PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình Đầu



trái táo màu xanh
11-04-2006, 12:52 AM
Em vẫn biết rồi mai này xa cách
Anh sẽ xa bỏ lại nắng bên thềm
Kỷ niệm xưa ngủ im trong trang sách
Em một mình với nắng nhạt cô đơn
Tại mùa thu,tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa
Tại vô tình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay
Đau khổ nhiều nhưng có lệ thay
Đâu phải thời Romeo và Juliet?
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương
Chỉ có mùa thu trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa vẫn trở về mỗi độ
Hương của tình đầu như nhắc nhở
Có một thời...ta đã yêu nhau.
Phương vip

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:41 AM
ngày mai dẫu có xa cách thật
em với anh cùng nhau ra đi thật xa
j

trái táo màu xanh
11-04-2006, 01:50 AM
Đi đâu em khi tiền tiêu đã hết?
Biết về đâu khi nhà cửa hoang tàn?

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 02:10 AM
nơi ta đi vì sự sống
ta đi để tìm lại những ngày qua
ta đi đến 1 chân trời mới
để xây lại ngôi nhà 2 ta

trái táo màu xanh
11-04-2006, 02:20 AM
Sống trên đời xin đừng mơ mộng quá
Để một mai nếu lỡ bước nhầm đường
Nơi hạnh phúc không bao giờ quay lại
Mới nhận ra ta đã quá sai lầm!

ngochai87
11-04-2006, 03:16 AM
Hoa đầu mua bao giờ cũng đẹp
Mối tình đầu bao giờ cũng thế
Rât nồng nàn nhưng rât dắng cay

trái táo màu xanh
12-04-2006, 01:19 AM
Mối tình đầu là tình trong xa cách
Người tình đầu lặng lẽ bỏ ra đi
Chuyện tình yêu là nấm mồ khép kín
Giết chết ta bằng vũ khí vô hình!

em chua biet yeu
12-04-2006, 02:17 AM
Trên đời này ai cũng có
Một mối tình đầu tiên
Nếu nói rằng tình đầu sẽ tan vỡ
Vậy tại sao vẫn nỡ làm khổ nhau
Bởi một lẽ một điều dễ hiểu
Nếu không yêu đâu biết mối tình đầu

Mối tình đầu đẹp biết bao nhiêu
Bởi lúc này họ không hề tính toán
Mà cứ thế trao trọn tình yêu
Chỉ biết là người yêu minh đẹp nhất
Đây chính là tình yêu chân thật
Mà cả hai đã trao trọn con tim
Chính vì đẹp nên ai cũng muốn
Tìm cho mình một mối tình đầu tiên


***Thơ không hay lắm, bà con rắng đọc nha***
:lelele:

trái táo màu xanh
12-04-2006, 02:25 AM
Cuộc đời này khổ chỉ vì yêu
Đã yêu thì khổ cả trăm điều
Trăm điều đâu phải trăm người gánh
Có mỗi mình ta khổ một chiều!

toan khung
12-04-2006, 04:06 AM
khi yêu đâu chỉ là đau khổ
mà đau khổ đâu chỉ tại tình yêu
tại em mà tôi khổ trăm điều
nhưng tôi không oán trách tinh yêu

langtukiem87
12-04-2006, 05:25 AM
anh cũng biết khi đường về hai ngả
hai đứa mình cũng sẽ mãi cách xa
ko chung lối ko chung đường xưa cũ
mà giờ đây rêu đã moc xanh trời

có phải ko em tình yêu nay đã hết
bóng chiều về như cái bóng tình ta
hoa vẫn nở thơm mùi hương dìu dịu
nhưng tình thì đã vỗ cánh bay đi

thôi em hỡi đừng đau lòng chi nữa
đã tan rồi những ước mộng ngày xưa
ngày hai đứa vẫn còn bao kỉ niệm
sống bên nhau với thế giới màu hồng

cobenghichngom_1
12-04-2006, 07:51 AM
tình hai đứa giờ đây đã hết
kẻ chân trời người gốc biển xa xôi
ko bao giờ ta sẽ đẹp đôi
dẫu biết thế sao lòng luôn muốn giữ

chuyện tình kia giờ đây là lịch sử
cứ nhắt hoài nhắc mãi trong ta
dù giờ đây đã ở trốn xa
hình bóng ấy sao không mờ đi nhĩ

tình yêu đầu là tình không suy nghĩ
quá vội vàng không nghĩ kỹ về sau
để tình kia trống vội qua mau
nhưng trong ta vẫn là tình muôn thuỡ

phu thuy htp
12-04-2006, 05:13 PM
Anh vãn biết em chờ anh mãi mãi,
dù anh đây có nói tiếng chia tay.
Vì hoàn cảnh em a` em hãy hiểu,
chứ lòng anh nào muốn vậy đâu em.
Chẳng tại anh cũng chẳng phải tại em,
chẳng tại đông hay trời không còn nắng,
mà chỉ vì ta đã quá yêu nhau.
Em không hiểu hay em không muốn hiểu,
anh đành lòng để em khổ hay sao?
Biết chia tay em sẽ phải đau lòng,
nhưng anh đây cũng đành tâm quay bước.
Vì yêu anh em sẽ đau nhiều lắm,
cứ yêu người mang hạnh phúc cho em.
Anh nơi đây vẫn thâm ước nguyên cầu,
cho mối tình đôi ta luôn vĩnh cửu,
dù chúng mình không thể ở bên nhau

trái táo màu xanh
14-04-2006, 12:49 AM
Dù vẫn biết khi yêu là đau khổ
Mà sao ta vẫn mãi bước đi tìm!
Tình muôn nẻo biết nơi đâu là bến
Khóc thật nhiều mà chẳng thể yêu thương!

langtukiem87
14-04-2006, 02:20 AM
giọt nước mắt cứ rơi hoài rơi mãi
xa nhau rồi giờ khóc để làm chi
tình tan vỡ ta chìm trong đau khổ
vì đã yêu người vì nói tiếng chia tay

trái táo màu xanh
14-04-2006, 02:35 AM
Nỗi đau nào giờ tàn trong ký ức
Giọt sầu nào giờ đã vỡ trong tim
Người tình đầu giờ xa ta mãi mãi
Để giọt sầu cứ vỡ mãi trong tim!

langtukiem87
14-04-2006, 09:30 PM
tình tan vỡ tại vì sao người hỡi
câu hỏi này ai sẽ trả lời tôi
có lẽ sẽ là ko ai cả
chẳng ai trả lời , cũng chẳng biết được đâu
nhưng người hỡi dù xa người mãi mãi
bóng hình người sẽ vẫn mãi trong tim

trái táo màu xanh
15-04-2006, 08:00 AM
Tình buồn thì tình lại xa ta
Người buồn người cũng xa ta giống tình!

langtukiem87
17-04-2006, 04:14 AM
người xa ta để ta đau 1 kiếp
ta nhớ người ta giữ mãi trong tim

endless_love_410
17-04-2006, 04:53 AM
Đã bao lần ý chí bảo trái tim
Thôi không yêu, không giận hờn,không nhớ
Nhưng trái tim là một tên quái gở
Cứ cồn cào tha thiết gọi tên anh.:D

trái táo màu xanh
15-05-2006, 10:23 AM
Ta biết về đâu kiếm chữ tình
Nên đành sống vậy,vẫn một mình
Tình nay xa vắng lòng không vắng
Thôi thì sống vậy với lòng thôi!

hoang hon mau tim
16-05-2006, 08:09 PM
cứ yêu đi xin chớ ngại ngùng
đừng đau đấu vào nỗi đau dĩ vãng
tình yêu mới -phép nhiệm màu
cho ta quên hết tình sầu thiên thu

langtukiem87
17-05-2006, 02:04 AM
tình mới đến giúp ta quên tình cũ
hay chỉ làm ta vẫn cứ mãi nhớ hoài

Mua Sao Bang
13-06-2006, 03:23 PM
Đến rồi đi như cái lẽ thường tình
Xa rồi nhớ và rồi xa mãi mãi
Em có nghĩ có khi nòa đã lỡ
Lỡ vô tình ta lạc mất nhau không!