Chanh Chua
20-05-2005, 10:55 PM
................Cây và Người......
Cây hoa hồng bỏ hoang nằm lăn lóc
Tôi tình cờ bắt gặp thấy sót thương
Bởi vì đâu hoa bỏ phế bên đường
Chịu nắng dải ,mưa dầm với gio lạnh
Loài cỏ dại mọc đầy đan kính lại
Trùm lên cây hao gầy guộc ốm còi
Tôi vội vàng liền vạch cỏ tìm coi
Không ngần ngại tôi mang về chăm sóc
Hoa hồng dại được nâng niu ngà ngọc
Đã đâm chồi nãy lộc và tươi xanh
Chim líu lo và bướm lượn vờn quanh
Chúng chào đón vui mừng và hớn hở
Cây lớn nhanh cho hoa hồng rực rỡ
Khiến bao người yêu thích lẫn ươc mơ
Cây giống người khi thất thế sa cơ
Sống tủi nhục âm thầm trong gió lạnh
...........Khi gặp thời vươn lên bao sức mạnh
...........Tạo cho mình chổ đứng giữa cuộc đời...../.
......................
......chanh chua qua.......
Cây hoa hồng bỏ hoang nằm lăn lóc
Tôi tình cờ bắt gặp thấy sót thương
Bởi vì đâu hoa bỏ phế bên đường
Chịu nắng dải ,mưa dầm với gio lạnh
Loài cỏ dại mọc đầy đan kính lại
Trùm lên cây hao gầy guộc ốm còi
Tôi vội vàng liền vạch cỏ tìm coi
Không ngần ngại tôi mang về chăm sóc
Hoa hồng dại được nâng niu ngà ngọc
Đã đâm chồi nãy lộc và tươi xanh
Chim líu lo và bướm lượn vờn quanh
Chúng chào đón vui mừng và hớn hở
Cây lớn nhanh cho hoa hồng rực rỡ
Khiến bao người yêu thích lẫn ươc mơ
Cây giống người khi thất thế sa cơ
Sống tủi nhục âm thầm trong gió lạnh
...........Khi gặp thời vươn lên bao sức mạnh
...........Tạo cho mình chổ đứng giữa cuộc đời...../.
......................
......chanh chua qua.......