Hoài Thương
20-05-2005, 08:15 PM
Nữa Mãnh Trăng
Nữa mãnh trăng sầu đã về đây
Cho tím trời thu với tháng ngày
Lá rơi bỡ ngỡ bên mép cửa
Gió buồn đưa nhẹ áng mây bay
Chuyện đời viễn mấy ai hay ?
Đớn đau, đau đớn với tháng ngày
Đứng ngắm trời xa hồn tê tái
Nước mắt tuôn trào hoen lệ cay
Tàn canh thao thức bên trời lạnh
Sóng ca, gió hát nước long lanh
Ngở rằng tìm về bên đất Mẹ
Trở chăn thức tỉnh buồn vắng tanh
Nay vẫn lênh đênh một kiếp sầu
Chân trời viễn xứ thêm đớn đau
Bao giờ tìm được ngày thơ cũ
Ta sẽ mừng vui, tim thắm màu ./.
Hoài Thương
Nữa mãnh trăng sầu đã về đây
Cho tím trời thu với tháng ngày
Lá rơi bỡ ngỡ bên mép cửa
Gió buồn đưa nhẹ áng mây bay
Chuyện đời viễn mấy ai hay ?
Đớn đau, đau đớn với tháng ngày
Đứng ngắm trời xa hồn tê tái
Nước mắt tuôn trào hoen lệ cay
Tàn canh thao thức bên trời lạnh
Sóng ca, gió hát nước long lanh
Ngở rằng tìm về bên đất Mẹ
Trở chăn thức tỉnh buồn vắng tanh
Nay vẫn lênh đênh một kiếp sầu
Chân trời viễn xứ thêm đớn đau
Bao giờ tìm được ngày thơ cũ
Ta sẽ mừng vui, tim thắm màu ./.
Hoài Thương