baong76
10-04-2006, 11:17 AM
Và anh đã đón nhận tình yêu từ em thật trân trọng với niềm hạnh phúc. Ngày mới quen nhau anh đã từng nói và kể cho em nghe về sự huyền hoặc và kỳ diệu của TY, anh nói em nghe TY mình sẽ dành cho 1 người là thế nào và anh là người rất mong sẽ được đón nhận như thế. Thế là mình đã yêu nhau, nay anh đã đọc những dòng em viết, anh rất HP và anh đã là người HP nhất trong những người được yêu và đang yêu cho dù mình chưa 1 lần gặp nhạu Cả hai chúng mình cùng ước mơ về một HP phía trước, của ngày mai, cùng ước mong và chờ đợi ngày mình được gặp nhau, được bên nhau cùng nói nhau nghe câu yêu thương đã ấp ủ trong lòng. Em biết không chính vì TY của em dành cho anh đã vực dậy con người thật trong anh, để anh biết ước mơ, biết làm gì đó nhiều hơn, anh đã rất tự hào về TY của chúng mình...
(tôi phải trò chuyện với người tôi yêu rồi, hôm khác viết tiếp)
B.
(tôi phải trò chuyện với người tôi yêu rồi, hôm khác viết tiếp)
B.