PDA

Xem đầy đủ chức năng : ĐÊm Suy TƯ



hoa cỏ may
11-04-2006, 04:35 AM
ĐÊM SUY TƯ
Mai tôi đi rồi ai đưa tiễn
Mang hộ hành trang thưở học trò
Mang hộ tình yêu người con gái
Trót buồn nhiều nên cứ mãi làm thơ

Mai tôi đi rồi ai thương nhớ
Hay nhớ thương chỉ có mình tôi
Ai vẫy tay khi xe rời bến
Hay tủi hờn ướt lạnh bờ môi

Mai tôi đi rồi ai ở lại
Cúi đầu đi đếm bước cô đơn
Hay chỉ còn là vùng kỷ niệm
Buồn dâng đầy phố vắng đau thương

phonglantim
11-04-2006, 08:09 AM
Mai tôi đi rồi ...ai có nhớ
NHặt giùm tôi nhành hoa thắm rụng rơi
Gợi cho tôi nỗi nhung nhớ một thời
Cười nhiều thế ....buồn có vơi ko nhỉ?

Mai đi rồi ..có còn ai suy nghĩ
Về những gì ....một lần đã trải qua?
Mai cho dù ...tất cả có phải xa
Tôi vẫn thế ....vẫn ko hề thay đổi

tongnguyenhuy
11-04-2006, 08:35 AM
mai tôi đi ko người đưa tiền
chuyện với em chưa nói một lời
sợ nói ra sẽ mất bạn hiền
ôm mối tình câm nặng bước tiên

shrek010sky
11-04-2006, 06:17 PM
Có những cuộc gặp gỡ chỉ vô tình
Nhưng trái tim ta mãi khắc ghi hình bóng
Một người đi để một người mong ngóng
Dõi mắt kiếm tìm trong xa thẳm hư không

Dòng sông thời gian vẫn lặng lẽ êm trôi
Mang theo cả nỗi buồn và mong đợi
Sợi tóc nhớ ai mà ngả màu phai nhạt
Đôi mắt thương ai mà đẫm hạt lệ tràn

Người ra đi để ta nhớ vô vàn
Ước ao níu khoảng thời gian đã mất
Người đi mãi khiến hồn ta chất ngất
Những nỗi buồn chẳng biết gọi tên ai

Tình là chi khiến ta phải si mê
Để luyến ái chìm sâu trong bể khổ
Tình là chi khiến ngàn năm con sóng vỗ
Mãi kiếm tìm bờ cát trắng thân thương

Giọt sương đêm nay ôi lạnh vô ngần
Người có biết tâm hồn ta buốt giá
Có phải chăng dòng đời trôi hối hả
Đã cuốn người đi mang cả trái tim ta


---------------
Phong Lan ơi cho tôi hỏi nhỏ
Thơ chi mà 3 chấm .... đầy trang
Nhìn thơ kia... lúc nào cũng 3 chấm
Làm tôi đây... 3 chấm cũng ... là thơ!???

cô bé mắc nai
11-04-2006, 08:31 PM
Mai tôi đi rồi em có buồn không nhỉ
Có thầm lặng cõi lòng mà khóc tiếng biệt ly
Dẫu ra đi tôi cố nguyện cầu em hạnh phúc
Một kiếp người ai không 1 lần đi

Mai tôi đi.... ừa là xa em vĩnh viễn
Nấm bắt được gì ngoài vũ trụ không gian
Hạt bụi đường xa em làm tôi gợi nhớ
Một cuộc tình phút chốc lại đi qua

Mai tôi đi.... xuôi tay vĩnh biệt
Buôn lõng cõi lòng nhắm mắt để ra đi
Tôi trân trọng dâng em...... trái tim không ngừng thở
Đập mãi tiếng nhạc lòng vĩnh viễn nhớ về em

LLGL

ndlove
11-04-2006, 08:38 PM
---------------
Phong Lan ơi cho tôi hỏi nhỏ
Thơ chi mà 3 chấm .... đầy trang
Nhìn thơ kia... lúc nào cũng 3 chấm
Làm tôi đây... 3 chấm cũng ... là thơ!???[/QUOTE]



nếu thơ mày mà cứ đầy.... 3 chấm
thì tình mày cũng ....3 chấm mà thôi

banglangtimnhoem
11-04-2006, 08:49 PM
em di thi mac em di
em di dương ay tui di dương nay
hoa phương van cu roi day
nho thương dong lai dam may cươi troi