CanhVacDem
11-04-2006, 11:02 PM
. Đêm đêm tiếng vạc não nùng
Nổi lòng ai oán khóc cùng với ai
. Hồn quê vọng tiếng đêm dài
Xa xa cảnh vắng nổi lòng quạnh đau
. Ánh vàng nắng trải vườn cau
Tiếng quê là tiếng mẹ ru sau chiều
. Xa quê nổi nhớ tiêu điều
Thấy lòng se lạnh tiếng chiều êm êm
. Não nùng tiếng vạc kêu đêm
Giật mình chợt tĩnh tiếng quê vọng về
Nổi lòng ai oán khóc cùng với ai
. Hồn quê vọng tiếng đêm dài
Xa xa cảnh vắng nổi lòng quạnh đau
. Ánh vàng nắng trải vườn cau
Tiếng quê là tiếng mẹ ru sau chiều
. Xa quê nổi nhớ tiêu điều
Thấy lòng se lạnh tiếng chiều êm êm
. Não nùng tiếng vạc kêu đêm
Giật mình chợt tĩnh tiếng quê vọng về