PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trả lại anh



N&N1112
15-04-2006, 01:30 AM
Trả lại anh tình yêu anh trao tặng
Trả lại anh tình ngày xưa nồng thắm
Em giữ lại cho mình nỗi buồn em ko thể nói lên
Thế là hết anh ơi tình ta chia 2 ngả
Xin anh đừng trách em vội vã
Vì như thế sẽ tốt cho cả hai
Nếu anh ơi sẽ có một ngày mai
Ta gặp nhau và hãy xem như bạn
Đừng hờn giận và cũng đừng trách oán
Tình chỉ có thế em biết sao đây
Trong cuộc đời ai chẳng có đắng cay
Và nếu trách chỉ trách ta nợ duyên nhau chưa đủ
Nếu có phút nào anh thấy lòng trống vắng
Xin anh nhớ rằng đã từng yêu một người con gái là em

Mr.Ngọc
15-04-2006, 06:54 PM
Trả lại cho anh cuộc tình đầu nồng ám
Để anh biết rằng cuộc sống anh có em

chipcontinhnghick1988
15-04-2006, 07:23 PM
trả lại anh tình này nguyên vẹn
trả lại anh trái tim non yếu ớt
để đêm về em lẻ bóng đơn côi
trả lại anh lời tình yêu còn đó
nhưng bóng anh đã xa khuất nơi nào
để tình em ngồi đây còn đó
với ước mong anh quay về bên em !!!!
bóng dáng anh hiện hữu rất gần
cả trong mơ anh vẫn còn đó
Nhưng em sẽ chẳng giận chẳng trách anh đâu
bởi 1 lẽ tình mình ko duyên nợ
trách làm chi khi người đã cất bước sang ngang
để mình em cô đơn sầu trăm ngả

NGOC_GHET_BONGDEN
15-04-2006, 11:35 PM
Trả lại thôi em đi về vội vã
Trả lại những gì anh đã tặng cho anh
Thế là xong đừng hờn ghen gì cả
Tình đã không còn anh níu kéo làm chi

phonglantim
15-04-2006, 11:40 PM
Trả lại anh ..vấn vương thời áo trắng
Thuở mộng mơ ...sao gọi là tình yêu?
Trả lại anh ...tất cả ...chỉ một điều
Niềm nhung nhớ ...thôi ...xin mình em giữ

Trả lại anh như thế ...là đã đủ
Chẳng còn gì ...vương vấn phải không anh?
Nụ hoa xưa ...e ấp những mộng xanh
Em- cô bé lạc vòng trong hoài niệm

meiji_2011
17-04-2006, 02:05 AM
đố ai định nghĩa được chữ yêu

có gì khó....................... đến một buổi chiều
gặp người con gái/trai ấy
nỗi nhớ rồi thương gọi là yêu......
khi yêu không cần nói một tiếng yêu
một ánh mắt nhìn, một nụ cười là đủ
khi chia tay không cần nói một lời ly biệt
một cái nhìn lạnh lùng là đủ
:type:

N&N1112
17-04-2006, 08:05 PM
Yêu ko yêu em lơ ngơ không hiểu
Có được anh rồi lại muốn rời khỏi anh mau
Hay có lẽ em yêu anh chưa nhiều
Để bây giờ em chần chừ do dự

Yêu hay không yêu cái điều em chưa hiểu
Dẫu vẫn biết rằng như thế là có lỗi với anh
Em không thể định hướng con đường mà em chọn
Để tình chơi vơi giữa sóng gió thuyền tình

N&N1112
17-04-2006, 11:07 PM
Em
Muốn quên anh
Và không muốn nghe những gì anh nói nữa
Hãy để tất cả vào quá khứ đi anh
Hãy quên em đi đừng nuối tiềc gì nữa cả
Em muốn quên tất cả những quá khứ về anh
Hạnh phúc mong manh em cũng ko muốn giữ
Giữ lại làm gì một đống tàn tro
Em đa tình cho nên em phải khổ
Đó là con đường mà ai đó đã vẽ sẵn cho em