PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nữa Mãnh Trăng



Hoài Thương
20-05-2005, 08:15 PM
Nữa Mãnh Trăng


Nữa mãnh trăng sầu đã về đây
Cho tím trời thu với tháng ngày
Lá rơi bỡ ngỡ bên mép cửa
Gió buồn đưa nhẹ áng mây bay

Chuyện đời viễn mấy ai hay ?
Đớn đau, đau đớn với tháng ngày
Đứng ngắm trời xa hồn tê tái
Nước mắt tuôn trào hoen lệ cay

Tàn canh thao thức bên trời lạnh
Sóng ca, gió hát nước long lanh
Ngở rằng tìm về bên đất Mẹ
Trở chăn thức tỉnh buồn vắng tanh

Nay vẫn lênh đênh một kiếp sầu
Chân trời viễn xứ thêm đớn đau
Bao giờ tìm được ngày thơ cũ
Ta sẽ mừng vui, tim thắm màu ./.


Hoài Thương

XiTrai
20-05-2005, 08:31 PM
Vầng trăng vẫn lững lờ trôi
Khi tròn thì ít khuyết đôi thì nhiều
Bốn bề quang cảnh tiêu điều
Cõi lòng tan nát từ chiều người đi
Hỏi mình còn được cái gì
Ngoài con tim nát hàng mi lệ nhòa
Còn đâu trăng sáng đậm đà
Còn đâu những phút hài hòa bên nhau
Nửa vầng trăng khuyết còn đau
Mùa sau mong gió đêm thâu trăng đầy
ToanHang

Mắt buồn
20-05-2005, 10:04 PM
Nếu ngày mai ta không còn nhau nữa
Gặp gỡ chi rồi vội vã quay lưng ....
Ánh trăng khuya vẫn soi sáng êm đềm
Gió vẫn ru bên thềm xuyên nỗi nhớ

Những bước chân trên lá vàng bỡ ngỡ
Chuyện chúng mình đã tan vỡ còn đâu
Lòng hỏi lòng còn cảm xúc thâm sâu
Không xôn xao khi nắng mưa chợt ðến

Lời yêu đầu đã đi vào kỷ niệm .....
Như sóng triều, như biển lặng hôm qua
Mưa nơi đầy rõi thấm ướt xót xa ....
Tiếng mưa rơi như lòng em đang khóc

+ Tài hèn sức íu làm được nhiu đoá thôi chứ ko có văn chương lai láng tràng giang đại hải như ông TH và ông HT :ex7:

o0onhocxinho0o
23-05-2005, 09:13 PM
Cho nhóc hỏi cái...từ "buồn tanh'' bác Hoài thương dùng trong bài này có nghĩa là gì vậy?nhóc tra tử điển tiếng việt mà hổng bít nghĩa là sao á.....vì nếu cố gò gieo vần theo những câu trước có vẻ hơi cứng....bác giải thích cho nhóc nha....

Opa
23-05-2005, 09:15 PM
buồn tanh nghĩa là buồn vì vắng tanh

Hoài Thương
23-05-2005, 09:23 PM
cam on thienhadenhatngoc gia~i du`m

nếu HT nói buồn vắng tanh thì câu thơ sẽ không hay cho lắm nhưng noi vắng tanh thì khác,