Lost.
14-04-2006, 09:47 PM
Cái rét sót lại , rét nàng Bân đã rất đỗi quen thuộc với những người dân Miền Bắc,một cái tích liên quan đến thời tiết đã không còn chút gì lạ lẫm vào mỗi độ tháng 3 âm lịch
Vậy là cũng đã thêm đợt lạnh nữa cho người chống khoác lên tấm áo trong caí sót đông, ........vậy là cũng thêm những cái gió lạnh để ko phụ tấm lòng ấm áo của người vợ tần tảo...... vậy là cũng đã thêm nữa cái sẽ sắt cuối cùng cho những trái tim cảm thấy lạnh, thì ra là chúng còn biết mình vẫn ấm để biết sưỏi ấm cho những tâm hồn kia hay hoạ hoằn cũng sẽ là sười ấm cho chính cõi lòng người đang mang nó,vậy đã đủ lắm rồi....
Hình như ta thấy le lói một điều gì đấy,,, phải chẳng, với tình yêu chân thật chưa và sẽ không bao giờ là muộn, nhưng có không ? lại thêm một câu hỏi cho chính mình rằng : có không cái gọi là tình yêu chân thật .............?
Nhưng vẫn còn nhưữn đợt rét cuối cùng này có nghĩa đâu đó vẫn có những trai tim thật lòng, .........để biết tin tưởng và hi vọng vào nơi cuối con đường kia, cho dù sẽ không chắc rằng phía đằng xa ấy có ai không đứng chờ ta ...........nhưng may thay ta vẫn biết tin tưởng và hi vọng , may thay ta vẫn tin vào những thứ hiếm hoi ấy ,may thay .............
Vậy là yên lòng cho đôi tim chân thành chỉ bởi một chiếc áo mùa đông muộn màng, ta cũng muốn vậy , tất cả chúng ta đều hi vọng và tin tưởng vào những điều như thế ..........
Vậy là cũng đã thêm đợt lạnh nữa cho người chống khoác lên tấm áo trong caí sót đông, ........vậy là cũng thêm những cái gió lạnh để ko phụ tấm lòng ấm áo của người vợ tần tảo...... vậy là cũng đã thêm nữa cái sẽ sắt cuối cùng cho những trái tim cảm thấy lạnh, thì ra là chúng còn biết mình vẫn ấm để biết sưỏi ấm cho những tâm hồn kia hay hoạ hoằn cũng sẽ là sười ấm cho chính cõi lòng người đang mang nó,vậy đã đủ lắm rồi....
Hình như ta thấy le lói một điều gì đấy,,, phải chẳng, với tình yêu chân thật chưa và sẽ không bao giờ là muộn, nhưng có không ? lại thêm một câu hỏi cho chính mình rằng : có không cái gọi là tình yêu chân thật .............?
Nhưng vẫn còn nhưữn đợt rét cuối cùng này có nghĩa đâu đó vẫn có những trai tim thật lòng, .........để biết tin tưởng và hi vọng vào nơi cuối con đường kia, cho dù sẽ không chắc rằng phía đằng xa ấy có ai không đứng chờ ta ...........nhưng may thay ta vẫn biết tin tưởng và hi vọng , may thay ta vẫn tin vào những thứ hiếm hoi ấy ,may thay .............
Vậy là yên lòng cho đôi tim chân thành chỉ bởi một chiếc áo mùa đông muộn màng, ta cũng muốn vậy , tất cả chúng ta đều hi vọng và tin tưởng vào những điều như thế ..........