nini_mtv
13-04-2006, 11:56 AM
chuyện của nhỏ
nhỏ khoát lên mình chiếc áo khoát mỏng thoa nhẹ lớp son môi rồi quầy quả dắt xe ra cửa. mẹ nhỏ trông theo lắc đầu " tội nghiệp con bé cứ lo học hành mãi." năm nay nhỏ đã vào lớp 11. nhỏ phải chuẩn bị cho mình một căn bản thiệt tốt để vào lớp 12. nhỏ học học và học. bây giờ nhỏ phải đi học thêm anh văn khóa buổi chiều. nhà nhỏ thì giàu có nhưng không biết sao nhỏ không thích ăn chơi mà chỉ thích học. có nhiều đứa nhìn vào nhỏ hỏi nhỏ tại sao lại phải học nhiều quá vậy? nhỏ chỉ mỉm cười " tao thích!".
nhỏ chạy ra tới đầu ngỏ mãi loay hoay vói cái cập của mình " rầm!" nhỏ đâm xằm vào cột đèn. đầu nhỏ quay như chong chống mắt nhỏ hoa lên. nhỏ chỉ kịp biết là " ôi thôi mình bị té". nhỏ ngước mặt lên thì thấy một chàng thanh niên đến đở nhỏ dậy. nhỏ té đau điếng mà còn quê nửa. mặt mày nhỏ xay xẳm. chàng thanh niên lên tiếng hỏi." sao rồi bé? bé có bị gì hông?" nhỏ đã kịp hoàn hồn và nhìn vào người thanh niên. ac' trước mắt nhỏ một khuôn mặt đẹp trai như thiên thần đang lo lắng nhìn nhỏ. nhỏ vốn ranh ma trước mọi tình huốn mà giờ đây tim nhỏ đập manh thiệt manh, mặt nhỏ nóng bừng mắc cở. nhỏ xoay mặt đi. đây là lần đầu tiên nhỏ mắc cở trước con trai. từ xưa tới giờ chỉ có con trai mắc cở với nhỏ mà thôi. nhỏ đứng dậy phủi phủi lớp bụi tren quần áo mà hai mắt nhỏ đỏ ao. chân nhỏ đau lắm. nhỏ mặc chiếc quần rách te tua ở hai đầu gối vậy mà bây giờ còn rách thêm ra. chắc chân nhỏ bị thương. chàng thanh niên nhìn chầm chầm vào chiéc quần jean rách của nhỏ. như đang tìm kiếm viết thương. nhỏ muốn bỏ đi cho khỏi ngượng. nhỏ dụi mắt tống khứ mấy giọt nước mắt long lanh sắp rớt ra của nhỏ. " tui hông sao ông không cần ngơ ngác như vậy đâu. thôi tui đi" nhỏ dắt xe đi leo lên đạp vài đạp liền thắng lại " cám ơn nghen." xong nhỏ leo lên xe dong thẳng tới trường.
hai chân nhỏ đau buốt nhưng vẩn cố đạp tới trường. mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhỏ bước ra về với cái chân đau. chân nhỏ bị chảy máu. con bạn phải chở nhỏ về.
ngày hôm sau khi chạy ra tới đầu ngỏ nhỏ phải nhìn thật kỷ cột đèn để khỏi bị ngã lần nửa. nhỏ chợt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. chợt nhỏ thấy nhó hắn. nhỏ vội lắc đầu ngoày ngoạy " làm sao nhớ được mày còn phải đi học mà Diểm Ni." nhỏ chạy xe mà lòng thì ngổn ngangtramw mối.
bước vô lớp 2 con bạn liền chạy tới ôm chầm lấy nhỏ. " hey nhỏ! hôm nay tụi mình có thầy giáo dạy kìa" nhỏ chưng hửng không biết gì. thì Hân thêm. " cô nghiêm phải nghĩ dưởng thai rùi." nhỏ chợt nhớ tới thì ra cô nghiêm sẻ nghỉ dạy để chuẩn bị sinh em bé. nhỏ củng thắc mắc muốn biết người giáo viên mới nhìn ra sao.
vàp lớp học đang loay hoay với cái chân hảy còn đau của nhỏ. nhỏ híc hà " đau quá hôm nay mày chở tao dzề nghen nhung?' nhung không trả lời nhỏ mà mắt châm châm nhìn lên bảng. nhỏ củng nhìn theo mắt nhỏ chợt chạm vào mắt một ai đó. " ac' thì ra là hắn." hai đứa bạn giật mình hỏi hắn nào. nhỏ đáp mà mắt vẩn nhìn châm châm vào người thầy giáo đang đứng trên bụt giảng. " hắn hôm qua đở tao dậy" nhung thêm." chà được trai đẹp đở sướng quá ta." nhỏ liếc một cái sắc lẻm. "mày thử đâm đầu vào cột đèn đi tao kiêu hắn đở mày." nhung cười xoè, " té vậy củng xứng đáng mà" nhỏ lắc đầu mắt chợt nhìn về phía hắn. ac' hắn vẩn còn đang nhìn nhỏ. mặt nhỏ nóng dần lên. bối rối vô cùng. nhỏ cuối gầm mặt xuốn. nhỏ cảm giác có ai đang nhìn nhỏ. nhỏ cảm thấy lòng vui vui.
phần một bà con coi cho điểm nha. thanks.
nhỏ khoát lên mình chiếc áo khoát mỏng thoa nhẹ lớp son môi rồi quầy quả dắt xe ra cửa. mẹ nhỏ trông theo lắc đầu " tội nghiệp con bé cứ lo học hành mãi." năm nay nhỏ đã vào lớp 11. nhỏ phải chuẩn bị cho mình một căn bản thiệt tốt để vào lớp 12. nhỏ học học và học. bây giờ nhỏ phải đi học thêm anh văn khóa buổi chiều. nhà nhỏ thì giàu có nhưng không biết sao nhỏ không thích ăn chơi mà chỉ thích học. có nhiều đứa nhìn vào nhỏ hỏi nhỏ tại sao lại phải học nhiều quá vậy? nhỏ chỉ mỉm cười " tao thích!".
nhỏ chạy ra tới đầu ngỏ mãi loay hoay vói cái cập của mình " rầm!" nhỏ đâm xằm vào cột đèn. đầu nhỏ quay như chong chống mắt nhỏ hoa lên. nhỏ chỉ kịp biết là " ôi thôi mình bị té". nhỏ ngước mặt lên thì thấy một chàng thanh niên đến đở nhỏ dậy. nhỏ té đau điếng mà còn quê nửa. mặt mày nhỏ xay xẳm. chàng thanh niên lên tiếng hỏi." sao rồi bé? bé có bị gì hông?" nhỏ đã kịp hoàn hồn và nhìn vào người thanh niên. ac' trước mắt nhỏ một khuôn mặt đẹp trai như thiên thần đang lo lắng nhìn nhỏ. nhỏ vốn ranh ma trước mọi tình huốn mà giờ đây tim nhỏ đập manh thiệt manh, mặt nhỏ nóng bừng mắc cở. nhỏ xoay mặt đi. đây là lần đầu tiên nhỏ mắc cở trước con trai. từ xưa tới giờ chỉ có con trai mắc cở với nhỏ mà thôi. nhỏ đứng dậy phủi phủi lớp bụi tren quần áo mà hai mắt nhỏ đỏ ao. chân nhỏ đau lắm. nhỏ mặc chiếc quần rách te tua ở hai đầu gối vậy mà bây giờ còn rách thêm ra. chắc chân nhỏ bị thương. chàng thanh niên nhìn chầm chầm vào chiéc quần jean rách của nhỏ. như đang tìm kiếm viết thương. nhỏ muốn bỏ đi cho khỏi ngượng. nhỏ dụi mắt tống khứ mấy giọt nước mắt long lanh sắp rớt ra của nhỏ. " tui hông sao ông không cần ngơ ngác như vậy đâu. thôi tui đi" nhỏ dắt xe đi leo lên đạp vài đạp liền thắng lại " cám ơn nghen." xong nhỏ leo lên xe dong thẳng tới trường.
hai chân nhỏ đau buốt nhưng vẩn cố đạp tới trường. mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhỏ bước ra về với cái chân đau. chân nhỏ bị chảy máu. con bạn phải chở nhỏ về.
ngày hôm sau khi chạy ra tới đầu ngỏ nhỏ phải nhìn thật kỷ cột đèn để khỏi bị ngã lần nửa. nhỏ chợt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. chợt nhỏ thấy nhó hắn. nhỏ vội lắc đầu ngoày ngoạy " làm sao nhớ được mày còn phải đi học mà Diểm Ni." nhỏ chạy xe mà lòng thì ngổn ngangtramw mối.
bước vô lớp 2 con bạn liền chạy tới ôm chầm lấy nhỏ. " hey nhỏ! hôm nay tụi mình có thầy giáo dạy kìa" nhỏ chưng hửng không biết gì. thì Hân thêm. " cô nghiêm phải nghĩ dưởng thai rùi." nhỏ chợt nhớ tới thì ra cô nghiêm sẻ nghỉ dạy để chuẩn bị sinh em bé. nhỏ củng thắc mắc muốn biết người giáo viên mới nhìn ra sao.
vàp lớp học đang loay hoay với cái chân hảy còn đau của nhỏ. nhỏ híc hà " đau quá hôm nay mày chở tao dzề nghen nhung?' nhung không trả lời nhỏ mà mắt châm châm nhìn lên bảng. nhỏ củng nhìn theo mắt nhỏ chợt chạm vào mắt một ai đó. " ac' thì ra là hắn." hai đứa bạn giật mình hỏi hắn nào. nhỏ đáp mà mắt vẩn nhìn châm châm vào người thầy giáo đang đứng trên bụt giảng. " hắn hôm qua đở tao dậy" nhung thêm." chà được trai đẹp đở sướng quá ta." nhỏ liếc một cái sắc lẻm. "mày thử đâm đầu vào cột đèn đi tao kiêu hắn đở mày." nhung cười xoè, " té vậy củng xứng đáng mà" nhỏ lắc đầu mắt chợt nhìn về phía hắn. ac' hắn vẩn còn đang nhìn nhỏ. mặt nhỏ nóng dần lên. bối rối vô cùng. nhỏ cuối gầm mặt xuốn. nhỏ cảm giác có ai đang nhìn nhỏ. nhỏ cảm thấy lòng vui vui.
phần một bà con coi cho điểm nha. thanks.