PDA

Xem đầy đủ chức năng : có khi nào anh biết !???



chipcontinhnghick1988
12-04-2006, 06:21 AM
[[ [COLOR="Magenta"]Có khi nào anh nghe trong cánh gió
Lời yêu thương...lời nhắn nhủ từ ai
Có khi nào trên suốt chặng đường dài
Anh chợt biết...cõi lòng em đang nhớ??

Có khi nào...anh nghe trong hơi thở
Tiếng trái tim.....em vẫn gọi tên người
Có khi nào..giữa nỗi nhớ chơi vơi
Anh hối hận...vì yêu nhầm con nhỏ??

Có khi nào ..nỗi niềm riêng muốn tỏ
Anh chẳng ngại ngần...san sẻ bớt cho em
Có khi nào...lời nói dối ngọt mềm
Sẽ biến chuyển...để trở thành sự thật???



/COLOR]

555
13-04-2006, 05:57 AM
Anh biết Em có người yêu mới
Lòng thật buồn nhưng chẳng chịu thua
Thua làm gì khi mộng ước không thành
Buồn làm gì khi em có người yêu mới !

shrek010sky
13-04-2006, 06:21 PM
Đám cưới em anh là người xa lạ
Được em mời tới dự lễ thành hôn
Qùa tặng em là hai mảnh tâm hồn
Đây tan vỡ cùng tràng pháo nổ

chipcontinhnghick1988
13-04-2006, 10:06 PM
Có những chiều mưa nhạt nhòa trống vắng
Có một người trầm lặng giữa trời mưa
Nhớ nửa kia không bao giờ gặp lại
Tại vì mưa đã ngăn cách ngả đường

Dù khi xưa mưa đưa đường dẫn lối
Đem hai kẻ lạ lùng và bỡ ngỡ
Vào chân trời hạnh phúc của lứa đôi
Để bây giờ chỉ là chuyện xa xôi

Biết là nay không còn gì nữa cả
Sao dằn lòng nói tiếng chờ hay không ?
Và nửa kia bây giờ ở đâu nhỉ
Có đợi chờ hay là đã sang sông ?

chu_tieu_xuong_nui
14-04-2006, 01:10 AM
người yêu mới là gì ?
một câu hỏi khó anh ơi
cứ để em đi yêu người khác
sẽ biết thế nào ngay