Giọt nắng dại khờ
13-04-2006, 10:11 AM
Chúng ta vẫn biết "đôi mắt" là cửa sổ của tâm hồn, từ xưa đến nay nó đã trở thành chủ đề cho các nhà văn, nhà thơ khám phá và khai thác.
Bước chân phiêu du chợt đưa tôi qua vườn thơ, khung cảnh phiêu bồng, dáng người nhàn tản nơi đây khiến tôi ngẩn ngơ như ngỡ mình lạc bước vào chốn thần tiên.
Kẻ giang hồ ẩn sĩ này dừng chân bên quán thơ, chẳng có gì làm quà xin mạn phép nâng bút điểm đôi vần thơ mọn,từ tấm lòng, từ trái tim.Mong mọi người lượng thứ!
Đôi mắt
Anh lặng lẽ nhìn vào mắt em
Để tìm ra chính mình trong ấy
Đôi mắt đẹp và sâu đến vậy
Khoảng trời em trong ấy có anh
Em mỉm cười như cũng muốn nói rằng
Khoảng trời anh cũng có em trong ấy
Tự khi nào mình yêu nhau đến vậy
Em hỡi em! Em có thể trả lời
Chỉ biết rằng,xa một chút thôi
Anh đã thấy khoảng trời mình bé lại
Chỉ mong sao bóng đêm về mãi mãi
Để trong mơ anh về lại trời em
Khi em buồn là lúc gió nổi lên
Mưa òa khóc vỡ tan thành nước mắt
Mặt trời anh xóa tan bao tức giận
Hết mưa rồi nắng sẽ đẹp em ơi
Hạnh phúc khi ta hiểu được cuộc đời
Thiếu vắng nhau "khoảng trời" mình bé lại.
Bước chân phiêu du chợt đưa tôi qua vườn thơ, khung cảnh phiêu bồng, dáng người nhàn tản nơi đây khiến tôi ngẩn ngơ như ngỡ mình lạc bước vào chốn thần tiên.
Kẻ giang hồ ẩn sĩ này dừng chân bên quán thơ, chẳng có gì làm quà xin mạn phép nâng bút điểm đôi vần thơ mọn,từ tấm lòng, từ trái tim.Mong mọi người lượng thứ!
Đôi mắt
Anh lặng lẽ nhìn vào mắt em
Để tìm ra chính mình trong ấy
Đôi mắt đẹp và sâu đến vậy
Khoảng trời em trong ấy có anh
Em mỉm cười như cũng muốn nói rằng
Khoảng trời anh cũng có em trong ấy
Tự khi nào mình yêu nhau đến vậy
Em hỡi em! Em có thể trả lời
Chỉ biết rằng,xa một chút thôi
Anh đã thấy khoảng trời mình bé lại
Chỉ mong sao bóng đêm về mãi mãi
Để trong mơ anh về lại trời em
Khi em buồn là lúc gió nổi lên
Mưa òa khóc vỡ tan thành nước mắt
Mặt trời anh xóa tan bao tức giận
Hết mưa rồi nắng sẽ đẹp em ơi
Hạnh phúc khi ta hiểu được cuộc đời
Thiếu vắng nhau "khoảng trời" mình bé lại.