PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một mối tình sâu nặng, mãi cũng chỉ yêu em mà



sieukhungbo
13-04-2006, 03:49 AM
Um thế là ngày mà anh không bao giờ mong đã tới. Nó đến thật nhanh khi mà ngay cả anh cũng còn đang chưa hết ngỡ ngàng vì tim anh nó không được vì sao lại vây. Em đã đến như những giọt sương êm đềm, đẹp và thật là hiền diu. Ngày đó anh đến với em, trong một buổi đêm ngày mùng 7 tháng 3 năm 2006. Vẫn như thường lệ, anh thức đêm để làm việc , khi đó thật là yên tĩnh anh chỉ nghe những giai điệu của nhạc cổ điển. Vì hôm sau là 8-3 anh đã không đi học vì được nghỉ. Cả tuần đó thật mệt mỏi vì tấp nập chuẩn bị cho hội diễn ở trường, hì anh lại là người ngồi dùng laptop chỉnh nhạc và đèn cho sàn diện Uh nói ra thì cũng chẳng gì là oai nhưng anh thích làm điều đó. Trước em, anh cũng đã từng có những người con gái khác , cũng yêu thương nhưng rồi anh nhận ra rằng có cái gì đó , một cái gì đó khó giải thích lắm khi anh không thể yêu họ nhièu hơn. Mỗi tình đầu à, em có chuyện tình thật đẹp với chàng trai đó , anh cũng có người con gái đầu đời của minh. Nhưng rồi thì cũng là số phận và hoàn cảnh, anh đã bỏ cô ấy vì anh kiếp phiêu bạt cũng chẳng có gì gọi là mốc định ca. Thế rồi chia tay, cũng mây mưa lắm, nước mắt lăn đòng trên gò má gầy của cô ấy , anh cũng buồn nhưng dứt trí ra đi sang Nga để hoc. Thời gian trôi qua và bên này cũng đâu ít cô gái để anh có thể yêu thương, nhưng tình yêu mà nó chỉ đến khi nào nó đến mà thôi. Thế rồi đêm đó, em vào nick anh và hỏi anh là ai? sao add nick mà chẳng thèm vào chat. Uh hì đêm đó anh thấy nick em rồi, cũng đã từng để ý em từ những ngày vào angel-vn. Admin của web thật xinh xắn, anh lén lút save các tấm hình ở chữ ký của em trong đó. Rồi thỉnh thoảng lôi ra ngắm nhìn. Đêm đó thạt yên tĩnh, nick anh cũng chẳng có mấy ai , đa số là dân làm ăn thì cũng chẳng chat với nhau khi không có việc gì. Rồi em vô , chat đc vài câu thì anh cũng buồn ngủ, phần vì mệt sau nhièu ngày định đi ngủ. Nghĩ thế nào ngồi lặng thinh anh send to all nick trong bản list của mình vì web anh khi đó hỏng. Và rồi thì em đã vô tiếp , chúng ta nói chuyện thật vui em nhỉ. Sau các màn chào hỏi rồi thì nói chuyện, anh đã làm em cười rất nhièu phải không , rồi còn định gọi em là Cô T. Em bảo:" thế chảnh lắm không thích" anh lừa em được một lúc và em đồng ý cho anh gọi là Cô. Anh cười và nói " cho 2 phút để hưởng niềm vui và hạnh phúc, trong tiếng việt mình ý, Cô có nhièu nghĩa lắm , Cô ở đây là Cô Dâu đó , vậy là T đồng ý làm Cô Dâu của mình rồi nhé ! . Thế rồi cuộc nói chuyện cứ thế nữa , em từng nói với anh " nói chuyện với bồ vui thật đấy, từ rầy cứ tìm bồ hoài " anh lại trêu và bảo :" chưa gì đòi làm bồ của ng ta rùi "^^.

Thế rồi anh cũng phải đi ngủ, em đi măm măm ^ ^. Nhưng thật ra anh ngủ có tí tẹo, vì vui lắm , sao mình lại hợp cô gái đó thế nhỉ , mình cũng thích và coi hình cổ lâu rùi mà. Uh nhưng chợt anh có một link cảm gì đó ko hay lắm, anh là vậy kho có việc cũng hay tự linh cảm đc. Nhưng gạt bỏ nó, ngủ thêm một tẹo thì làm flash. Hì quyết là bất ngờ cho cô gái này , vì mình thích cô rùi ^ ^. Ngủ tí tẹo, dậy hơi mệt nhưng rồi thì lao đầu làm flash , đến lúc lên trễ ,tí nữ thì bị giận hì hì nhưng mình khéo léo và nói đừng giận vội mà có cái này tặng T nè.
Cry On My Shouder ( hãy khóc trên vai anh ) là thông điệp anh đã nhắn gửi tới một cô gái thiên thần. Sau đó chúng mình đã cùng nhau ước mơ và sống bên nhau những tháng ngày thật tuyệt. Anh vẫn nhớ những lúc mình đùa có con, em nói là " ối đau bụng quá , con nó đạp nè " anh lại bảo :" đâu đưa bụng đây nào để anh nói chuyện với nó " , rồi tin nhắn SMS :" ku bố đi học ngoan rồi về sớm với mẹ con em nhé , em cho con ăn rồi tí em ru con ngủ ". Những lúc đùa vui có khi em bảo :" cãi à cho cái đĩa vào đầu giờ " hì , có lúc anh cũng sợ thật , anh bảo ko khéo sau này lấy vợ về ăn đĩa thật thì chết toi > Nhưng anh hiểu rằng không có chuyện đó đâu , vì em yêu anh mừ , anh biết điều đó em chỉ đánh yêu thui.

Rồi thì thời gian trôi qua, anh đã dối em một số điều như về tấm hình của anh. Uh giá như anh có thể sống thật thà hơn cho tình yêu , cũng tại vì cái cảm giác sợ hãi khi nếu có ngày Interpon động vào mình , nên sao lúc đó anh ngu dại để rồi em đã bị tổn thương. Sau đó lại chuyện về tuổi tác , có lẽ em đã thật sự vớ mộng sau khi biết tuổi của anh. Trong anh em vẫn vậy, vẫn ngọt ngào và là cô gái tuyệt vời nhất anh đã từng quen , anh yêu em , yêu thật nhièu có khi còn yêu hơn cả mạng sống của anh. Giá như , giá như anh đa chân thật hơn để có thể có được nhièu tình cảm hơn nữa. Phúc chốc anh đã tự nhận ra tất cả , anh nhận ra rằng trong em không phải có chỉ mình anh mà còn một con người. Uh thì anh đã biết anh đến sau , anh đã biết rằng mình là ng đến sau trong cuộc tình này , anh đã làm mọi cách để có thẻ có một chỗ đững vững vàng hơn trong em. Uh thì cứ cho rằng kỉ niệm và những tháng ngày bên nhau dẫu ngắn ngủi của hai ta nhưng đó cũng là một cái gì dó kỉ niệm phải không em? anh không trách em gì hết , chỉ trách anh đã ko thật thà hơn , nhưng có phải chăng em đã vội vàng khi chao anh tiếng Yêu không?.

Còn đó trong anh bao kí ức và kỉ niệm , dẫu rằng tay em anh chưa một lần nắm, người em anh chưa một lần ôm và anh cũng chưa ngửi tháy mùi hương êm dịu của mái tóc mềm của em. Mỗi lúc ngắm wc anh đã hâm đến nỗi thơm chộm lên màn hình để anh nghĩ anh đc thơm em. Trước em , cũng chẳng mấy tin vào tình yêu trên mạng , với những cô gái khác cũng chỉ đơn thuần anh nói chuyện. Ôi sao với em anh lại có thể yêu nhiều như vậy , lại có thể sống vì tình yêu đó và chết cũng có thể mất đi điều đó. Anh đã từng cầm dao định đưa lên tay hoặc đâm vào bụng kết thúc đi cuộc sống , vì đơn giản anh hiểu anh sẽ đau khổ thế nào nếu như mất em, nhưng anh không làm thế được vì còn một mẹ già , và anh cũng biết nếu anh chết tức là anh trốn tránh sự thật rằng anh đã mất em thật rồi. Ngày hôm nay sẽ là ngày anh buồn nhất , ghi sâu tạc dạ mãi mối tình này.

Anh vẫn mong có một ngày em về lạibên anh , vè với vòng tay và tình yêu sâu đậm nhất và không bao giờ tahy đổi khi đã dành cho em. Anh nguyện yêu đơn phương , nguyện yêu ko đc đáp lại thì dẫu vậy anh vẫn vui vì còn được sống để ngắm nhìn em hạnh phúc. Uh thì người đó với em quan trọng và em đợi người ta thế nào , thì với anh em còn quan trọng hơn cả thế nữa T à. Em đã vào đời anh , đã cho anh ngọt ngào và điều đó mãi mãi anh sẽ ko quên. Mãi yeu em dù thê nào chăng nưa.

Anh giờ không còn có thể níu kéo gì hết, giờ nếu anh được ước thì anh ước anh sẽ được sống trong kỉ niệm của hai chũng tạ Anh yêu em và nhớ em nhiều lắm ! Người con trai chỉ có thể yêu một mối tình sâu nặng mà em. Anh yêu em !

Thầm trách anh là người tới sau ! anh sẽ yêu và đợi em... nhớ nhé mẹ của ku con !