dường như đứng trước mưa mọi nỗi buồn của nó đều tan biến hết ... thật lạ . Ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi, nó còn cảm nhận được sự ấm cúng ... mà rất ít khi ... nó thấy được .
Mưa ... nó nhớ một người, nhớ lắm ...