Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tháng 4 chút tưởng niệm cố nhạc sĩ Trịnh.



Lost.
12-04-2006, 01:49 AM
Nhắc đến nhạc Trịnh ai cũng có những cảm xúc khác nhau,.Tháng 4 này là tháng tưởng nhớ về cố nhạc sĩ rài năng này, xin gửi những lời thơ ý nhạc như chút gì đó MRD muốn dành cho "con người của nhân thế" này.

Hát bài hát xin ai đừng tuyệt vọng
Dẫu đời là một gác trọ hoang vu
Hát ru đời hay ru giấc ngàn thu
Thì ai hỡi , xin người đừng tuyệt vọng

Đời cát bụi một ngày kia vắng bóng
Để lại gì một chút ít riếng ta
Để lại cho người chông chênh khúc tình ca
Và thấp thoáng có tình tôi trong ấy

Đời biến động cho cơn đau vùng vẫy
Phút giây nào quên mất kiếp lãng du
Giấc ngủ vùi ru kín bởi mùa thu
Cần thêm lắm những cõi lòng êm mát

Rời rã mỏi cánh cuồng phong đời cát
10 năm dài tắm gội vẫn chưa nguôi
Vội vàng thêm những giây phút yêu người
Xin then khoá trong tiếng sầu hấp hối

Thôi nhận về những lời tình sau cuối
Đau nặng lời người - rồi để sóng đong đưa
Đám rong rêu xếp lại khúc đời thừa
Còn nguyên dấu 1 xoáy vòng oan trái

Tuổi nào khóc khi cõi lòng tê tái
Kết mây mù che dấu lệ tình thu
Về đi thôi, ngồi - đứng nẻo hoang vu
Đường trần lạnh dỗ dại khờ khôn lớn. . .