PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Tên ..../....



Niệm Khúc Buồn
14-04-2006, 10:45 PM
Mưa về lòng mãi vấn vương
Nhớ thương người cũ chiều mưa tan trường
Mưa rơi ướt ngập con đường
Im sâu ký ức phố phường chiều xưa

Bây giờ em đã quên chưa
Những ngày hai đứa mới vừa thương nhau
Trời buồn tuôn đổ mưa mau
Dừng chân tú trạm phía sau hiên nhà

Hạt mưa từng hạt là đà
Rơi trên khẽ lá mượt mà mới lên
Loài hoa cỏ dại không tên
Chuyện tình em cũng đã quên mất rồi.../...

áo trắng ngày xưa
14-04-2006, 11:04 PM
hay quá bây giớ tui đang học 12 sắp rời trường rùi

Niệm Khúc Buồn
14-04-2006, 11:14 PM
Mới vô lòng thầy bồi hồi
Ngỡ rằng có bạn mang mồi nhậu chung !
Văn chương mấy nét lung tung
Ngày xưa sao chẳng uống chung chén sầu ?

Phải chăng trọn kiếp tình sầu !
Bạn bè rũ áo cúi đầu làm thinh
Chờ mong tia sáng bình minh
Ai thương ! ghé tới họa tình chung vui.../...

kiep-lu-hanh
15-04-2006, 06:30 AM
tình bạn như 1 giấc mơ
vô tình ập đến bất ngờ dạt đi
rượu buồn cạn buổi chia li
niềm vui ít ỏi khắc ghi trong lòng
xa rồi sẽ nhớ sẽ mong
bao điều ấp ủ thả vào trong say
vừa thân thiết, vội chia tay
mong rằng sẽ gặp 1 ngày ko xa