PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình yêu ne,bà con cô bác vào làm cho vui



em chua biet yeu
12-04-2006, 05:08 AM
tình yêu đến từ nơi đâu
em cũng không biết nữa
chỉ khi nào đến bữa (ăn )
thì em lại nhớ anh
hihihihihi

em chua biet yeu
12-04-2006, 07:03 AM
bạn lam hay thi làm đi

đã bao lần lòng tôi luôn tự hỏi
hỏi rằng người ấy có hay không ?
mà sao tôi vẫn mãi kiếm tìm
một hình bóng xa xôi ngàn dặm .

và một lần đắm chìm trong sự sống
tôi đã gặp hình bóng đó rồi sao !
làm tôi tưởng mình như tựa chiêm bao
bởi 1 lẽ 1 điều thật dễ hiểu:

người đã làm xao xuyến trái tim tôi
người đã làm lòng tôi bối rối
người đã làm sống dậy trái tim tôi
và giờ đây người ấy đã yêu tôi

em chua biet yeu
01-05-2006, 11:19 PM
chiều nay nắng ấm chói chang
biển xanh lặng sóng hát vang vỗ bờ
thế mà tôi lại bơ vơ
buồn trông ra biển nhớ về một ai ?

ở nơi ấy lòng chàng có biết
có một người con gái nhớ mong
ở nơi ấy rằng anh có biết
em đã là người trót lỡ yêu anh

hoang hon mau tim
01-05-2006, 11:55 PM
chỉ vì hai chữ yêu thương
mà em xa mãi nơi vương tình sầu
chỉ vì em mãi âu lo
mà anh xa tận chân trời mông lung
trách chi một chút daih khờ
trách chi một nỗi muộn màng hỡi anh

langtugalangbuidoi
03-05-2006, 07:49 AM
hãy đề những người nhìn đời bằng gai goc
còn có cơ may thấy đươc hoa hồng