PDA

Xem đầy đủ chức năng : hồng ngự quê hương tôi



thiensuvotinh
11-04-2006, 02:48 AM
con sông quê tôi nó êm đềm và tha thiết,
dòng nước ngọt ngào như sữa mẹ là đây.
khi những giọt sương còn động lại trên cành cây,
khi ánh nắng còn say mình trong giấc ngủ.
khi trời khuya còn hoang vu và tỉnh mịt,
chợt nghe tiếng đàn réo rích ở bên sông.
và chợt nghe xao xuyến ở trong lòng,
nghe sâu lắng mặn nồng từng nhịp thở.
ai xa quê cũng một lần phải nhớ...
nhớ con đường làng lặn lội quảng đường xa
nhớ hàng tre ngơ ngác giữa chiều tà
nhớ cô gái thướt tha tà áo biết
nhớ ánh mắt trao tình đầy tha thiết
nhớ một thời mảnh liệt tuổi đôi mươi
nhớ làng môi ánh mắt nở nụ cười
cho say đấm lòng người nơi viễng sứ
tôi thương lắm quê hương tôi hồng ngự!
mảnh đất hiền lành,rắn rỗi kiêng trung
đã tạo nên nhiều thế hệ anh hùng
gây khiếp sợi bọn hung tàn xâm lượt
cho tương lai ngập tràng mơ ước
cho đất nước thanh bình, dân hưởng tron niềm vui!