PDA

Xem đầy đủ chức năng : Châm Ngôn Thiên Chúa



Hàn Cát Nhi
14-04-2006, 12:12 AM
Nhiều tín hữu quá thiên về trời đến nỗi họ trở thành hoàn-toàn vô-dụng trên đất. Ngược lại có nhiều tín hữu quá thiên về đất đến nỗi hoàn toàn vô ích cho nước trời.

***

Có bốn hướng mà tín-hữu phải nhìn

Nhìn lui-để ca-tụng Chúa.
Nhìn lên-để nhờ cậy Chúa.
Nhìn quanh-để phục-vụ Chúa.
Nhìn tới-để trông chờ Chúa.



***

Giáng sinh là lúc mà Con Trời trở thành con người, để cho con người trở nên con Trời.
***

Có hai điều các gã chăn chiên làm trong lễ Giáng-sinh đầu tiên sau khi họ nghe và thấy: trở về làm sáng danh và ca-ngợi Chúa. Tín-hữu ngày nay cũng nên làm hai điều đó thôi trong dịp Giáng sinh.
***

Cách đây hai ngàn năm Chúa giáng-sinh trong máng cỏ đê hèn. Ngày nay Ngài cũng chỉ mong sinh ra trong tấm lòng khiêm nhường của chúng ta.

***

Khi nhận quà vào dịp giáng-sinh chúng ta nên tự hỏi món quà giáng-sinh của ta cho Chúa là gì không?

***

Khi chúc mừng "Giáng sinh vui vẻ" chúng ta có thật vui vì Cứu-Chúa đã đến cứu chúng ta hay lo lắng vì phải chi tiêu quá nhiều tiền cho quà cáp?

***

Nhiều tín-hữu lo sợ vào dịp lễ Giáng-Sinh hơn là hân-hoan chào mừng lễ ấy.

***

Nhiều người sẵn sàng nghênh đón Chúa đến lần đầu tiên nhưng không hề chuẩn-bị khi Chúa đến lần thứ nhì.

***

Tội-nhân vui mừng khi nghe tin Chúa đến thế-gian. Kẻ ác như Hê-rốt lo sợ khi nghe tin ấy.

***

Một nụ cười mím chi còn hơn là một bài diễn văn dài

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I).



***

Chúng ta không thể nên thánh, nếu chúng ta không có một tâm hồn vui vẻ (Đức Thánh Cha Gioan Phaolô I).

***

Một ông thánh buồn là một ông thánh đáng buồn. (Thánh Phanxicô Sale).

***

Kẻ kiên nhẫn sẽ đạt được tất cả (Thánh Têrêsa Avila).

***

Ai đi tìm Chúa sẽ gặp được niềm vui (Thánh Augustinô).

***

Tôi đã tìm Thượng Đế mà không thấy Ngài. Tôi đã tìm tôi mà cũng chẳng thấy tôi. Cho đến khi tôi đi tìm tha nhân thì tôi lại gặp được cả ba: Thượng Đế, chính tôi và tha nhân

***

Lúc nửa đêm cũng là lúc bắt đầu một ngày mới.

(Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II).



***

Đời sống không tôn giáo là đời sống không nguyên tắc. Và một đời sống không nguyên tắc là một con tầu không bánh lái (Mahatma Gandhi).

***

Một bông hồng tặng cho người lúc còn sống quý hóa hơn cả một bó hồng tặng cho người khi người đã chết

***

Hạnh phúc của riêng mình là làm cho tha nhân được hạnh phúc

***

Chẳng có chiếc lá bé nhỏ nào vàng đi và rụng xuống mà không có sự cộng tác âm thầm của toàn thân cây

***

Chẳng có chiếc lá bé nhỏ nào vàng đi và rụng xuống mà không có sự cộng tác âm thầm của toàn thân cây

***

Chính trị gia là người phòng xa chuyện gì sẽ xảy ra tuần sau, tháng sau, năm sau, nhưng cũng là người cắt nghĩa tại sao những sự kiện đó lại không xẩy ra như vậy

***

Chính trị gia là người ứng cử nhờ tiền của người giầu, thắng cử nhờ phiếu của giới nghèo và hứa hẹn bảo vệ cho cả 2 phe!

***

Hãy yêu chân lý, nhưng cũng phải biết tha thứ những lỗi lầm (Volataire).

***

Chúng ta không sống lâu để mà sống một cách cẩn thận đâu.

***

Nếu cuộc đời cho bạn một trái chanh, bạn hãy dùng nó mà làm thành một ly chanh đường. (Khuyết danh)

***

Nơi nào không tìm thấy tình thương, bạn hãy gieo nó, rồi bạn sẽ gặt được nó. (Thánh Gioan Thánh giá)

***

Khác với loài người, tình thương của Thiên Chúa không phát sinh từ đối tượng đáng yêu, nhưng chính tình thương của Ngài dành cho đối tượng đó mới làm cho đối tượng đó trở thành đáng yêu. Như thế, con người được Thiên Chúa yêu thương không phải vì họ đáng yêu, nhưng họ đã trở thành đáng yêu vì họ được Thiên Chúa yêu thương. (Chiara Lubich)

***

Khi một người mơ mộng thì đó chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng khi nhiều người cùng mơ mộng thì giấc mơ đó đã bắt đầu trở thành một thực tế mới mẻ rồi. (Tổng Giám Mục Dom Helder Camara).