PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự Sự



ltdvnn
13-04-2006, 11:22 AM
ĐÊM LẶNG
Biết dùng gì để miêu tả nỗi buồn
Đêm yên lặng tâm hồn mình trống rỗng
Như biển bao la, như trời cao rộng
Ta lặn sâu không thấy đáy nỗi buồn ...

Đêm lặng quá...
Có điều gì trong hơi thở của cha
Và giọt mồ hôi đã lăn qua mắt mẹ
Dòng thời gian cứ trôi đi lặng lẽ
Để rồi ta đánh mất những con đường.

Nằm trải nghiệm những khoảng không quá khứ
Tháng không tên, ngày cũng chẳng có tên
khi nỗi buồn vô cớ cứ dâng lên
Cám dỗ không tên vô tình mời gọi
Ta đã say trong ngay tháng triền miên
Để đêm nay vô tình tỉnh giấc
Chợt nhận ra ta tỉnh lần đầu tiên...

Sáng mai khi bình minh gọi ngày mới dậy
Ta sẽ đi tìm lại những con đường...

cần tìm bạn để tâm sự về thơ

shrek010sky
13-04-2006, 06:57 PM
Tâm sự này xin gửi cùng ai
Hỏi tên gì ...sao toàn là chữ cái
Có cùng tôi tâm sự được hay không?
Nếu vậy thì qua bên nào nói chuyện
Chứ ở đây: BA MẸ - Quê hương
Không hàn huyên tâm sự được đâu.