PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khúc cảm



Linh Lan
14-04-2006, 10:43 PM
Nắng rực vàng trên vòm me lặng lẽ
Sắp đến hè nghe xao xác tiếng ve
Phượng đỏ rực cựa mình thật nhẹ
Bằng lăng buồn màu tím chia xa.

Giờ phút cuối ta xóa nhòa tất cả
những giận hờn của tháng ngày qua
Biết viết gì trong giờ phút chia xa
Trang lưu bút hết ghi rồi lại xóa.

Bao kỉ niệm ùa về vội vã
Giữ chặt nhé bạn bè thân yêu ơi
Dù mai xa ta phải coos cười
Đừng queen nhé khung trời tuổi tím.

Linh Lan
18-04-2006, 06:35 AM
Tặng cho tuổi tím!

Khi tháng năm về
Phượng bừng sắc đỏ
Hàng cây lộng gió
Cho tóc em bay
Hạt nắng nào say
Trên cành xanh biếc.
Mùa hạ chẳng biết
Cho ta những gì!
Chỉ biết mang đi
Nỗi niềm bé nhỏ.
Nỗi buồn hoa cỏ
Nhen trong mắt ai.
Có đưa rung vai
Như là bật khóc,
Thời gian đi học
Lại sắp hết rồi
Không nói lên lời
Đành nhìn nhau mãi
Ta hãy gần lại
Để được lâu hơn.

Giọt nắng dại khờ
23-04-2006, 03:52 AM
Nắng nhạt bờ môi nắng hạ tan
Tương tư gõ nhịp lá thu vàng
Giao mùa đẫm ướt sờn vai áo
Đã mấy thu rồi lá xốn xang

Em cũng như thu nhớ đến anh
Nỗi sầu hiu hắt, mộng thiên thanh
Vàng theo thu chết đợi người đến
Nung lại tình hồng với lá xanh.

Em với mưa thu khóc nhớ anh
Vàng hoe, chiếc lá dỗi xa cành
Mang theo vương vấn tình hoài vọng
Biết đến bao giờ lá đậm xanh

Em cũng là thu, Thu có em
Anh đi, thu chết với sương mềm
Ðọng trên môi, mắt sầu vô tận
Khép kín tâm hồn để nhớ thêm

Yêu mãi tình thu, yêu mãi anh
Tình như chiếc lá, quá mong manh
Làm sao anh hỡi, giữ nguyên vẹn
Nét đẹp, tình ta với lá cành