Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đánh mất Tình yêu



kyniemxua_forever
15-04-2006, 12:30 AM
tình yêu là gì khi làm em đau khổ,
nước mắt rơi nhiều khi anh bước ra đi
khóc làm chi khi tình ta tan vỡ
em tự dối lòng khi anh bỏ đi xa

yêu_là hạnh phúc đã có ai nói vậy ?
em đã tin nhưng bây giờ thì không
em sẽ sống ,không còn yêu ai nữa.
có lẽ nào em đánh mất tình yêu ?

bởi vì anh , vì anh em mới khổ
khổ vì yêu đau đớn rất nhiều
anh nào nhớ khi xưa am từng nói ,
mất anh rồi, em sẽ mất tình yêu

_ Girl Buồn _
15-04-2006, 01:34 AM
bạn đừng buồn , xin đừng buồn nữa nhé
Một cánh của đóng , sẽ có cánh cửa khác mở ra

thiensuvotinh
15-04-2006, 07:23 AM
đã biết khi yêu thì đau khổ
thế cứ mà ai cũng bổ vào yêu
khi đã yêu thì phải tốn rất nhiều
nhưng chỉ nhận những điều đầy chua xót.

hoa cỏ may
15-04-2006, 08:22 AM
Trời vào thu trời nhiều lá đổ
Bạn vào đời bạn khổ vì yêu
Đã biết rằng khi yêu là khổ
Lỡ yêu rồi có khổ cũng yêu

Đời là cái đinh
Tình là cái que........

phonglantim
15-04-2006, 09:30 AM
Ta vô tình lướt nhẹ qua tình yêu
Tưởng nhẹ lắm..mà vô tình đổ vỡ
Ôm trái tim...đã một lần lầm lỡ
Trở về đây-khoảng lặng của tâm hồn

Ta lạnh lùng....thoảng nhớ những chiều hôm
Tự hỏi mình....sao dễ dàng đánh mất
Một tình yêu....tưởng rằng rất chân thật
để ôm về nỗi đau khổ khôn nguôi

Chanh Chua
15-04-2006, 01:52 PM
Một tình yêu...ôm vào lòng ngỡ thật
Có ai ngờ tình vuột mất tầm tay....
Tình ra đi....không hẹn ngày trở lại
Mối tình đầu...ta mãi mãi vương mang....

Vẫn biết là tình yêu đó trái ngang
Nhưng khi yêu....chữ lỡ làng ....ai biết
Đắng cay rồi....ta mới hoài thắm thiết
Khi tình yêu đã cách biệt ngàn phương....
...Chanh Chua ...
............
Chanh Chua chưa biết gì về thơ mong các bạn chỉ giáo hén.

tokyo
15-04-2006, 08:48 PM
Còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
Tình yêu ấy em vội vàng đánh mất
Dẫu trong ai tình yêu ấy rất thật
Để nổi buồn trốn mãi mãi trong tim

Lăn giọt nhớ ta cứ mãi đi tìm
Vầng trăng úa không buồn khoe màu nắng
Thuyền tình xưa sao vẫn hoài đi vắng
Để bến buồn ngại chở khách sang sông

Đêm lang thang thơ thẩn tự hỏi lòng
Tình yêu mất có khi nào nhặt lại ?....

*cao nguyen*
15-04-2006, 09:30 PM
yêu bao nhiêu cho nó đủ
nhớ một chút cũng đủ rồi
khi yêu anh bao nhiêu lời tha thiết
lúc lỡ làng kiếm chút nhớ đâu đây

phonglantim
15-04-2006, 11:30 PM
Tình yêu mất còn gì mà nhặt lại ?
Mảnh vun tình ...mãi mãi là hư vô
Để lòng mình ...chằm đắm những giấc mơ
Chia tay ấy ....một lần mà mãi mãi

Anh nghe không ? tiếng con tim khắc khoải
Vẫn vọng về từ kí ức xa xăm
Quá khứ buồn ....xin một lần ghé thăm
CHo ta hết ...chẳng còn gì nhung nhớ