Xem đầy đủ chức năng : Em..... Giả dối
cô bé mắc nai
13-04-2006, 05:20 AM
Xin đừng nói với tôi lời thương lời nhớ
Cũng đừng nói với tôi lời vấn lời vương
Tôi rất sợ những điều chua ngoa ấy
Giả dối lọc lừa tình cảm của người thương
Một trái tim đau thầm lặng giữa cuộc đời
Một giọt nước mắt thừa sau những đêm khóc mãi
Một cuộc đời đau, một lòng vụn vỡ
Em còn lại gì ngoài những thứ ấy trao tôi
Em....... kẻ dối trá, lộc lừa, điêu ngoa, xảo trá
Tôi....... kẻ ngu khờ dại dột bởi yêu em
Hai mảnh đời vô tình chạm mặt nhau
Bao ngang trái xảy ra từ dạo ấy
Em bỏ đi giữa cuộc đời như giòng nước xoáy
Tôi chìm lắng đời mình theo giông bảo chơi vơi
Em bỏ quên tình tôi , em phủ phàng đánh mất
Tôi chẳng trách hờn tình dại dột vội..... trao em
LLGL
soluuhuong
13-04-2006, 05:41 AM
đừng nói chi những lời gay gắt
cuộc đời này đơn giản thế thôi sao
chẳng có đâu những mộng đẹp trời sao
chẳng có đâu điều người ta vẫn nói
giữa cuộc đời ta bao cám dỗ
cám dỗ tiền tài trên nỗi yeu thương
tôi xin người chớ mãi vấn vương
hãy giữ cho ta mối tình xưa đẹp mãi
tongnguyenhuy
13-04-2006, 08:22 AM
khóc đi em gái dại khờ
khóc cho quên cả giấc mơ hoang đường
khóc cho quên được người thương
khóc cho vững bước (trên ) dương gian lọc lừa
caybutchi
13-04-2006, 09:33 AM
Nhóc! Chớ khóc làm chi - Nó phụ mình
Thôi thì "nghoảnh đít" để mà khinh
Mai này Giàu ta kiếm vài thằng khác
Để cho bõ ghét - Lỡ cuộc tình
shrek010sky
13-04-2006, 06:19 PM
Bâng khuâng gió lạnh, sương chiều
Trời mênh mông, đất tiêu điều, hoang vu
Người về trong nỗi bơ vơ
Người ở lại vẽ tương tư trong hồn.
Nhớ ai có ánh mắt buồn .
Có đôi má thắm, môi hồng thắm xinh.
Nhớ em lời nói ân tình
Cho anh quên phút điêu linh nhọc nhằn
Bàn tay xoa dịu ân cần
Cho anh ấm áp, muôn vàn ơn em
Cho anh nhung nhớ từng đêm
Cho anh hưởng phút êm đềm bên nhau .
Giờ anh bạc trắng mái đầu
Tuổi già chếch bóng, úa màu thời gian .
Con tim cằn cỗi, nát tan
Quyện vào đời nỗi bẽ bàng, tả tơi.
Tưởng rằng phải sống đơn côi
Đến khi nhắm mắt lìa đời bơ vơ.
Trời thương, nào có ai ngờ ...
Cho tình anh lại biết chờ biết mong .
Có em ấp ủ tim nồng
Cho anh vui phút tương phùng đắm say .
Bình rượu khô, đã đong đầy
Cám ơn em những tháng ngày có nhau.
cô bé mắc nai
14-04-2006, 07:29 PM
Chẳng trách hờn em chẳng trách chi
Em tôi đã lỡ mộng xuân thì
Lá rơi theo gió thu sầu nhớ
Cây đã thay mùa Lá tả tơi
LLGL
chu_tieu_xuong_nui
14-04-2006, 08:29 PM
nếu có lúc em đi giữa cuộc đời
nhìn lại phía sau không thấy em ở đó
anh vẫn biết trái tim em buồn khổ
nhưng xin trái tim em đừng mãi gọi tên anh
kiep-lu-hanh
15-04-2006, 06:47 AM
em lừa dối !! tôi yêu em là dại
biết khổ mà cứ lủi đại vào yêu
nếu nỗi nhớ mà tan thành bọt nước
thì lòng anh là biển cả đại dương
luôn thổn thúc cùng nghìn con sóng vỗ
xót xa lòng nơi ghền đá nhấp nhô
rồi năm tháng sóng bạc đầu thương nhớ
vượt khơi trùng tìm bờ cát nên thơ
đưa đẩy mãi con thuyền tình ko bến
cứ giật giờ trên sóng nước lênh đênh
Giọt nắng dại khờ
28-04-2006, 02:19 AM
Xin cám ơn em, hỡi người yêu
Tình em dẫu có đắng cay nhiều
Nhưng những tháng ngày bên em đó
Đời ta hạnh phúc biết bao nhiêu
Em chính là men rượu ái tình
Làm say ngây ngất tấm lòng trinh
Em như mực học trò màu tím
Làm vương trang giấy trắng thư sinh
Vì em ta hiểu thú thương đau
Ta thích suy tư,thích ươm sầu
Thích uống cafe, tìm hương tóc
Thích phà khói thuốc nhớ dáng nhau
Em tập cho ta biết đợi chờ
Biết buồn, biết giận rất vu vơ
Biết ghép yêu thương vào nột nhạc
Biết lồng nhung nhớ giữa vần thơ
Rồi đưa ta vào cõi u mê
Vai ta em xõa mái tóc thề
Môi ta em trao hồn trinh nữ
Thiên thai, ta lạc mất lối về
Em đến cùng ta giữa giấc mơ
Thiết tha âu yếm hơn bao giờ
Để cứ tên em ta vừa gọi
Dù mê hay tỉnh cũng ngẩn ngơ
Tình yêu ai biết vốn trái ngang
Hai đứa xa nhau rất bẽ bàng
Cúi đầu em bước sang thuyền khác
Ta về lòng đổ vỡ tan hoang
Phương nào em hỡi cứ vui đi
Đừng buồn, đừng tiếc nữa làm chi
Đã là thân chim lồng cá chậu
Vùng vẫy đâu thay đổi được gì
Còn ta dù đau đớn xót xa
Vẫn cám ơn em rất thật thà
Đã cho ta một thời mơ mộng
Ấm đời tên lữ thứ xa nhà
Tình em ta xin nhớ suốt đời
Cho dù ngày tháng có phai phôi
Tim ta vẫn ghi tên em mãi
Em hãy an tâm, hãy mỉm cười.
*tiểu hồ ly*
28-04-2006, 02:49 AM
Đời chẳng phải vườn địa đàng tình ái
Ta yêu nhau rồi xa cách không ngờ
Mối tình đầu trong như mộng trắng mơ
Mơ rồi tỉnh khói sương giờ tan mất.
Đừng anh nhé đừng gọi em gian dối
Lời yêu thương em nói tận đáy lòng
Chỉ tiếc rằng sương khói quá mong manh
Đời giông bão trái ngang tình vẫn thế
Mình xa nhau em đắng cay dòng lệ
Nhìn anh cười nuốt nước mắt vào tim
Xin nhớ nhau qua kỷ niệm êm đềm
Dẫu anh nói .......ừ tình em gian dối
cô bé mắc nai
21-06-2006, 04:49 PM
Nếu biết trước khi yêu nhiều tan vỡ
Em chẳng thà đừng nói tiếng yêu anh
Cho trái tim không mệt mỏi lặng thầm
Đêm đối diện với muôn vàn thất vọng
Nếu biết trước yêu em - người tham vọng
Anh sẽ nhường người khác đến với em
Thỏa cơn mơ thỏa dốc cả nổi lòng
Rồi tỉnh giấc khi hoàng hôn chợt tắt
Nếu biết trước quen em nhiều tội lỗi
Anh không hề dám đứng cạnh bên em
Chỉ nhìn thôi mỗi khi chiều buông xuống
Và mỗi khi về tà áo trắng vương bay
Nếu biết trước điều anh sẽ biết trước
Thì anh thề anh chẳng dám bon chen
Chạm trán em - nhận kết án tù đày
Cho muôn kiếp làm tù nhân vĩnh viễn
LLGL
biettimdau?
21-06-2006, 08:47 PM
Em là người dả dối , xảo trá , diêu ngoa?
Ôi cuộc dời cũng thật là....
Sinh ra những con người như " em ấy"
Nhưng bạn ui , bạn thấy dấy
Em chỉ là hạt cát vô phương
Trong tình thương cuộc sống dời thường
Có những người ko tầm thường bạn ạ
Cuộc sống bao la _ dời người là biển cả
Sống phải vị tha , cao thượng ban à............
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.