tiachopxanh2005
11-04-2006, 03:12 PM
Những chuỗi ngày tiếp diễn từ khi tôi phải xa em.... sao tôi buồn và cô đơn quá ! Em bay sang America ngay cái ngày hôm trước em nói với tôi - Em không yêu anh, em chỉ quý anh thôi, nếu có thể làm bạn được thì làm. Nếu không anh hãy quên em đi ! Quá sock với những lời em nói với tôi. Tôi cố níu kếo nhưng không được. Tôi chửi em là kẻ lừa dối, kẻ bạc tình - tôi nói tôi không thể tha thứ cho em. Mãi mãi , mãi mãi và sẽ mãi mãi là như thế - Tôi cay đắng nói với em đừng bao giờ phone cho tôi, PM hay gửi tin nhắn cho tôi nữa ! .......
Tôi chơi Archer còn em thì chơi MG và Pri. Lần đầu tôi gặp em là ở San1. Em ghét tôi lắm vì em lấy tên thật của em đặt cho nick mà châm chọc em. Em mắng tôi trêu lại tôi. Bực mình tôi bám theo em KS - em bắt tôi party. Tôi ko chịu nhưng mãi bắt Party tôi đành phải party . Tôi cố lure quái thật nhiều để cho em die cho bõ ghét ! Mỗi ngày tôi online là em lại PM cho tôi - trêu tôi làm tôi tức điên. Tôi từ chối chat với nick em. Em lại chat chữ đỏ . Tôi trốn em - em lại tìm được. Em không trêu được làm tôi die 1 lần khi em gặp tôi thì đêm hôm đó em không ngủ ngon hay sao ấy !
Và rồi mấy hôm sau tôi train mà không thấy em đâu cả. Thử kiểm tra em có online ko thì em ko online. Tôi cười thầm - chắc con nhỏ chán mình rồi ! Tôi tiếp tục train - mà sao tự nhiên thấy buồn quá ! Ko nghe những câu em chê tôi là ! Anh ơi sao Archer lùn thế ! Archer xấu quá ! Ai mua thịt sói không ? Thịt sói giả rẻ PM cho XxxXxxXX ! Làng nước ơi ! As XxxXxxXX bắt nạt tôi nè !..lúc trước nghe những câu này làm tôi tức chết - nhưng giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất buồn cười . Cứ thế - cứ thế tôi được tự do 1 vài ngày thì em đến với khuôn dạng 1 cô bé Pri YouMyLove. Em tiếp tục trêu tôi nhưng không phá tôi nữa em party với tôi ! VL máu cho tôi, Gọi thiên thiền hồi mana cho tôi ! Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu ! Đang yên đang lành bị con nhỏ này nó bám đuôi - giờ lại phải kéo nó mới tức chứ !.... Nhưng sau đó thấy thật vui khi có em bên cạnh ! Bởi party cùng em tôi hiếm khi phải dùng mana và heath, hết STM thì em lại cung cấp cho tôi !... Tôi từ trước đến nay chỉ solo một mình - luôn tự cho mình vào thế cô lập - không chịu party ai hết - tôi muốn cảm nhận cái cô đơn, cái lẻ loi để tự gặm nhấm một mình.
Sau đó , tôi và em trao đổi nick chat Yahoo! . Em và tôi thường xuyên chat với nhau trêu đùa tâm sự ! Em hay lấy tôi làm rào chắn - làm bảo hộ cho em khi em KS ai , em trêu ai, em khiêu chiến ai... em bắt tôi ra KS trả thù và bắt tôi phải làm sao cho họ xin lỗi em ! Mỗi lần như vậy em chạy ra hun má tôi ! Nói yêu tôi ! Thật buồn cười trước cái cảnh đó ! Một MG or Pri chạy ra hun 1 Archer !.... Tôi khuyên em - Bớt gây sự - bớt khiêu chiến 1 chút để tôi và em có thời gian train cùng nhau nhiều hơn . Nhưng em bảo - Em chơi là thể trêu đùa và tám mà ! Nếu không thì buồn chết ! Em chơi PTV mà ko có cô bạn của em ( chơi FT ) cùng để tám ! Em đã bỏ PTV lâu rồi !
Tôi chuẩn bị Up 85 - có thể bước vào I2. Em lon ton chạy đến bên tôi bảo bắt tôi làm Tanker để em chơi 1 con Noob 1x ! Tôi chiều em ! Chạy theo em ra Thảo Nguyên KS những tên lv 1 để cho em có cả Thảo Nguyên đánh ! Tôi FON 8 cho em đánh và tank cho em !
Em cho tôi số phone - tôi gọi cho em ! Giọng cô gái Sài Gòn - Thật nhẹ nhàng thật dễ thương - Khác hẳn với cái giọng Hà Nội tôi vẫn nghe hàng ngày. Em nói chuyện qua Phone sao dễ thương đến vậy - Hix ! Sao trong Game em đanh đá , ác với tôi thế ! Em chỉ cười ! Em nói em rất quý tôi !
Chat với nhau qua một thời gian - em nói với tôi cảm xúc của em về tôi ! Em bảo em ghét tôi lắm khi lần đầu gặp nhau vì tôi trêu cái tên thật của em ! Nhưng giờ em lại cảm thấy rất yêu quý tôi - lúc nào cũng nghĩ đến giờ học về nhà để vào phòng riêng online chat với tôi , train cùng tôi. Em bảo em luôn nghĩ đến tôi : trong lúc em ngủ, em ôm chiếc gối ngủ em nhớ đến tôi , khi em ăn quà em cũng nhớ đến tôi. Khi em xem phim , em leech bắt tôi đánh 1 mình để em xem em cũng nhớ đến tôi ! Ngay cả khi em ở trong ... em cũng nhớ đến tôi !..... Nghe em nói tôi thật buồn cười ! Tôi không biết mình có yêu em hay ko ? Nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì có em bên cạnh cùng train, nói chuyện và tâm sự !
Và rồi - trong 1 hôm ở SOD lúc tôi làm Q 80b mãi chưa xong để giết con Rasha ! Em đứng ngoài cổ vũ cho tôi - nói cho tôi biết tôi đang dẫn đầu với số điểm có được - khi kill được Rasha em chúc mừng tôi ! Em nói em rất khâm phục tôi và lần đầu tiên em nói với tôi ! I love you !...
Tôi đã nghe câu này nhiều rồi - nhưng tôi chưa lần nào cảm thấy nó khó nói đến khi em hỏi lại tôi anh nghĩ sao ? Tôi hỏi lại em : " anh không hiểu Tiếng Anh , em có thể diễn đạt nó bằng Tiếng Việt được không ? " em nói : " Em yêu Anh " ! Tôi sock ! Ko biết vì sao lúc đó - dù không được nghe giọng nói của em mà chỉ nhìn vào vào những dòng chat tôi lại cảm thấy run run - người tôi hơi bủn rủn khác hẳn với cái cảm giác một As base heath đứng giữa HS Iron2 không gọi sói ! Tôi định thần sau 3s tôi nói : " Tôi yêu Em "....
Tôi đã yêu lần 2 - người này là em. Tôi cũng không hiểu tôi lại có thể yêu em được nữa - Qua lần yêu đầu tiên tan vỡ - tôi hứa sẽ cố làm chủ bản thân ko mắc sai lầm nữa - Tôi sợ phải yêu để rồi phải lại khổ đau !...
Chuỗi ngày dài khi có em bên cạnh - Em và tôi thật vui và happy ! EM cũng đã nói với tôi gia đình em sắp qua Mỹ định cư ! Tôi ko để ý lắm đến việc đó vì tôi nghĩ sẽ còn lâu mới đến ngày đó ! Tôi gặm nhấm hạnh phúc hiện tại cùng em với bao hứa hẹn ! Tôi đâu biết em có nhiều tâm sự - Em nhờ tôi viết lưu bút cho em ! Em hay hỏi han về tôi - em ít trêu tôi hơn ! EM hiền đi nhiều quá !.....
Và rồi ngày ấy cũng đến - em train Pri 1x - Tôi làm tanker cho em ! Mải chat gặp box em về làng. Em giận tôi ko giữ được Boss cho em ! EM nói em ko yêu tôi ! Em chỉ coi tôi là bạn ! EM chỉ quý mến tôi thôi ! Tôi tưởng em trêu tôi ! Lấy cớ trêu tôi làm cho tôi buồn phải xin lỗi em ! Tôi hứa sẽ đền lại em con khác ! Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại quyết liệt vậy ! Em nói chúng ta hãy chỉ là bạn ! Tôi tức giận - Tôi không muốn là bạn với em - Nếu em coi tôi là bạn thì đừng bao giờ tìm đến tôi nữa ! Em ko nói gì ! em đứng yên để quái đánh ! Tức giận tôi out Game !
Mấy ngày sau Online tôi ko gặp em nữa ! Bạn gái em chat với tôi hỏi thăm chuyện của tôi và Em thế nào rồi ! Dạo này có chat với nhau ko ? Tôi không nói !.... Bạn em bảo ! Anh ơi ! Nó bay qua Mỹ rồi ! Nó chả nói với em gì cả ! Ko chat với em nữa luôn anh ạ ! .... Tôi hụt hẫng - Phải chăng đó là lý do em nói em không yêu tôi - Để cho tôi khỏi phải mất công chờ đợi em ! Tại sao em phải chịu đựng một mình ! Tại sao em không nói với tôi để tôi chia sẻ cùng em ? Tại sao ?
1 tuần sau em chat với tôi ! Em hỏi : Anh còn giận em nữa không ? Tôi không nói gì ! Tôi ignore nick em để không phải nhận tin nhắn hay chat với em nữa ! Đau khổ lần 2 với tôi - nó đau gấp 2 lần trước - Tôi thấy tôi đã yêu em mất rồi ! Giờ tôi phải làm sao?... Không chat được với tôi - em gửi email - EM không nói gì - em chỉ gửi những bài hát ý nghĩa như là những dòng tâm sự ! EM cho tôi nghe bài hát " EM sẽ sống vì EM" - em bảo đây là bài hát hay - em thấy vậy ! Tôi hiểu - em vô tâm chỉ vì để chúng tôi không phải chờ đợi em nữa !
Giờ đây - tôi hiểu em hơn . Tôi thông cảm cho em ! Đó là vì hoàn cảnh - nhưng tôi biết em vẫn quan tâm đến tôi - em lo cho tôi - và em vẫn còn yêu tôi. Tôi sẽ chấp nhận để em ra đi - tôi chấp nhận chỉ làm bạn với em - để tôi có thể được tiếp tục cùng em gặp nhau qua PTV. Xa em quá lâu rồi ! Tôi nhớ em quá ! Tôi thèm được nghe những câu em trêu tôi - những tính cách - những câu nói những gì em đã từng dành cho tôi ! Tôi xin em - hãy quay trở lại - Cho dù em chỉ coi tôi là bạn - Thế là đủ !
Ở đây ko ai chơi game - chắc đọc cũng chẳng hiểu nhỉ ?
Tôi chơi Archer còn em thì chơi MG và Pri. Lần đầu tôi gặp em là ở San1. Em ghét tôi lắm vì em lấy tên thật của em đặt cho nick mà châm chọc em. Em mắng tôi trêu lại tôi. Bực mình tôi bám theo em KS - em bắt tôi party. Tôi ko chịu nhưng mãi bắt Party tôi đành phải party . Tôi cố lure quái thật nhiều để cho em die cho bõ ghét ! Mỗi ngày tôi online là em lại PM cho tôi - trêu tôi làm tôi tức điên. Tôi từ chối chat với nick em. Em lại chat chữ đỏ . Tôi trốn em - em lại tìm được. Em không trêu được làm tôi die 1 lần khi em gặp tôi thì đêm hôm đó em không ngủ ngon hay sao ấy !
Và rồi mấy hôm sau tôi train mà không thấy em đâu cả. Thử kiểm tra em có online ko thì em ko online. Tôi cười thầm - chắc con nhỏ chán mình rồi ! Tôi tiếp tục train - mà sao tự nhiên thấy buồn quá ! Ko nghe những câu em chê tôi là ! Anh ơi sao Archer lùn thế ! Archer xấu quá ! Ai mua thịt sói không ? Thịt sói giả rẻ PM cho XxxXxxXX ! Làng nước ơi ! As XxxXxxXX bắt nạt tôi nè !..lúc trước nghe những câu này làm tôi tức chết - nhưng giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất buồn cười . Cứ thế - cứ thế tôi được tự do 1 vài ngày thì em đến với khuôn dạng 1 cô bé Pri YouMyLove. Em tiếp tục trêu tôi nhưng không phá tôi nữa em party với tôi ! VL máu cho tôi, Gọi thiên thiền hồi mana cho tôi ! Lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu ! Đang yên đang lành bị con nhỏ này nó bám đuôi - giờ lại phải kéo nó mới tức chứ !.... Nhưng sau đó thấy thật vui khi có em bên cạnh ! Bởi party cùng em tôi hiếm khi phải dùng mana và heath, hết STM thì em lại cung cấp cho tôi !... Tôi từ trước đến nay chỉ solo một mình - luôn tự cho mình vào thế cô lập - không chịu party ai hết - tôi muốn cảm nhận cái cô đơn, cái lẻ loi để tự gặm nhấm một mình.
Sau đó , tôi và em trao đổi nick chat Yahoo! . Em và tôi thường xuyên chat với nhau trêu đùa tâm sự ! Em hay lấy tôi làm rào chắn - làm bảo hộ cho em khi em KS ai , em trêu ai, em khiêu chiến ai... em bắt tôi ra KS trả thù và bắt tôi phải làm sao cho họ xin lỗi em ! Mỗi lần như vậy em chạy ra hun má tôi ! Nói yêu tôi ! Thật buồn cười trước cái cảnh đó ! Một MG or Pri chạy ra hun 1 Archer !.... Tôi khuyên em - Bớt gây sự - bớt khiêu chiến 1 chút để tôi và em có thời gian train cùng nhau nhiều hơn . Nhưng em bảo - Em chơi là thể trêu đùa và tám mà ! Nếu không thì buồn chết ! Em chơi PTV mà ko có cô bạn của em ( chơi FT ) cùng để tám ! Em đã bỏ PTV lâu rồi !
Tôi chuẩn bị Up 85 - có thể bước vào I2. Em lon ton chạy đến bên tôi bảo bắt tôi làm Tanker để em chơi 1 con Noob 1x ! Tôi chiều em ! Chạy theo em ra Thảo Nguyên KS những tên lv 1 để cho em có cả Thảo Nguyên đánh ! Tôi FON 8 cho em đánh và tank cho em !
Em cho tôi số phone - tôi gọi cho em ! Giọng cô gái Sài Gòn - Thật nhẹ nhàng thật dễ thương - Khác hẳn với cái giọng Hà Nội tôi vẫn nghe hàng ngày. Em nói chuyện qua Phone sao dễ thương đến vậy - Hix ! Sao trong Game em đanh đá , ác với tôi thế ! Em chỉ cười ! Em nói em rất quý tôi !
Chat với nhau qua một thời gian - em nói với tôi cảm xúc của em về tôi ! Em bảo em ghét tôi lắm khi lần đầu gặp nhau vì tôi trêu cái tên thật của em ! Nhưng giờ em lại cảm thấy rất yêu quý tôi - lúc nào cũng nghĩ đến giờ học về nhà để vào phòng riêng online chat với tôi , train cùng tôi. Em bảo em luôn nghĩ đến tôi : trong lúc em ngủ, em ôm chiếc gối ngủ em nhớ đến tôi , khi em ăn quà em cũng nhớ đến tôi. Khi em xem phim , em leech bắt tôi đánh 1 mình để em xem em cũng nhớ đến tôi ! Ngay cả khi em ở trong ... em cũng nhớ đến tôi !..... Nghe em nói tôi thật buồn cười ! Tôi không biết mình có yêu em hay ko ? Nhưng tôi luôn cảm thấy vui vì có em bên cạnh cùng train, nói chuyện và tâm sự !
Và rồi - trong 1 hôm ở SOD lúc tôi làm Q 80b mãi chưa xong để giết con Rasha ! Em đứng ngoài cổ vũ cho tôi - nói cho tôi biết tôi đang dẫn đầu với số điểm có được - khi kill được Rasha em chúc mừng tôi ! Em nói em rất khâm phục tôi và lần đầu tiên em nói với tôi ! I love you !...
Tôi đã nghe câu này nhiều rồi - nhưng tôi chưa lần nào cảm thấy nó khó nói đến khi em hỏi lại tôi anh nghĩ sao ? Tôi hỏi lại em : " anh không hiểu Tiếng Anh , em có thể diễn đạt nó bằng Tiếng Việt được không ? " em nói : " Em yêu Anh " ! Tôi sock ! Ko biết vì sao lúc đó - dù không được nghe giọng nói của em mà chỉ nhìn vào vào những dòng chat tôi lại cảm thấy run run - người tôi hơi bủn rủn khác hẳn với cái cảm giác một As base heath đứng giữa HS Iron2 không gọi sói ! Tôi định thần sau 3s tôi nói : " Tôi yêu Em "....
Tôi đã yêu lần 2 - người này là em. Tôi cũng không hiểu tôi lại có thể yêu em được nữa - Qua lần yêu đầu tiên tan vỡ - tôi hứa sẽ cố làm chủ bản thân ko mắc sai lầm nữa - Tôi sợ phải yêu để rồi phải lại khổ đau !...
Chuỗi ngày dài khi có em bên cạnh - Em và tôi thật vui và happy ! EM cũng đã nói với tôi gia đình em sắp qua Mỹ định cư ! Tôi ko để ý lắm đến việc đó vì tôi nghĩ sẽ còn lâu mới đến ngày đó ! Tôi gặm nhấm hạnh phúc hiện tại cùng em với bao hứa hẹn ! Tôi đâu biết em có nhiều tâm sự - Em nhờ tôi viết lưu bút cho em ! Em hay hỏi han về tôi - em ít trêu tôi hơn ! EM hiền đi nhiều quá !.....
Và rồi ngày ấy cũng đến - em train Pri 1x - Tôi làm tanker cho em ! Mải chat gặp box em về làng. Em giận tôi ko giữ được Boss cho em ! EM nói em ko yêu tôi ! Em chỉ coi tôi là bạn ! EM chỉ quý mến tôi thôi ! Tôi tưởng em trêu tôi ! Lấy cớ trêu tôi làm cho tôi buồn phải xin lỗi em ! Tôi hứa sẽ đền lại em con khác ! Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại quyết liệt vậy ! Em nói chúng ta hãy chỉ là bạn ! Tôi tức giận - Tôi không muốn là bạn với em - Nếu em coi tôi là bạn thì đừng bao giờ tìm đến tôi nữa ! Em ko nói gì ! em đứng yên để quái đánh ! Tức giận tôi out Game !
Mấy ngày sau Online tôi ko gặp em nữa ! Bạn gái em chat với tôi hỏi thăm chuyện của tôi và Em thế nào rồi ! Dạo này có chat với nhau ko ? Tôi không nói !.... Bạn em bảo ! Anh ơi ! Nó bay qua Mỹ rồi ! Nó chả nói với em gì cả ! Ko chat với em nữa luôn anh ạ ! .... Tôi hụt hẫng - Phải chăng đó là lý do em nói em không yêu tôi - Để cho tôi khỏi phải mất công chờ đợi em ! Tại sao em phải chịu đựng một mình ! Tại sao em không nói với tôi để tôi chia sẻ cùng em ? Tại sao ?
1 tuần sau em chat với tôi ! Em hỏi : Anh còn giận em nữa không ? Tôi không nói gì ! Tôi ignore nick em để không phải nhận tin nhắn hay chat với em nữa ! Đau khổ lần 2 với tôi - nó đau gấp 2 lần trước - Tôi thấy tôi đã yêu em mất rồi ! Giờ tôi phải làm sao?... Không chat được với tôi - em gửi email - EM không nói gì - em chỉ gửi những bài hát ý nghĩa như là những dòng tâm sự ! EM cho tôi nghe bài hát " EM sẽ sống vì EM" - em bảo đây là bài hát hay - em thấy vậy ! Tôi hiểu - em vô tâm chỉ vì để chúng tôi không phải chờ đợi em nữa !
Giờ đây - tôi hiểu em hơn . Tôi thông cảm cho em ! Đó là vì hoàn cảnh - nhưng tôi biết em vẫn quan tâm đến tôi - em lo cho tôi - và em vẫn còn yêu tôi. Tôi sẽ chấp nhận để em ra đi - tôi chấp nhận chỉ làm bạn với em - để tôi có thể được tiếp tục cùng em gặp nhau qua PTV. Xa em quá lâu rồi ! Tôi nhớ em quá ! Tôi thèm được nghe những câu em trêu tôi - những tính cách - những câu nói những gì em đã từng dành cho tôi ! Tôi xin em - hãy quay trở lại - Cho dù em chỉ coi tôi là bạn - Thế là đủ !
Ở đây ko ai chơi game - chắc đọc cũng chẳng hiểu nhỉ ?