PDA

Xem đầy đủ chức năng : tiền và tình



nhóc mẫu giáo
10-04-2006, 08:36 PM
chắc anh biết sau cơn mưa tầm tã.
hoa lá đua mừng bừng tỉnh nơi nơi
liệu anh biết sau khi anh biến mất
em có thêm 5, 7 đứa ngỏ lời
đối với em anh chỉ la đinh ghỉ
đóng trên tường gãy có cái khác thay
điều quan trọng với em là cái ví
để được em yêu cái ví phải đủ dày...
hay ko bà con?..

hoa cỏ may
11-04-2006, 04:07 AM
Hỏi tiền là cái chi chi
Tiền là mảnh giấy số ghi rõ ràng
Có tiền phú quý giàu sang
Không tiền đói khổ cơ hàn điêu linh
Có tiền khối kẻ chung tình
Không tiền nó đá cho mình quay lơ
Có tiền anh nói em nghe
Không tiền mở miệng lại chê anh tồi.....
thói đời là vậy

em chua biet yeu
11-04-2006, 05:09 AM
em yêu anh không phải vì tiền vì bạc
mà chỉ vì "các bác" cuả anh thôi

Mr.Ngọc
11-04-2006, 05:39 AM
chỉ vì cái bác anh thôi á
như thế đáng sao cái phận em
chẳng thà như em là lọ lem
anh là hoàng tử ..... e hèm ... các bác ơi !!!

traitimsau_timban
11-04-2006, 06:13 AM
Xa nhau đâu phải là đau khổ
Chỉ sợ quên nhau mới hận lòng
Hoa không ánh sáng hoa vẫn đợi
Dạ vắng yêu thương dạ vẫn chờ
Chia ly đâu phải là cách biệt
Trái đất quay tròn ta lại gặp nha

Ngày xưa đó buổi đầu Mây gặp Gió
Trời vào Thu nên thành phố sương mù
Gió thổi lâng lâng ru vầng Mây ngủ
Mây ủ ân tình trong nắng mùa Thu .
* * *
Gió quyện trong Mây,Mây hòa trong Gió
Quên cả đất trời Mây Gió làm Mưa
Gió hứa nâng Mây bay hoài muôn thưở
Mây đợi Mây chờ Gió vẫn vô tư .
* * *
Rồi Thu qua đi xuân về đông tới
Gió vui phương nào để mặc Mây trôi
Con đường tình yêu gió không bay tới
Gió quên Mây rồi Mây hởi Mây ơi .
* * *
Đã lâu lắm Gió không về phố củ
Mây ở nơi đây mắt dợi mắt chờ
Còn đâu nữa tình yêu Mây và Gió
Gió quên câu thề chối bỏ tình Mây .
* * *
Mây Gió giờ đây đơi chia hai ngã
Gió thích tang bồng nên đã bay xa
Nơi Gió đi có ngàn hoa bướm lạ
Ở nơi này đời mây lắm phong ba .

tongnguyenhuy
11-04-2006, 08:39 AM
hôm nay tiễn bước người đi
lòng ta tự hỏi tiền là cái chi
sao ko ngăn nỗi chia ly
sao ko mua nổi chút dzì của em

cô bé mắc nai
12-04-2006, 03:41 AM
Tiền là vật thay tình đổi bạn
Coi cuộc tình là bia đá không tên
Đổi người tình như đổi lá vàng khô
Và muôn kiếp tiền mua điều vạn vật

LLGL

tongnguyenhuy
12-04-2006, 05:05 AM
tiền có thể đổi thay tình bạn
nhưng chẳng thể mua được tim nàng
tiền có thể đổi lấy giang san
chẳng giúp được tim chàng cô quạnh

Buồn ! (*:_:*)
12-04-2006, 06:21 AM
Nếu là ban thì tôi ko cần tiền
nếu là nàng thì tôi ko cần bạn
nhưng với tôi ban là tất cả
ko tất cả ngoài mấy chữ I and you
:D:D:D
dở hì nhưng cho tham gia cho zui :D:D:D