harpielady86
11-04-2006, 03:13 PM
Vốn dĩ đây là một câu thơ của Xuân Quỳnh nhưng Harpie xin phép được dùng làm tựa cho một bài thơ của Harpie, nhưng Harpie cũng có xin phép đàng hoàng đó nhe
"Xin mượn một câu thơ của nữ sĩ ngày xưa
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cùng phận nữ, cùng yêu và cùng nhớ
Chắc nữ sĩ ngày nào chẳng nỡ trách tôi đâu"
và đây là bài thơ
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa...
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Chẳng thức suốt đêm dài đo nỗi nhớ bằng thơ
Thì những lúc quay quắt lòng vì nhớ
Biết lấy gì đây để gậm nhấm từng giờ
Bởi đêm dài thăm thẳm lắm anh ơi
Nỗi nhớ lại kéo dài ra thêm mãi
Nếu chẳng có vần thơ làm bầu bạn
Nỗi lòng này em biết tỏ cùng ai
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Em hững hờ nhìn ngọn gió đi qua
Lá rì rào em cũng chẳng thiết tha
Cánh hoa đẹp chẳng làm em xao xuyến
Thì anh ơi có còn là em nữa
Có còn là cô bé của anh xưa?
Khi em có thể lạnh lùng hất những giọt mưa
Có lẽ đó chẳng còn là em nữa!
Và anh, anh còn yêu em không
Nếu ngày mai em chẳng làm thơ nữa?
Không đọc thơ cho anh để biết rằng em nhớ
Mỗi lúc em buồn mà chẳng có anh bên
Em sợ rằng em sẽ đánh mất em
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Em chẳng còn là em, anh không yêu em nữa
Em chỉ còn là Trống Rỗng nếu không anh.
"Xin mượn một câu thơ của nữ sĩ ngày xưa
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Cùng phận nữ, cùng yêu và cùng nhớ
Chắc nữ sĩ ngày nào chẳng nỡ trách tôi đâu"
và đây là bài thơ
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa...
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Chẳng thức suốt đêm dài đo nỗi nhớ bằng thơ
Thì những lúc quay quắt lòng vì nhớ
Biết lấy gì đây để gậm nhấm từng giờ
Bởi đêm dài thăm thẳm lắm anh ơi
Nỗi nhớ lại kéo dài ra thêm mãi
Nếu chẳng có vần thơ làm bầu bạn
Nỗi lòng này em biết tỏ cùng ai
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Em hững hờ nhìn ngọn gió đi qua
Lá rì rào em cũng chẳng thiết tha
Cánh hoa đẹp chẳng làm em xao xuyến
Thì anh ơi có còn là em nữa
Có còn là cô bé của anh xưa?
Khi em có thể lạnh lùng hất những giọt mưa
Có lẽ đó chẳng còn là em nữa!
Và anh, anh còn yêu em không
Nếu ngày mai em chẳng làm thơ nữa?
Không đọc thơ cho anh để biết rằng em nhớ
Mỗi lúc em buồn mà chẳng có anh bên
Em sợ rằng em sẽ đánh mất em
Nếu ngày mai em không làm thơ nữa
Em chẳng còn là em, anh không yêu em nữa
Em chỉ còn là Trống Rỗng nếu không anh.