PDA

Xem đầy đủ chức năng : ^^ Xuân buồn! ^^



hoangtungo_mc
14-04-2006, 03:28 AM
:huglove: Từng hạt mưa nhẹ rơi bên cửa
Gợi lại trong hồn dáng người xưa
Nhớ người em gái hồn nhiên ấy
Cùng ta rong ruổi những chiều mưa.

Em để một chiều thu rợp bóng
Gió lạnh khẽ thổi tóc em bay
Hồn anh như muốn theo làn gió
Mong được quyện vào mái tóc mây.

Một chiều đông lạnh bóng em xa
Cô đơn giá lạnh chỉ mình ta
Từng cánh tuyết nhẹ theo làn gió
Từng mảnh tình tan giữa phong ba.

Mưa vẫn nhẹ rơi từng hạt nhỏ
Ta vẫn một mình với lẻ loi
Trông người vui vẻ cùng xuân mới
Sao ta vẫn buồn mãi chẳng nguôi.:blow:
Sưu Tầm : Minh Chiến !