PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi " T nhỏ của anh"



phieubatgiuacuocdoi
13-04-2006, 08:16 AM
Quy Nhơn đêm buồn !

T nhớ !!!!
Anh không biết phải nói sao cho em hiểu và thông cảm cho anh, anh thật sự rất buồn khi đôi mình phải xa cách nhau mỗi đứa một nơi.
Anh rất muốn thời gian có thể quay lại, giá như anh và em có nhiều thời gian ở bên nhau hơn, giá như anh biết quý trọng cuộc tình của chúng mình hơn...thì giờ này anh đã không phải xa em..có những lúc anh rất buồn không biết phải làm gì để có thể cùng em vui chơi hay gởi dòng tin nhắn qua Y!M. Có những đêm anh phải thức trắng vì nhớ em...

Giờ đây dù không còn liên lạc được với em nhưng anh luôn cầu mong cho em được yên vui, hạnh phúc, luôn thành công trong cuộc sống.

Mong em sẽ hiểu được nỗi khó khăn của anh.

Nhớ em nhiều!

http://music.noinho.be/qua.php?mz=play&id=147
http://nhac4.noinho.be/upload/Dunggiananhemnhe.wma

emkothenoi_viemqua_yeuanh
13-04-2006, 08:20 AM
Người đi rồi , mước mắt và nhớ nhung lần lượt tìm dến.
Nhưng mà hãy thôi nhó người ta đi
vì tôi nhớ người , có ai nhớ tôi đâu

phieubatgiuacuocdoi
13-04-2006, 08:24 AM
người đi nhưng tình cảm vẫn đọng lại trong lòng...làm sao có thể trút bỏ hết đây...???