Xem đầy đủ chức năng : đau khổ có nhanh chóng qua ko?
*forget-all-world*
15-04-2006, 02:42 AM
:) :) cuộc sống mấy ai mà ko đau khổ và nói đúng hơn chưa ai là ko nếm qua sự đau khổ cả ,nhưng vấn đề là có người rất nhanh chống quên đi sự đau khổ ấy hoặc có người suốt cuộc đời này cũng chẳng thể nào quên thậm chí còn mang theo niềm đau khổ đó đến tận kiếp sau ,nhưng tui ko bít với những người khác như thế nào nhưng với con mắt tui và với những nguồi mà tui có thể thấy chung quanh tui ,đau khổ là tồn tại và có thật trong họ nhưng hình như nó có quá nhỏ nhoi ko ,khi mà mới hôm qua đây họ thật sự đau khổ về một vấn đề đó họ khóc lóc như là vd vấn đề yêu đương vậy họ đau khổ về tình yêu rạng nứt họ họ bị tổn thương nhưng chưa được một tháng thì học có thể vui cười bên người mới thật bùn cười nhưng lại là sự thật ,họ có thể nói lời yêu sau khi họ bị tổn thương cách đó ko lâu ,vậy là sao nhĩ ,niềm đau khổ đáng ngạt nhiên nhỉ nhưng con người thì còn đáng ngạt nhiên hơn nữa, vậy cho tui hỏi một lời " với các bạn ah với tất cả các bạn đau khổ ra sao ,và nó ý nghĩa như thế nào ,quan trọng nó là bao lâu ,tui post bài này ko có nghĩa là sống vui vẻ mau mau xóa vết thương bỏ qua sự đau khổ là ko tốt nhưng nó có quá nhanh quá giả tạo ko nhĩ :)
batuocsocola
15-04-2006, 11:21 AM
đau khổ ai cũng có một lần đau khổ, bt cũng vậy, tuy không phải trong tình iu
khi đau khổ bt thường ngồi im lặng, suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó, tìm cách giải quyết nếu vấn đề đó có thể giải quyết được
đau khổ, nếu do ta tạo nên thì đó sẽ là kinh nghiệm đáng nhớ để ta rút kinh nghiệm ko vướng vào nữa, còn nếu do người khác tạo nên thì ....tùy vào từng tình huống riêng ( ko thể trả lời hết được @.@)
đau khổ với bt chỉ kéo dài đúng một ngày, cho dù những ngày sau đó bt vẫn còn nhớ đến, hay thậm chí vài năm sau vẫn còn nhớ thì bt cũng ko để tâm nữa, vì cuộc sống phía trước cần sự thoải mái vui vẻ để sống tốt hơn, không thể vì đau khổ mà ta có tâm trạng không vui vẻ suốt thời gian sau đó
còn trong tình yêu thì sự nhanh chóng có lại người yêu mới thường do tình yêu cũ chưa thực sự bền chặt &để lại ấn tượng sâu sắc mà thôi
*forget-all-world*
17-04-2006, 12:01 PM
đúng có lẽ là bt nói đúngvì cuộc sống phía trước cần sự thoải mái vui vẻ để sống tốt hơn, không thể vì đau khổ mà ta có tâm trạng không vui vẻ suốt thời gian sau đó nhưng ko có nghĩa quên đi nó một cách quá nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay là dùng những cái khác để lấp đi khoảng trống đó , con người lầ m65t tâm linh có thương yêu hận xúc cảm chứ ko phải loài vật sao có thể làm nên những chuyện vì bản thân mình mà chẳng quan tâm đến người khác nghĩ sao, họ có cách lãng quên của họ rất nhanh chóng nói chung là nhức cái đầu ,họ có nghĩa là thế hệ bây giờ sao quá vô tình vậy..............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.