PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật Ký Online --::Cho ngày mới ::---



Akite_for_you
12-04-2006, 07:36 AM
Cái Nhật Ký kia, chả hiểu sao enh Autumn mở màn mà lại xui thế, toàn chuyện bưồn, toàn thấy một màu xám xịt hok à! Akite dúi nó vào một góc rồi, mở cửa kha trương Nhật Ký mới! Cho một ngày Mới, cho một niềm vui Mới nghen mọi người!


Cười! Phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên thôi! Lúc này mi đâu thể gục ngã, lúc này mi đâu được khóc ... Mạnh mẽ lên nào ...!

anny N
12-04-2006, 07:44 AM
Cười! Phải cố gắng lên, phải mạnh mẽ lên thôi! Lúc này mi đâu thể gục ngã, lúc này mi đâu được khóc ... Mạnh mẽ lên nào ...!
Uh , cười ! 1...2...3....ta cùng cười ...lên nào :haha:
Topic kia kiểu quái gì mà lúc mình đang post bà Liên lại khóa , ahm...cũng may mà vẫn len lỏi dzô đc trang 11 :D Hơ, thành ra mình lại cô đơn ...lẻ loi 1 mình ở cái trang cuối cùng đó :dien:
Hôm qua ngồi chat với ông anh họ bên Pháp , ổng lại kêu mình như bà cụ non , là bà già ...:dien: Lại thêm 1 người nữa kêu mình già :haha: rõ thiệt là..... ngán tận cổ , ko biết nói gì hơn ! Hớ !
May là có chat đc với lão Ngọc 1 tý , cũng vơi đi phần nào ! Không thì chắc khùng lên mất !
Còn lại là....dường như trốn tránh hết ....ờ...mọi người hình như là cũng thế ....hờ hờ....!

anny N
12-04-2006, 08:02 AM
Đi ra đi vào , ko kể ở trên Net mà ở nhà cũng thế ...lượn hết xó này xó kia trong nhà đến ngạt thở ...ko biết làm gì hơn lại chui vào đây viết tiếp ....ờ...viết....chẳng biết viết gì mà cũng cứ thích vào....viết nhăng viết cuội cũng đc ,miễn sao cho đỡ bực ! cái Ym làm sao mà tự dưng lại ko vào đc , càng tức hơn !>.<
Mẹ đang cặp nhiệt độ cho con kia...gàn 39 độ có chết ko :yike2: hắt xì ....chậc chậc tình hình này chắc mình cũng lây nó quá ...người cứ ngây ngấy ....lúc nãy mở wc mà mặt ko cười nổi hix...mệt quá ....Này, ko đc ốm ah nha , tao đánh chít mày luôn á .....

....mồm đắng ngắt vậy nè....ăn qua loa cái gì đó rồi nhét viên thuốc vào mồm ..Ực ! Xong ! Chắc mai khỏi í mà ! Mà cái gì khỏi thì khỏi , riêng cái bệnh của mình chắc chẳng bao giờ hết ! Sáng nay dậy , nhìn bộ quần áo........:yike2: Ờ ,quần áo làm sao chứ gì ? Cái đó ko muốn nói ở đây , rồi 1 ngày nào đó sẽ biết nhưng bây giờ thì không ! không muốn nói ....không muốn kể.....không muốn cho ai biết ....mình như bao người khác ....uh....mạnh khoẻ.....tươi tắn ....uh...lúc nào cũng chỉ muốn chứng tỏ như thế .....thế mới đau >.<

Mẹ lại càu nhàu...lẩm ba lẩm bẩm ......1 mình ! :yike2:

batuocsocola
12-04-2006, 02:51 PM
birthday cả một ngày ta chỉ nhận được một lời chúc mừng mà thui, nhưng ta vẫn thấy vui
vì lời chúc đó được một người lun nghiêm khắc với mọi hành động của ta trong cuộc sống thường ngày, và ta lun sợ người đó, sợ một cách ngưỡng mộ, và tính cách của người đó rất giống ta
dù chỉ nhận được một lời chúc thì ta cũng đủ vui rùi
cảm ơn bạn bạn tốt của tôi

batuocsocola
12-04-2006, 05:11 PM
một ngày mới lại đến roài
không biết sau hôm nay cuộc sống ta có thay đổi không nhỉ? Ta tin vào ngày mai ( hình như trong thâm tâm vẫn chưa tin lắm ) hy vọng ngày mai tốt đẹp hơn, ta sẽ có đủ ý chí bản lĩnh và nghị lực để làm lại, cho dù chưa đến mức gọi là từ đầu.
Ngày mai ôi ngày mai

không ngờ lời chúc thứ hai ta nhận được từ BBT của HHT
vui quá là vui
vui không phải là vì được chính mod chúc mừng mà vui vì mod nhớ ...dai kinh khủng
không hỉu vì sao mod lại nhớ tốt đến thế nhỉ
mà thôi kệ
dù sao thì ta vẫn được hai lời chúc
vẫn là số nhiều
vẫn là tốt hơn là một lời chúc hen ^^

♥ PlanetVN ♥
12-04-2006, 09:22 PM
Một ngày không làm được bao dự định... Chán... :(
Dù sao... Có tiền vẫn tốt hơn không... :wink:

anny N
12-04-2006, 09:25 PM
5 giờ sáng thứ 5 ....:dien:
Lần đầu trong đời dậy sớm như thế mặc dù đang có holiday ! Ah không ....nói đúng hơn là ngủ cóc được ...thấp thỏm từ 3 giờ ....2 con mắt không chịu đóng vào mới tức !Có lẽ vì lúc nãy nằm cạnh con em trông nó ,rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay ,giờ ko ngủ đc nữa cũng phải !Nhìn con em tồi tội , cả ngảy nằm lì trên giường....chẳng nói chuyện ,chẳng cười...chẳng quậy như hàng ngày ...chẳng ăn uống tí gì , nãy mẹ vắt ra hàng lít mồ hôi để cố gắng cho nó ăn xong bắt cháo loãng mà cũng ko xong :dien: Nằm cạnh nó mà nó cứ thở hổn hển , thỉnh thoảng kêu choáng kêu đau đầu , giời ạ ! Khổ thế là cùng , mới hôm qua còn nghịch ,chơi thổi bong bóng với thằng con nhà hàng xóm ,làm đổ hết xà phòng xuống dưới nền nhà chục lằn ,làm con chị theo sau hầu mệt phờ :dien: Chiều nay đi mua các thứ để làm cái bánh SN cho nó rồi , mà cứ tình hình thế này chắc gì tổ chức đc nữa :yike2:

_Nhoc™
12-04-2006, 09:56 PM
Khiếp!
Quẳng điện thoại trong ba lô rồi bỏ xưống dưới nhà, có khoảng hơn 4h mà Chúa ơi!~ 11 cưộc gọi nhỡ, 5 tin nhắn! Chết mất thôi! Cầu mong nay đi học hok bị đứa nào đạp đầu hok thì mình ngỏm mất :D

Chả hiểu nổi, tự dưng số máy lạ hoắc ở đâu chạy dzô gọi điện, con bé hôm qua tử tế nhắn tin hỏi lại: là ai đấy. Nhắn xong mới nhìn giờ, oạch, hơn 12h đêm :so_funny: Chết mất thôi, hình như mình có tội phá giấc ngủ của ai đó, thế mà him lại còn chịu khó gọi điện thoại lại hỏi Bạn là ai ? Ơ, thế thì pó tay! Gọi điện nhá máy người ta lại còn hỏi người ta là ai! Thua >.<

Oài, hôm nay 13 rầu, sắp sinh nhựt mình dzí siư fọ rầu, lại cũng sắp thi rầu!
Hiz, sắp thi rồi, hơn tháng nữa là thi chứ mấy, nẫu rưột!
Táy máy nghịch ngợm nhắn tin cho anh, hiz, sao mình hoang thế, một tin nhắn là 2 ngàn năm trăm việt nam đồng ... Chúa ơi, cứu con :plz:

Hình như hồi này mình keo kiệt quá sao vậy, chán!

Mải ngóngmắt lên TV coi Cartoon Networks đâm ra type linh tinh thế này đây :D chạy thôi, Mods dzô, anh Autumn dzô oánh mất xác mất :chayle:

À quên! Dzô check mail còn lấy nhạc của ông chú ra nghe ^.< Nhắn tin nhớ cháu quá, cháu cũng nhớ chú nhưng cháu nhớ người khác nhièu hơn nên quên chú rầu :so_funny: Tha cho cháu, cháu biết cháu có tội nhưng mà chắc chủ đủ lòng từ bi để tha thứ cho cháu nhỉ heheh! (:plz: Hi vọng lúc ổng đọc dòng này có koan bé xinh xinh nào đó ngồi bên :D )

anny N
12-04-2006, 10:09 PM
Bà Liên khìn của mình có vẻ thích sưu tầm nick hay sao ấy nhể? Nhưng dù thế nào thì cũng ko qua mắt tui đâu :so_funny:
Khiếp cái quái gì mà khiếp ? Đc cu nào âm thầm chạy theo sau rồi , chẳng sướng quá còn gì , bày đặt nữa :haha:
Mà đúng là iu anh quớ mà ,( hơ hơ chẳng rõ anh nào , mà tâng bốc thế có chết ai đâu mà sợ :D ) "2 ngàn năm trăm việt nam đồng" mà cũng cắn răng chịu dựng để gửi tin nhắn cho anh :so_funny: Eh , đâu mỗi riêng gì bà là vậy đâu , welcome in club nhá , có lẽ tui cũng "kờ eo keo " giống bà he hé :D !Mà ko thế sao đc , bên này tiền E ngày càng có giá , tui mà tiêu hoang lãng phí có ngày tui vìa Vn tui chui xuống gầm cầu tui ngủ :so_funny:
Uh nhì , con mắm nhà mình sắp thành "tờ xanh " rồi còn gì ,ah mà sao ở đâu đó thấy bà ghi là....ahm...cộng thêm 2 đồng xu Vn nữa vậy ( mà quái , ko biết đồng 20 nghìn ở Vn giờ còn màu xanh ko nhỉ ?:D ) Khổ ! Đầu óc dạo này lúc nào cũng nghĩ đến xiền,bị vẹo ....ảnh hướng quớ rồi :haha:

Cô dâu mới
12-04-2006, 10:10 PM
Nhòm thấy nhật ký mới , lon ton tiếp ,,,,,,,
Ngày mới à ..........thì nó cũng chỉ khác ngày hôm nay thôi chứ có mới hơn gì,thì tại cũng có thể làm cho nó khác đi đc đâu, chấp nhận như một hiển nhiên ............

Hôm qua online hôm nay cũng thế anh không lên hả, cũng không một dòng tin nhắn mấy lần định nhắn tin những nghĩ gì lại thôi,mà thôi thật ý chứ ,,,,,,,,,,,,viển vông vớ vẩn quá ,,,,,,,,,,mệt mỏi- chắc anh cũng cái cảm giác ấy chứ khác nhau là bao nhiêu đâu ,,,,,,,
thôi đến đâu thì đến vậy ........

Lost.
12-04-2006, 10:57 PM
Mọi thứ đang trùng xuống một cách khó khăn và khổ sở, nhưng không sao ta biết cách làm cho chúng giãn ra mà, chỉ hi vọng khi ấy không phựt 1 cái .......thì hỏng hết bánh kẹo....

Bình tâm hơn , hình như mọi thứ đang vào hồi dễ chịu hơn thì phải, tự nhiên bây giờ không còn cảm thấy sợ nữa nếu như đột ngột trở về cái ngày xưa, cái thời không là gì cả ...không có gì nên cũng.... không sợ mất một cái gì mà nếu có mất thì cũng chỉ là rất đỗi bình thường thôi , nhỉ, không còn nữa những sự sợ hãi mơ hồ hay những hoang mnag tương tự thế ,ta ơi mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà ..........gắng lên nha ,,,,,,đừng tuyệt vọng ..........lời bài hát vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ......

_Nhoc™
13-04-2006, 05:16 AM
Bố khỉ :D

Nghỉ học thì information cho em trước một tiếng chứ, lóc cóc bò lên, lại bò về trong khi trời thì nắng chang chang! Thế này thi đen cha nó mất làn da Châu Phi mất thôi! (Lạy Chúa, nó chảnh ^^)

Nghĩ cũng đau bụng, cái quái gì mà thi tiếng hát CNVC, hizzz, vừa đi nắng vào, người thì nóng bừng bừng nghe mấy thầy cô hát Nổi Lửa Lên .. em cũng thiếu điều bay dzô ó o` lưôn cho rầu! Đang đứng 789, enh Thấy ở đâu đi ngang qua làm mình thiệt quá. Nhỏ Tr mựon điện thoại nhá máy cho bồ, mà hồi sau đi dzí Thầy quay lại đã thấy em đang gọi điện 789 ngon lành. Pó chiếu. Tự nhiên như rưồi, i chang mình, đúng là koan bạn thân hêhê! Nói đến enh Thầy! Hizz hòi này thầy ăn kí rì mà đẹp trai rứa má oai! Cười duyên! Tội mỗi lần gặp thầy em toàn thấy em xui. Giả dụ như hôm nay chẳng hạn! Chi mà quan tâm học trò rứa! Đang nghe chuyện koan nhỉ T hay, ông thầy xuất hiện định kéo ổng dzô 88 mà ồn ào quá, Thầy kéo em ra góc riêng mình tâm sự cho dzễ (dzụ này khó nói nữa :D) Hỏi linh tinh, nhăng cưội một hồi ... thiệt tình chán!

Koan nhỏ Tr đúng là rảnh rang, mà kể nó cũng giỏi dzụ mấy nhỏ kia! Ôm đống hoa thế mà chả biết nó phát tán kiểu gì, 2 phút sau hok nhin đã thấy mất tiêu kekek, ngồi dzưới tia thầy! Mấy thầy hồi này càng ngày càng đep trai tợn, cô thì càng ngày càng xấu, xí wắc :D Học trò wái gì mà thấy thầy miệng mép tía lia, làm thầy úh bik nói gì, hơ, tiêu thầy :D

Oài lảm nhảm linh tinh nữa :D
Nay về sớm, dzô Shop chơi! Chị mua đồ Boy or Gurl? Uhm ... Boy (hoành tráng) xêch .. xệch ... chả hiểu koan bé nhân dziên sao quí mình thế, kéo hết chỗ này chỗ khác. Anh ấy cao bao nhiêu? Anh nào? Thì người iu chị ấy? Ah, Mét 70 (:so_funny: Có khi nào dzạ .. ) ....

Đau bụng, ... Thôi, mai chị dzẫn nó đến cho em ngắm người rồi lựa dùm chị .... Chết mất thôi! Lưu manh như thế này từ bao giờ nhỉ :so_funny:

Lại học ôn thi học kì! KHổ, chả biết lão T.H kia làm sao rồi. Tự dzưng thì ốm đau bệnh tật. Cha nội, sao lần nào tôi ốm lão cũng than bệnh là sao nhờ, đừng nói lây nhiểm từ tôi nhá, chặt đầu à ^.< Chả biết ăn ưống kiểu chi mà đễ bị rối loạn tiêu hoá, sau này thì koá mà ế vợ cha nụi ạ, ông koan nít kỡ tui mà đã sưốt ngày bịnh tật rầu, chán. Rõ dzở hơi chả bít bơi mà! Chiu khó tẩm bổ, bữa nào khoẻ, đi cafe rầu trả nợ hén ku hìhì ..!

À, cần sách đường sữa đến thăm hok? <<đểu

anny N
13-04-2006, 05:26 AM
đểu có tiếng rồi chứ đâu giờ mới đểu :so_funny: Lão TH đó kỉu gì mà chẳng ế vợ , thôi khi nào ế quẳng nó cho tui vậy ( chơi khăm nhau :D )

_Nhoc™
13-04-2006, 05:30 AM
đểu có tiếng rồi chứ đâu giờ mới đểu :so_funny: Lão TH đó kỉu gì mà chẳng ế vợ , thôi khi nào ế quẳng nó cho tui vậy ( chơi khăm nhau :D )

Ớ, chả quen! Thế mà tự dzưng nói với mình, thôi kệ, cứ cho là quen :D
Cái lão T.H đó, đang bị bịnh rối loạn tiêu hoá, đau bụng nhắm :D Ngày nào onl cũng nghe lao than thở, Anny có "cột" chưa, hay đễ Nhóc làm mối cho hén :D:D (hehê, thành kông dzụ này chắc mình dzớ bẩm :D)

anny N
13-04-2006, 05:50 AM
( hớ ! bà này vẫn khìn như hôm nào :so_funny: )
vẫn bơ vơ Nhóc ah , có gì quảng cáo cho Anny "vài mối " (vài ấy nhá , ko chỉ 1 thôi nha ---> THAM :D ) Mà có dzớ bẩn thì dẫu sao Nhóc cũng cứu đc 1 người cô đơn như Anny rồi mà , hy sinh tí có chết ai âu :haha:

_Nhoc™
13-04-2006, 06:17 AM
( hớ ! bà này vẫn khìn như hôm nào :so_funny: )
vẫn bơ vơ Nhóc ah , có gì quảng cáo cho Anny "vài mối " (vài ấy nhá , ko chỉ 1 thôi nha ---> THAM :D ) Mà có dzớ bẩn thì dẫu sao Nhóc cũng cứu đc 1 người cô đơn như Anny rồi mà , hy sinh tí có chết ai âu :haha:

Oạch, có khi nào mình vớ nhầm mối hok nhỉ. :think: Cẩn thận mới dzụ này mới được, hok có lão T.H kia ám mình chết :so_funny: Nghĩ khổ thân thằng bạn già quá, chăc kiếp trước ông ăn ở thất đức đây mà (tôi có đức :D)

Mờ kí pà Anny này kô đơn thiệt hay dzỡn dzạ? Nghi ngờ, đi điều tra chút đa :chayle:

anny N
13-04-2006, 06:40 AM
Thôi bà bạn hìn ,khỏi cần điều tra đi ,bà cũng biết là thế nào rồi mà :D Mất công tốn hơi quớ :D

--------------------------
Hớ ,lão kia tự dưng bận việc ,out rồi còn đâu --->Bùn 5 min :D Mà chỉ nốt tuần này thôi...thứ 3 tới đón Tàu về lại Munich với bố rồi ,chẳng biết đến bao giờ mới lên mạng đc,thôi thì dù sao có lẽ người ta cũng quen như vậy rồi,mình ko onl. chắc cũng chẳng nghiêm trọng mấy đâu :(
Tối qua bố gọi điện hỏi thứ mấy về ,bộ ổng nhớ mình chăng ? Mình về dưới mẹ cả tuần thế này lấy đâu ra ai cơm nươc cho ông ấy ăn , khìn thật ! Chả biết ăn uống kỉu gì,chắc lại ăn vớ ăn vẩn ngoài quán thôi ! Ahm....thôi...cóc nghĩ chuyện đó nữa chi cho mệt ! :sleepwell:

Phong Linh
13-04-2006, 08:33 AM
Potay với cái mạng này rồi !!! Tức quá trời là tức >.< Không biết có phải mấy lão dở hơi đó đang phá phách ko nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tức quá ah` :(
Vớ vẩn quá đi mất :rain:
:dapcom::dapcom::dapcom:

Có lẽ mình sai rùi... trong một phút giây hứng chí,bày đặt vô đó thơ mới cả thẩn.........Bi h hông có bik giải quyết vấn đề sao nữa...Nếu là nhỏ Upa thì tốt,2 đứa con gái đáp thơ với nhau dzui dzui...Nhưng bi h...Hix,tội vạ đâu khéo mình mình chịu mất thôi :khocnhe::khocnhe:
Nhận cái pm ấy,hoh bik nên cười hay khóc nữa đây.......Hix, anh chỉ an ủi thôi có phải ko... Em chẳng dám léng phéng viết ở đó nữa đâu...Hoặc là...chỉ dám nhìn và đọc những j` anh viết thôi........
Một con ngốc ko hơn ko kém >.<

anhvulove_net
13-04-2006, 08:46 AM
Một ngày mới sẽ đến và một niềm vui mới sẽ đến ,chúng ta hãy vui lên đừng u sầu nữa.Niềm vui đang chờ những ai biết khám phá cuộc sống xung quanh mình ,một điều giản dị nhất cũng có những niềm vui trong đó

luusquare
13-04-2006, 08:55 AM
Có tui đó, thi thoảng vẫn vậy, ăn luôn cả sáng, mải... quá mà quên luôn đói :tongue4:

ế, đây là trang nhật ký mà, hic

Thui đã vô thì viết vài dòng lấy cái chữ vậy :
:hehe:e hèm...


Vậy là đã tham gia H3T được 8 tháng rồi, tham gia không tích cực mấy nhưng cũng sào pham được kha khá bài ( tính 600 cho tròn:haha: ) quen cũng được vài người, chà, bít nói thía nào nhỉ:think: cũng giống như ở ngoài thui...công nhận cũng thú vị phết :) Hay nhất là đoạn :andon: hay :ex7: một ai đó :D ...
Có bạn Mắt bồ câu đang ấm ức ai kìa, hì, bạn bè ngộ ghê, người đâu mà lung tung beng, bức xúc nhiều quá đấy, mua kem về tản nhiệt đi không nóng máy quá hỏng chập cheng chít, đến lúc đó lại vô bịnh viện đi thăm thì tiếc của lắm
Nói thía thôi, chứ giờ lớn rồi, phải tự biết điều chỉnh
Tỷ dụ cái bệnh tò mò, sửa đi sửa lại cũng vẫn còn!
Cầu ai đang cúm gà cúm vịt mau khỏi

Phong Linh
13-04-2006, 09:15 AM
Comp chết tiệt :dapcom::dapcom:
Đập comp đi ăn kem, nếu khi lên nó vẫn còn hỏng,đi ngủ luôn !!!
Ấm ức >.<

Hộp tin của ... đã đầy, ... ko thể nhận thêm tin nhắn nếu ko xóa bớt............

Hix,potay rùi..............Tức quá trời là tức !!!
HI vọng đừng bảo là mình chảnh! Bởi vì ko gửi tin được chứ bộ >.<
HÔm nay là cái ngày cà tưng j` thế ko bít nữa :rain:

Phong Linh
13-04-2006, 09:23 AM
Ăn mới cả nói !!! Ghét rùi !!!
:khocnhe::khocnhe:
Từ bé chưa bị ai nói như vậy :khocnhe:
Ghetttttttttttttttttttttttttt
Ko có xin lỗi j` hết..............Lỗi tại mình sao cơ chứ !!!

Phong Linh
13-04-2006, 10:03 AM
:so_funny::so_funny:

Con nhỏ Loan cũng giống mình,comp bị tưng tưng,hết ra lại vô ,tội nghiệp quá :D
Đọc lại cái HN off đó,tức quá,dám bảo là đi cùng con mèo ,lại cạnh khoé j` đây mà >.<
Out luôn ! Sao toàn gặp những kẻ vớ vẩn thế này nhỉ...

Anh aut ngủ ngon nha, mà cũng 10 rưỡi rùi đó ^^ Good9
Mắt lờ đờ rùi...Dạo này sao mà ngủ nhìu thế hem bik nữa *_*

Em đi ngủ đây ^^
Ở lại vui vẻ nhé !
Hix, chừng 1 tuần nữa anh về, mong anh về lắm .........Ở lại bên đó coi bộ dễ chết quá >.<

Mo'i co' thêm 1 đứa em...La vie est belle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:D:D

batuocsocola
13-04-2006, 01:45 PM
nóng quá nóng quá chừng
không biết "u" ở ngoài đó thế nào nhỉ tôi cho "u" ghê
giờ lại ước có mùa đông
lạnh thật lạnh vào
thích thật

♥ PlanetVN ♥
13-04-2006, 04:03 PM
Hix,... Online qua đêm xem ra hết thú vị rùi... Dù sao kiếm được quá trời hình anime cũng sướng... :think: Mình bị sao thế nhỉ??? Một ngày mệt mỏi đây...

batuocsocola
13-04-2006, 05:22 PM
mắt mỏi quá chừng mún ngủ quá
mà ngủ hủn được
làm sao giờ nhỉ, ah đúng rùi thuốc ngủ có ba vỉ lận
uống sao giờ ha? ^_*

Autumn
13-04-2006, 10:28 PM
:haha: Làm việc không công :haha: Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng :haha: Rốt cuộc thì nhận được cái deck gì nhỉ :haha:
Cây muốn lặng màh gió chẳng ngừng , không lẽ đi cãi tay đôi àh :haha: ...
... Mệt ... Cảm nhận huh anh ? Chung quy chỉ một chữ NẢN :haha: ... Thực đã đủ gục rồi ... Ảo càng xụi lơ hơn nữa :haha: ... Mình đang đeo đuổi cái dzì vậy nhỉ ? ...

Lilycat
13-04-2006, 10:40 PM
cho em bon chen vơi..hông choa cũng dzào luôn.:D...thật sự em cũng boring....hổng biết đú theo chi để mà giờ có hối cũng không kịp :haha:
chắc 1 ngày hông đá đểu kẻ khác ăn không ngon ngủ không yên ah'. Tội nghiệm mấy him ghia :hihi:
Nghĩ chi choa mệt óc ss....go to eat đi ^^, mà kô wa đây em làm mì gói choa ănn.Bảo đảm không ngon bắt ss ăn tiếp :D (fa't xít ghia)

Autumn
13-04-2006, 10:44 PM
Kekekeke ... Pé Linh cũng lót tót pò dzô đây gùi àh :haha: Giờ này muh sao hông đ ngủ đi huh ? Đét đick bi giờ :hihi:

ss không khoái mì gói đâu cưng , chỉ khoái gặm pánh mỳ thui :lelele: Bên đó pánh mỳ thịt nguội hông ngon bằng VN đâu nhỉ :wink: Muh nè , ăn đêm quoài là tăng cân chịu hông nổi đó :D :D ... ss dzạo này hình như mập lên tự dzì cứ cắm mặt ăn toàn mấy cái thứ trời đánh không thôi thì fải ... ngập mặt :haha: Hình như mình làm vậy rùi mình no hơn hay sao í :haha:

Phong Linh
13-04-2006, 10:45 PM
Hehe,nhìu bài post hơn anh iu roài, nhưng mừh để bằng mèo thì chắc ba đời nữa mới tới được *_*
Mới dzô sửa chữ ký... Nhắc đến tên mèo mà phân vân.............Ghét anh iu quá >.< Tự dưng ban nick mèo >.<
Hihi , cho mèo vào trong top Vip của trái tim luôn ^^
Sau này cho anh iu là : Đã từng iu và hết iu roài :D
:so_funny:

Autumn
13-04-2006, 10:50 PM
Éh éh ... em iu của anh đây roài :huglove: ...
... Kekeke , không ngờ cũng nhìu ngừi nhớ nhỏ Meodzo ghê :hihi: Kiểu này không khéo mình fải trả tự dzo cho con bé đó nó đi gây rối tiếp mới được :so_funny: Lấy cương vị Smod màh đi chọc ngoáy thiên hạ như người ta thì không ổn rồi :haha:

Éh éh ... đừng hết iu Autumn cưng woai :huglove: Níu cưng hù anh dzị .... Never lift Ban Meodzo lun :khocnhe:

Lilycat
13-04-2006, 10:53 PM
ây da...sao nói em thía:yike2: đâu có ăn mập ú nù như heo đâu mà đến nỗi po` chư ss hụhu....
Ngủ chưa được ss, đợi chừng nào giải toả cục tức đã rùi lết dzô ngủ :D
chà... bảo đảm ss mà ăn mì gói em nấu là kim cân nó cứ quay vèo vèo. Này nh'e nào là sợi mì ,2 tréi cà chua ( cho hồng hào da chút ), mấy lát thịt hem , rùi đập thêm cái hột gà , sau đó vắt thêm tí chanh rùi rắc hành lên....chẹp chẹp chén thui...ngon không ss :D
bánh mì ở đây ngon hơn VN á ss. Nó làm đặc ruột hơn, và chất lượng hơn VN , ăn bánh mì trét bơ rùi choa đường vô ngon bà chát luôn :hihi: đúng hiệu con voi Tường An :haha: tiếc là ở đây hổng cóa nên fai thay bằng bơ phi la dén phi à :D
hix nhắc đến em lại đoi' rui..lết vào bếp kiếm đồ ăn tiệp vừa ăn vừa chat mới phiêu ss ah` :hihi:

Phong Linh
13-04-2006, 10:59 PM
hix hix.............12h rùi đó ! Anh iu của em đi măm măm rùi đi ngủ đi ! Làm sao em hết iu anh được ^^
Nhìn cái chữ ký của lyly cat, cũng có 1 con mèo,tự dưng nhớ đến cái đuôi lúc nào cũng ve ve vẩy vẩy của mèo quá :khocnhe:
Anh iu ăn uống cẩn thận nha, hoh ốm luôn,chẳng có ai lift ban cho mèo nữa thì buồn lắm >.<
Mèo oai, MĐ quên chuyện mèo lẻm kem của MĐ roài :huglove:
Nhớ đi ăn rùi ngủ đi kẻo ốm đó anh iu nhé :huglove: Chết ,em quên,hoh được ôm hun anh ở chỗ đông người !:rain: Cái đầu đãng trí tệ :lelele:

Phong Linh
13-04-2006, 11:23 PM
Hix...Anh iu đáng bị đuổi việc đi dzìa đi ngủ >.<
Tuyệt giao=hoh liên lạc, pm làm j` :rain:

lamthanhngan
14-04-2006, 12:14 AM
hom nay toi rat buon ,toi muon tam su voi mot ai do vao luc nay ma chang co ai ca .Gia dinh cua toi -mot gia dinh voi bao nhieu niem vui va hanh phuc gio day da ko con nua .Thay vao do la nhung guong mat buon dau va chan truong .Toi ko muon nhu the nay , toi muon gia dinh toi tro lai nhu xua .Dong tien tuy co0 quan trong that ,nhung toi ghet no ,vi no ma da lam cho gia dinh cua toi tan nat .Da nhieu lan toi bat gap me dang khoc mot minh , me ko muon cho toi nhin thay me khoc , ko muon toi phai lo lang , de toi con hoc tap .Nhung me toi dau co hay rang toi da nghe duoc tat ca nhung gi ma ba me toi noi chuyen .Ban be cua toi noi rang ,hay khoc va hay viet ra nhung gi minh muon noi ,nhu the se cam thay nhe nhom hon rat nhieu .Tu truoc den nay toi von la mot con nguoi yeu duoi , nhung luc nhu the nay toi can co mot nguoi o ben canh minh biet bao , toi da khoc ,khoc rat nhieu ma toi van ko cam thay kha hon chut nao .Co le se chang ai hieu cam giac cua toi luc nay , khi hang ngay toi dang phai chung kien hanh phuc gia dinh cua minh dang ngay cang mat dan , muon bao ve no , muon giu lay no sao ma kho qua .Me toi ,-toi rat thuong me hieu me dang nghi gi , nhung toi cung thuong ba toi nhieu lam .Toi hieu vi sao ma ba lai lam nhu vay .Bay gio gia dinh toi no rat nhieu tien qua that la rat nhieu , ba me toi dang cai nhau , ba khoc , me cung khoc toi se ra sao day . Hay noi cho toi biet , toi phai lam gi day

Phong Linh
14-04-2006, 02:57 AM
Hix, sau 3 cái pm hoặc là 4 cái...hình như lòng mình cũng mềm như cọng bún rùi.....Chán làm con gái quá,ko cứng cỏi được >.< Từ tuyệt dao,cuối cùng lại chỉ còn có 3 ngày...:rain::rain::rain: Đáng lẽ phải lâu hơn chứ >.<
Mình mà là con trai thì tốt nhỉ ^^ Nhưng mà...nếu là con trai thì đâu có giận dỗi ngốc xít như thế...chỉ có bọn con gái mới là chúa rắc rối và lắm chuyện thôi :rain:
Eo oai, chẳng bik cafe' fa j` vô mà lại tự đi nói xấu mình mới điên chứ :so_funny:
Cái đầu chập roài ,hix hix...chập cheng như cái chuông gió leng keng :rain::rain:

Tò mò là ko tốt .Nhưng mà con gái là chúa tò mò.......cái j` cũng muốn bik, bik rùi thì làm j` ... Hông hỉu nổi >.<

thieugiabanggia
14-04-2006, 03:09 AM
Đừng nói vậy chứ !
Con trai tụi tui cũng có nỗi khổ riêng mà, bọn tui không hay giận dỗi ngốc xít như tụi bà nhưng mà chuyện làm tụi tui buồn thì nhiều lắm . Nhưng mà con trai đâu thể khóc như con gái được mọi chuyện ddeufe fair dể ở trong lòng à. Không nói thì thui bà nói lại làm tui buồn rùi , giờ cũng giống lamthanhngan nè , tuy không giống Ngân nhưng mà chuyện của tui cũng buồn lắm , không biết có lên nói không nhỉ???

Phong Linh
14-04-2006, 04:24 AM
Hix mới gặp phải cái tên dở hơi kia , bò vô topic khác lại gặp tên dở hâm khác >.< Còn quá đáng hơn tên trước nhìu ^^ Rắc rối !!!
Bi h hỉu sơ sơ 1 f ần nào đó tại sao anh iu lại cấm mèo bước chân dzô ... Hix :rain::rain::rain: Những lúc mất bình tĩnh lại đi vác cây ô chạy loăng quăng vậy >.< :rain:

Phong Linh
14-04-2006, 05:27 AM
:khocnhe::khocnhe:
Không ai làm gì mà tự dưng ấm ức phát khóc lên được !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sao lại có thể như thế cơ chứ !!! Trên thế gian này có nhiều thứ mà không sao hiểu nổi >.<

It's Never Too Late
14-04-2006, 05:47 AM
Mình pon chen vào 1 tý , chẳng là mình cũng thích viết NK mà ......Vì ở trang đầu người ta muốn zui vẻ nên mình kể cho mọi người 1 câu chuyện nè :

SỰ QUAN TÂM :huglove:
Chẳng là mấy hôm trước mình ốm nặng , sốt tới 40 độ nhưng phải nói là mình zui đến 100 độ khi con bạn thân nó gọi điện đến - mình muốn khóc nấc lên nè ........, nó hỏi thăm mình và mong mình nhanh khoẻ nhưng tại sao mình khóc thì có lẽ là mình quá vui khi nhận được sự quan tâm từ bạn bè !!! Hum sau đến lớp , mình được bao vây bởi........bạn bè , tụi nó hỏi thăm mình nhiều lắm và mình đã vui biết thế nào khi được mọi người quan tâm , mình mong mọi người trên khắp thế gian đều nhận được sự quan tâm đó , các bạn có biết nó làm người khác vui thế nào không !!!! :)
Vậy đó , NK của mình hôm nay đó , các bạn thấy thế nào nào ???:lelele:

It's Never Too Late
14-04-2006, 05:52 AM
Hic , anh Autumn nhận xét cái chi mà kì vậy nhỉ ??? Viết bài no chữ mà không bị phạt à ???

It's Never Too Late
14-04-2006, 05:58 AM
Hic , không biết có phải sư huynh đang buồn , rùi lại vui , rùi sướng , rùi vui , rùi ca hát không nhỉ ????Liệu có đúng như thế hông Autumn ???

SUN_DAY_HAPPY
14-04-2006, 08:09 AM
cươi seo dc dang bun ne ai do cươi ho nhe thanks

Akite_for_you
14-04-2006, 08:36 AM
9h06 Pm 14-4-06

Lọ mọ vào viết Nhật Ký! Người ta nói đem con bỏ chợ là ý làm sao nhỉ! Uhm, cái Nhật Ký này open ra rồi bỏ mặc nó, chẳng đọc, chẳng ngó ngàng, cũng chẳng quan tâm chi cả! Hình như, càng ngày mình càng ít onl hơn rồi! Lạ thật, lại giống như hồi đó .... Có khi nào mình sẽ ra rời hẳn nơi đây được không nhỉ! Maybe! Chuyện tương lai chẳng biết đâu mà nói, kệ thôi! Mà cũng có thể lắm chứ, chẳng onl cũng thấy có ai thương nhớ, cũng thấy có ai đoái hoài quan tâm đâu! Cũng mới xin được việc làm thêm, càg tốt! Sáng sớm đi, đến đêm mới về, càng ít onl hơn nữa, rồi chẳng còn ai nhớ đến mình! Coi như xong film heheh! Chả quan tâm! Mấy hôm nay thấy mình bàng quan quá! Sống ảo quá rồi phải không nhỉ? Mèo, rồi An, rồi Ngọc ... sao tự dzưng thấy mình cứ càng ngày càng xa cách họ vậy! Có khi nào mình đang tự xây một vách ngăn không nhỉ? Sao bây giờ thấy mình khó khăn với người khác quá thế này, ích kỉ quá! Ghét mình quá thôi! Mà chả biết nữa, có lẽ ...!Có lẽ chỉ là ảo giác khi mình tưởng tượng quá nhiều thôi! Maybe ^.<

Miss xong rồi! Hình như ai cũng nhẹ nhàng hơn thì phải! Biết rằng khi đã khơi gợi ra chuyện gì thì tất nhiên sẽ có những chuyện phát sinh kèm th3o nhưng chẳng ngờ lại nhiều đến vậy!Người ta - mấy người xưa đó - cứ nói rằng HHT xưa & Nay khác nhau nhiều quá! Chuyện bình thường, thới thế thế thế thời phải thế thôi! Có gì lạ đâu, con người của năm nay khác con người của 1 hay 2 hay 3 năm trươc! Nưối tiếc ưh, thở than ưh, chán nản uh, thì cũng có thay đổi được gì không? Ai cũng trở lại và nói rằng HHT nay khác xưa rồi, những người xưa nay còn đâu? Đến chính mình cũng ra đi nay mới trở về, thì hỏi chả nhẽ người khác không thế được sao? Những người cũ cũng ra đi, lớp người khác đến và tất nhiên họ chẳng là những người cũ, và tất nhiên họ cũng có những suy nghĩ mới, cách làm mới khác những người cũ .. thế thì cũng đừng nên trách cứ, đừng nên tỏ ra tiếc nưối quá nhiều. Vì người đến sau có bao giờ hiểu rõ người đến trước đâu, họ chỉ tiếp tục bước trên con đưòng đã có đó và vừa bước vừa tự xây đắp tiếp con đưòng cho mình thôi!

Mà chả hiểu sao mình tư dzưng nói đếnhưng chuyện này làm gì nhỉ, có liên quan gì đến mình đâu! Cứ như lão Ngọc già lại hay, kệ, dzô nhí nhố sì pam dzăm ba câu rồi té chỗ khác chơi lại hay, chẳng như mình ham hố cho lắm rồi người ta nói cho đồ dzở hơi! Ngu thiệt á! Cả Mèo, cả Opla, .. cũng thế! Rõ khổ!

Hình như mình đang giận dỗi? Thế sao lại không dzưng nói với mèo như thế rồi off YM! Tại sao! Thực ra trong lòng ngươi đang bực bội gì hả con pé Gấu bướng bỉnh kia! Onl ... Offl ... Thôi kệ!

Autumn
14-04-2006, 08:41 AM
Pô pô Pà pà: anh
Nhóc Mèo: có anh nè em
Nhóc Mèo: oác
Nhóc Mèo: sao out rùi huh em ?
Pô pô Pà pà: hok thèm trả lời em?
Pô pô Pà pà has signed out. (4/14/2006 9:13 PM)

Nhóc Mèo: oác
Nhóc Mèo:
Nhóc Mèo: em bị sao vậy huh
Nhóc Mèo: chán dzữ


Pé Gấu nó giận mình mới đau chứ :khocnhe:

Băng Nhi
14-04-2006, 09:09 AM
Hic.......
Gần 10h rùi mờ chị vẫn chưa về
Dạo nì thấy mình càng ngày càng hư, bảo phải tìm tư liệu cho bài Writing sắp tới mà tới giờ nì vẫn còn lang thang ở đây .
Chìu ni bùn ngủ mún chít... Mi ôm con búp bê to bự( xấu xí nữa :hihi:) của nó múa may nhảy nhót cố lèm choa mình cười mà seo cười hông nổi , ...tụi nghịp coan bé.....
Vừa này còn đòi chạy sang nhà tên hàng xóm chơi .... hông cho nó i...thía là nóa chạy lên trên lầu bảo tên kia "Chú ơi, gì con không cho đi "..tên chập cheng :"Gì sợ chú mà " :dapcom:

He...........he...........mới có 9 bài mà đã được 800$ rùi ......sướng ....:hihi::hihi:
Chắc mai sẽ có thêm :D

batuocsocola
14-04-2006, 10:31 AM
hơ hơ hắt xì
tưởng diary thui mà cũng có người 8 trong này hắt xì lây cảm cúm của thằng bạn rùi
chán we' dạo trong box CNCS thấy mấy bài sưu tầm mà bực quá trời, chẳng lẽ mình không biết đọc ba'o hay sao lại sưu tầm rùi post lên khổ thế
hix mún kiếm bài sang bên tán dóc kia kìa , ai lại nhè CNCS của mình mà kiếm chứ, đọc muốn điên lên được mà hông thể làm chi hết mới đau hix

cô bạn của mình đâu rồi nhỉ
ai lại pm cho mình cả mớ đường link chán kinh khủng mún chọc lại mà hết hứng mất rồi
thui treo acc tiếp vậy

Phong Linh
14-04-2006, 11:30 AM
Đi ngủ thôi, Đúng 30' ... Hết hạn rùi...................Out nào con bé kia...lần sau nhớ mà chọn Yes với cả No nhé,thêm 1 lần nữa là chết toi đó...
Hix...Mai mong rằng mi sẽ nghĩ ra được cái j` đó hay ho,nếu ko thì nó đến đòi nợ bài,chết luôn hoh sống được đâu >.<

luusquare
14-04-2006, 12:16 PM
Há há, cuối cùng thì cũng đến lúc mỏi mệt, thời điểm này :tim:nhịp tim hoặc chậm quá hoặc nhanh quá! ...Chắc bị yếu tim rồi...chậm quá. Phải chăng đã ra đi không trở lại? Bỏ lại đàng sau tình bạn, sự vui vẻ, luyến tiếc:mecry:huhu, mình khóc mừ chẳng ai dỗ cả, khéo lại còn :ex7: hoặc cho :andon: Cái thân còm cõi yếu ớt, cái đầu nguội lạnh, bàn tay chai sạn. Hỡi ôi...:1_question:Khi nào lớn hơn nữa đây. Khéo đổi nick là Máu lạnh nghe cho găngxờtơ :hihi:

:hehe: hihi, hay ghê, bạn ở trên Ban nick kẻ thù, mấy chữ đầu giống nick mình thía, lại còn chu đáo mở ngoặc : vĩnh viễn , tội quá, chắc không phải mình đâu, mình dễ xương mà :)

player
14-04-2006, 12:21 PM
Lần sau nhớ coi kĩ nha bạn MĐ nếu hông thêm một đêm thức khuya nữa à :haha: :haha: .Ráng tìm cái lí do nào hay hay óh :lelele:

♥ PlanetVN ♥
14-04-2006, 01:57 PM
Hơ... Tự dưng nhận được lá thư... :think: Mình không nghĩ là... lại như thế... Ôi, làm sao bây giờ??? :think: Khó nghĩ quá....
Sinh nhật Hiền... Đi ăn... Chán... Bạn bè gì mà... Chẳng ai nhớ... :(
Cuộc sống là vậy sao??? :cry:
Hình như... Mình lại lỡ lời với em rồi... Hix... :cry:

batuocsocola
14-04-2006, 02:30 PM
đã bao lần tự bảo bản thân dừng được rùi đó, đùng dấn tiếp vào đó mà ta vẫn cứ bước vào để bây giờ tiếc nuối

thôi kệ chán rùi ra làm cho lên level cái đã

batuocsocola
14-04-2006, 08:58 PM
hờ hờ, cả đêm không ngủ thế mà sáng ra mấy thàng bạn lại rủ ra sever mới chơi đông ơi là đông, hic nghịch một lát lại về
mắt moi thấy mồ biết làm sao được, hì
mọi người có vẻ bận rộn, đi trên đường luôn thấy người ta dăm chiêu suy nghĩ một cái gì đó chăm chú lắm, ai cũng thế cả, vì sao nhỉ ?, ta cũng quan tâm lắm vì khi đi trên đường ta luôn thoải mái tâm hồn để chuẩn bị cho công việc nới sắp đến
suy nghĩ trước khi đến chỗ làm khiến tâm hồn cảm thấy bất an quá hì
thôi vậy

the_warm_winter
14-04-2006, 09:10 PM
Grey àh, mình thích bài hát Wishing You Were Here từ hồi học năm thứ 2 đó, đúng vào hôm sinh nhật mình, bật radio lên thì nghe được đoạn cuối. Mình cuống cuồng tìm băng thâu lại nhưng chỉ được mấy câu cuối thôi..Đên giờ vẫn tiếc đó. Thanx U very much. Trưa nay đến giờ nghỉ mình sẽ nghe bài hát này, sau 3 năm chỉ nghe mỗi đoạn điệp khúc, hihi

tiểu thư lang thang
14-04-2006, 09:23 PM
Thứ bảy...Một ngày trôi đi cũng như bao ngày bình thường khác với một kẻ vẫn còn ce'libataire ...
Mai là chủ nhật rồi. Hình như là sẽ hết.Dự cảm một điều mơ hồ nào đó... Và buồn...Cái buồn như một căn bệnh truyền nhiễm lây lan từ người này sang người khác...Muốn làm 1 kẻ ngoài cuộc nhìn vào bằng con mắt dửng dưng nhưng cũng lỡ bị lây bệnh mất rồi...kũng không dửng dưng được nữa...
Đáng để ghen tị đó ! Nhưng yêu quý nhiều quá đỗi...
40...con số này có đẹp không? Rất tròn...
Thứ 7 - ngày mà được coi là lãng mạn nhất trong tuần...
Out cái nick này,dùng cái nick kia...rồi tí nữa chắc lại gọi lại cái nick cũ...hix hix ,cũng chẳng buồn cầm cây ô đi chạy loăng quăng nữa...
10h25'
Thời gian trôi qua thật là mệt mỏi và tẻ nhạt...

the_warm_winter
14-04-2006, 09:26 PM
Từ hôm qua đến giờ mình cứ đơ đơ thế nào ý. Mình buồn. Nhận tin ba đứa bạn ngày trước ở cùng nhà trọ bị cancer, cứ như bị xốc luôn. Tại ba nó giống ba mình,dù ko tiếp xúc nhiều nhưng mình thấy bác cũng rất hiền và thấy tội tội. Con nhỏ bạn mình vô tâm lắm, bây giờ chẳng biết nó đang nghĩ gì nữa. Mai nghỉ làm mấy đứa cùng phòng cũ mới đi thăm được. Nhưng mình rất sợ...rất sợ phải nói lời an ủi, vì mình chẳng biết nói thế nào cả.

Lost.
14-04-2006, 09:57 PM
Tệ nhỉ, một thứ 7 nghiệm ra bao nhiêu là điều .....khốn nạn .............thật không biết làm sao thoát ra khi mà mình đã vướng chân vào đó ...........đáng ghét .........
THực ra thì mình cũng chưa biết cái cảm giác bị "bội bạc" chút nào chắc lần này kiểm nghiệm đc rồi ..........nhưng e là sẽ hơi .........cay đắng chút .......không sao chấp nhận đc tốt .........

Lòng người mà biết đâu mà lần đc, một lần như thế mới khôn ra đc............
Nhìn vào tưởng nhiều bạn bè lắm những khi như thế này đây cần một ai đó bên cạnh sao mà khó..... như đi kiếm nấm độc vậy, mà thôi đêk cần, cũng wen rồi mà ..........oái mờ sao giờ mình lại hay than vãn thế nhỉ.............rõ khổ thân ta chưa đúng là ngốc thật ......như cái tên của bờ na nờ đã đặt .................uh ngốc thật rồi ..........khờ khạo và viển vông...ghét........ghét hết.....chẳng cần ai hiểu ........


Chẳng bít đi đâu thôi lại cư ngụ nơi mạng ảo này mong chút vui vẻ dẫu vớ vẩn ..........
Mất hết hay là tự tay làm mất chúng nhỉ ............cái số hết mà uh phải ...........lạ đổ tại số .......chít quách đi may ra thanh thản hơn nhiều..........nhưng cái số lại không cho đi mới điên.......nhưng chắc cũng phải đến lúc chứ nhỉ ..........chờ hơn 2 chục năm chờ thêm chút đình có lai bao nhiêu đâu .............chuyện nhỏ ý mà ............

Thôi rồi hì như câu chuyện ấy sắp đến hồi kết thúc thì phải........
"ai cũng sẽ 1 lần phải đổi thay...."bình thường thôi mà, vả lại mình cũng đã biết trc rồi còn gì, boàng hòang cái nối gì nưa đây...........
Không mở mồm à MK nữa rồi........xin ngoan đạo trong 3 s.........

the_warm_winter
14-04-2006, 11:33 PM
Sao mà một tuần trôi qua nhanh thế nhỉ. Mìnhkhông còn thấy ngày dài và buồn bã nữa, mình thấy mỗi sớm mai thức dậy cứ như là một món quà của cuộc sống. Cuộc sống lại cho mình thêm một ngày để yêu thương và được yêu thương, để cố gắng và làm việc. Bây giờ mình đã hiểu sức mạnh của tình yêu. Tình yêu đích thực không phải là phép màu giúp mình làm mọi việc mà đem đến cho mình niềm hạnh phúc khi được làm việc, và mình đã làm việc với tất cả nhiệt tình.

tiểu thư lang thang
14-04-2006, 11:59 PM
Điên rồi >.< Tự dưng po` vô đó làm j` ko bik nữa... Tò mò muôn đời là tính xấu...Ngỡ ngàng gặp lại mình của hơn 1 tháng trước...Ko đủ can đảm đọc đến 2 dòng...Vội vàng po` ra...Hix hix...

Anh lên xe,em vẫn bên đường
Những lúc sắp xa là khi yêu nhất.
Nhìn xuống-Trông lên: Bốn trời con mắt
Dội qua đội lại giờ phút chia ly...

Những câu thơ quá quen thuộc rồi,chắc chẳng cần phải đề ai là tác giả...

Angel in love
15-04-2006, 12:00 AM
Có nhiều lúc tự hỏi lòng thực ra ta có đang đi đúng con đường mà ta mong muốn ko? Ko thể hiểu chính ta nữa, tự dưng ta thấy mình ngư xuẩn vô cùng. Ta đã tự tay đánh mất quá nhiều thứ mà đáng lẽ là của ta, chán thật. Cuộc sống vốn dĩ là vậy mà, có nhiều thứ ta ko thể nào lấy lại được. CHán............... Có lẽ ta đã sai rất nhều lần, mỗi lần ta lạc bước ta lại tự an ủi mình rằng ta vẫn đang bước tới trên con đường mà ta đã chọn lựa, ta sẽ chẳng hối hận đâu. Có phải chính ta đang tự lừa dối bản thân ko? Hạnh phúc là ji? chỉ là một món đồ qua xa xỉ mà có lúc ta tưởng chừng đã may mắn có được nhưng thực chất nó chưa bao giờ thuộc về ta. Ta chẳng hiểu nỗi bản thân ta đang nghĩ ji`? ta hối hận? ta chán nản? uh đúng rồi có lẽ ngay từ đầu ta đã phải nên biết cái thứ hạnh phúc tạm bợ này sẽ ko và chẳng bao giờ dành cho ta, vậy mà ta cứ tham lam ôm trọn để rồi cũng có lúc ta lại trở về với hư ko. Rõ chán, lẽ ra ta phải biết điều này trươc mới phải, ah mà ko thực ra thì ta cũng lờ mờ đoán ra từ lâu rồi chỉ tại ta ko muốn tin thôi, tại ta thích được hưởng thụ cái cảm giác được yêu và được trân trọng nó thế nào nên bây giờ ta đang trả giá cho sự tham lam đó đây. Uh, thì đã sao nào , trả giá cho sự bông bột và chưa chín chắn của mình như vậy cũng vẫn là rẻ mạt mà, ta còn đòi hỏi ji` nữa nào? Ta biết ta vốn ích kỷ, ta chỉ thích đươc yêu và được chiều chuộng thế nên ta đã chọn một người mà ta nghĩ là yêu ta để đi cùng ta suo^t cuộc đời , vậy mà ta lại chọn sai, chán.......... Liệu ta có quá tham lam hay đòi hỏi quá đáng ko? Có lẽ là cũng hơi hơi thì phải, thôi cũng đành đẻ gió cuốn đi. Ta vẫn là ta ích kỷ và bướng bỉnh, ta sẽ ko bao giờ chấp nhận bị đối xử như vậy. Ta biết ta sẽ mất mát khá nhiều thứ nhưng có y nghĩa ji` đâu chứ, khi ta mất đi cảm giác được trân trọng và yêu thương thì đâu có ji` còn có ý nghĩa nữa cơ chứ? Ta vốn rất biết chịu đựng nỗi đau một mình nên chắc ta sẽ ko sao đâu. Cái thứ hạnh phúc tạm bợ này sớm hay muộn cũng sẽ rời xa ta thôi, ta chấp nhận được mà, ta chỉ ko ngờ nó đi sớm vậy thôi.Cũng chẳng có ji` đặc biệt cả, mọi chuyên rồi cũng sẽ qua thôi chẳng có ji` đau, nghĩ nhiều mệt óc, ta quyết định buông xuôi. Lại vẫn là chính ta, ta ko bao giờ giữ một cái ji` vốn dĩ ko thuộc về ta, thà rằng tự đau một mình co`n hơn những nỗi đau âm ỉ mà ko thể bùng cháy lên. Vậy là hết, ta tự để cho nỗi đau này đến và đi thanh than như chưa từng đau vậy.

Nghĩ đi nghĩ lại, ta cứ mải mê đi tìm cái mà ta gọi là hạnh phúc , để rồi cứ như người chới trò duổi bắt vậy, lúc tưởng năm được rồi lại thấy nó biến mất, lúc tưởng ko bao giờ tìm được nó lại lù lù hiện ra, lại có những lúc có rồi mà lại ko dám tin, và rồi có những lúc tưởng tìm thấy rồi nhưng đích thực là hư vô. Ta nói có quá hiểu ko? Chắc là có vì ngay đến bản thân ta còn chẳng hiểu ta đang nói ji` nữa là người khác, một mớ hỗn độn và rối rắm, đúng ta , xưa va nay vẫn thế, khó hiểu và rối rắm.:think:

tiểu thư lang thang
15-04-2006, 01:03 AM
Bao nhiêu công đánh đánh,gõ gõ...cuối cùng lại quyết định thôi >.< Ghé vào đó bây giờ gượng gạo lắm >.< Đi ra thì tốt hơn...

Tại sao lại ko nói với Bi là sẽ ko đi chơi trong chiều hôm nay nhỉ ? Sao ko đi một chút cho lòng khuây khỏa chứ ? Uh, ko đi đâu...

Phong Linh
15-04-2006, 01:48 AM
Hix,hoh bik dùng cái nick kia từ bao giờ vậy nhỉ ? Điên quá >.<
Ở nhà làm gì ... Đi chơi đi nào ^^

Yêu mèo lắm ^^

luusquare
15-04-2006, 06:46 AM
Thứ 7 máu chảy về... rưng rưng nước mắt :mecry:

Đình Lam
15-04-2006, 07:25 AM
ui trùi ui sao mà mình ghét cái con bé ấy quá đi mất :ranting: post bài gì mà như khủng bố, mà hầu như toàn những bài có người post rùi mới đau chứ :ranting: grrr nó theo mình biết có 2 nick, cái nick cũ toàn post bài kiểu spam, đã ko ưa, làm kí nick mới, chưa gì đã quậy 1 chập bên vườn thơ... đổi nick... vô duyên hoàn vô duyên :ranting: grrr tức quá tức :ranting:

tiểu thư lang thang
15-04-2006, 08:31 AM
hix,vô tình đọc được những dòng trên...thấy mình cũng...Mà không,hôm nay ngoan ngoãn bỏ xừ,có làm j` đâu... Có bò ra vườn thơ chơi một tí nhưng hình như ko gây chuyện j` kinh khủng lắm :rain::rain::rain:

Anh ko vô đây nữa, tẹo,em tha hồ mà nói xấu anh ^^

Đình Lam
15-04-2006, 08:34 AM
kekeke Thư dễ xương thế mừ, ai nỡ ghét chứ :huglove:

tiểu thư lang thang
15-04-2006, 09:05 AM
Oái...Sao biết Thư vậy ? Lon ton chạy đi điều tra xem ai mới được :D:D:D
Hihi,được khen dễ xương ,hổng bik con trai hay con gái cứ :huglove: cái đã :hihi:

Đình Lam
15-04-2006, 09:38 AM
hi`hi`hi` thì là... người wen :D ---> rùi, xong, khỏi điều tra hen :D

uhm uhm... tự dưng... vui... vu vơ (ặc ặc) có người bảo hơi-bị-quí nó... có người bảo nó là người đầu tiên làm người ta vui ở 4rum này... là thật hay đùa đây ? hưm hưm hư quá thôi, rủi người đó thật mà nghe câu này của mày thì... uhm uhm nó bây giờ chẳng ngây thơ tin ai, tin cái gì nữa, cứ nhìn = con mắt hoài nghi trước đã... uhm uhm... dẫu sao thì... thật cũng được mà đùa cũng được... nó cũng thấy vui... xem như... 1 cái gì đó an ủi nó... Cám ơn ai đó, một người... ko quen :)

Akite_for_you
15-04-2006, 09:45 AM
Thế là chả cần ai dzụ, koan Nhóc tự động chơi game trở lại :so_funny: Chơi thì chơi mà thấy trống vắng lạ lùng, chả hiểu nổi. Chơi một chút, lag and disconnected :so_funny: đúng là pó tay rầu...
Thôi, chả viết nữa, out.. mưốn viết dài cũng chả được! Ý người thua lệnh trời mà!

Plz, Không TÁn Dóc ở đây!

Đình Lam
15-04-2006, 09:51 AM
ặc ặc hết nói... ba hồi del ba hồi view lại, ba hồi stick lên ba hồi bỏ xuống :so_funny: uhm uhm niềm vui tắt rùi... uhm uhm... chẳng phải ghét... nhưng... chẳng như xưa được nữa, cái cảm giác có rồi mất... khó chịu... uhm uhm... có đôi khi là sợ... uh huh... nó sợ quá gần để rồi sẽ lại tổn thương một lần nữa... đôi khi con người ta chỉ đồng cảm với nhau về 1 vài thứ, trong 1 thời khắc nhất định nào đó... nó hiểu... vì sao người ta quyết định chia tay nhau để giữ mãi hình ảnh đẹp về nhau... người ta thường dùng câu này trong ty... với nó, nó dùng trong tình bạn, tình người...

Phong Linh
15-04-2006, 11:16 AM
Cho đến giây phút này,có một điều mà em hoàn toàn tin chắc chắc...rằng anh cũng quý em như là em quý anh,cũng coi em là một người bạn.Vui lắm! Uh, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi,không cần phải gặp nhau thường xuyên,cứ coi nhau là bạn,nhớ về nhau bằng những mến yêu là được rồi...
Chẳng thích cái con vịt đưa thư đó tẹo nào...Cái j` mà "từ nay bạn có thể..." chứ !!!
Uhm,có lẽ trước khi rời khỏi nơi này,anh gửi cho tất cả những người anh yêu quý món quà cuối cùng kỉ niệm cho sự ra đi đó ah` ? Nó làm em trong cái tình trạng vừa cười vừa khóc đó... Em cũng đâu biết là anh? Chỉ 1 linh cảm nào đó...Và em lại cũng làm như thói quen... Cái lần anh thôi sử dụng nick NG,em thấy buồn buồn,và,chẳng phải em đã bày trò phá phách anh hay sao ? Nếu ko thì làm sao quen anh... Mà tại sao đợt đó anh lại tóm được em chứ :"Biết ngay chỉ có T mới chơi trò này" Hix hix, chịu thua một cách tâm phục khẩu phục :lelele:
Và lần này,anh đi ,bảo Bye all ... Never Return ................. Em ko biết làm j` nữa,đành lại bầy trò chơi đó...Nào ngờ...đúng là tình cờ đến bất ngờ...
9h20'...chắc đang nhậu chứ j` >.< Potay.com !

batuocsocola
15-04-2006, 04:58 PM
dạo này sao mọi người thích để màu chữ trắng nhỉ ? khó hỉu we'


đổi chữ kí lại rùi cho nó lạnh lùng một tí thế mới ngàu hihihi ^_*

có lẽ đây là lần cuối mình online qua đêm hì, mệt mỏi quá rùi, quay lại cuộc sống như trước kia cho dễ dàng hơn vậy, biết sao được nhỉ ?

cong_chua_xu_hoa
15-04-2006, 06:45 PM
thứ bảy , chr nhật là đỉnh trên cả đỉnh. Ui, yêu làm sao khi đc làm củ khoai lang rúc rích trong chăn ấm, bên trên là máy điều hòa mắt lạnh. Sau đó , ngủ dậy là vào net ngay. CHiều đi shopping hoặc đi sinh nhật bạn.

thứ bảy , chr nhật là đỉnh trên cả đỉnh. Ui, yêu làm sao khi đc làm củ khoai lang rúc rích trong chăn ấm, bên trên là máy điều hòa mắt lạnh:snore: . Sau đó , ngủ dậy là vào net ngay. CHiều đi shopping hoặc đi sinh nhật bạn.
Sau đó mình sẽ hát bài" ước gì ", vì đây chri là nếu thui, bít đâu đây trước khi đi sẽ gặp ngay phải mụt cơn sốt:flu

padipo
15-04-2006, 06:47 PM
1 tuần vất vả
..........
chúa vẫn mỉm cười trên thánh giá vô tư
:-D

Phong Linh
15-04-2006, 07:05 PM
Tính po` qua chỗ đó xin change cái nick...Nhưng mà...cũng đã quen làm Mắt Đen rùi,hoh có change được nữa...

Bây giờ thì em lại nghĩ rằng biết đâu anh đi trong lúc này thì sẽ hay hơn,đỡ phải mệt mỏi về những vụ lộn xộn nữa... Hix,cái nick NG của anh đã ngủ quên từ lâu rùi vậy mà cũng có yên thân nữa đâu...Tội cho mọi người quá...Em chỉ có thể nhìn vào bằng con mắt bàng quan của người ngoài cuộc...

Bye all...never return thiệt sao hả anh ? Em cứ tự nói với mình đến mấy chục lần rằng như vậy sẽ tốt hơn...Rằng em sẽ chúc cho anh những điều tốt đẹp nhất...Nhưng mà anh có biết ko...Nơi này mà không còn anh nữa thì cũng chẳng trọn vẹn là nó...Một điều gì đã sứt mẻ đi rồi anh ah...

Hôm nay là 41...Là 40 và thêm một con số lẻ ở đàng sau...
Thứ 7 vô tình lướt qua những con người cô đơn,nhưng em vẫn mong cho nó dài mãi,dài mãi...Bởi vì hình như hôm nay là ngày cuối cùng rồi đó anh... Anh bảo tối nay sẽ lên Matx...Uh hén,biết đâu như vậy sẽ tốt hơn...

Tất cả những gì mà em nói với anh lúc đó chỉ là đùa thôi... Làm sao em có thể làm chuyện ấy được...Tại vì em chỉ muốn xem anh Cứng đầu đến mức độ nào...Cuối cùng nghiệm ra...Anh là một kẻ siêu cứng đầu,siêu cố chấp ! Nhưng mà sáng nay,khi em vào lại nơi này...Biết đâu ra đi lại tốt hơn nhỉ ? Mà thôi,em chẳng biết một điều gì cả đâu...

Missing You...

Băng Nhi
15-04-2006, 07:18 PM
Giá như không quen biết ai thì cũng đâu nặng tình đến thế
Giá như không nhận lời thì sẽ đỡ khó xử hơn .
Đã dành quá nhiều cho nó , vậy mà giờ lại tính bỏ nó sao ? Với lại .......lỡ hứa rồi.....
Nhưng đã không còn hứng thú với nó như trước nữa ......liệu có thể .........
Đọc bài của T mới biết lại 1 người nữa ra đi ......thật buồn .......

tiểu thư lang thang
15-04-2006, 07:27 PM
Chẳng biết anh có hắt xì liên tục ko nhỉ ^^ Mà không,lúc ngủ chắc ko hắt xì được :D
NK này đã đi được 10 trang rùi,tẹo nữa anh aut iu dấu có ghé qua đây để close và mở cái khác cho em vô than thở ko nhỉ ?
Oái,đã đổi nick từ lúc nào mà cũng ko hay... Hix...
Có những lúc T nghĩ rằng... có lẽ nếu như ko quen biết,ko thân thiết với nhau,ko dành cho nhau quá nhiều tình cảm tốt đẹp thì khi xa nhau biết đâu lại chẳng phải khổ sở như thế này...Nhưng mà thà là như thế...Buồn bã,nhưng mà có một tình bạn đã được in dấu ^^ Cười vu vơ, buồn vu vơ ... Không một chút gì ân hận khi đã quen biết...

_Đúng em là cái đồ Tiểu thư !
_Còn anh ấy ah`,đồ chập cheng !

:so_funny::so_funny:

Có lẽ anh là người duy nhất mắng em là "đồ tiểu thư" mà ko bị em giận :D

Băng Nhi
15-04-2006, 07:33 PM
Chẳng lẽ bây giờ lại nói với anh là em không thể ......anh có buồn không nhỉ ?
Nhận lời cho người ta yên tâm .......vậy mà giờ lại.......
Đã trót nợ anh một lời hứa.........cũng mong ngày anh ghé thăm .........