PDA

Xem đầy đủ chức năng : LÀ Con Trai Ko ĐƯỢc KhÓc



chipcontinhnghick1988
10-04-2006, 08:30 AM
tặng anh yêu ! dù thế nào anh cũng hãy đừng để những giọt nước mắt tuân chảy nha anh . em yêu anh rất nhiều và nguyện sẽ mãi ở bên anh đó anh yêu ạ :huglove:


Con trai không có quyền được khóc
Giọt lệ lỡ rơi sẽ nuốt ngược vào trong
Dù nước mắt ngược rơi sẽ xát muối cõi lòng
Con trai vẫn sẽ không rơi nước mắt!

Con trai không có quyền được khóc
Cho dù là nước mắt chia ly
Con trai không khóc vì bất cứ lý do gì
Cho dù nước mắt rơi vì những điều tủi nhục!

Con trai không có quyền được khóc
Cho dù người ấy đi sẽ trống vắng tâm hồn
Việc gì mà phải khóc? Tình cũ chết sẽ chôn
Là con trai, sẽ không bao giờg khóc!

Con trai đời nào khóc? Sống cuộc đời ngang dọc
Lệ rơi ư? Chỉ là thứ nước mưa -
Một thứ nước mưa có thêm chút muối
Con trai khóc ư? Khóc biết mấy cho vừa?
Là con trai phải luôn luôn sắt đá
Sống ngao du và tỉnh táo lạnh lùng
Con trai chẳng biết đến chữ run
Còn gì lạnh hơn? Trái tim này là băng giá!

Con trai tự coi mình là tất cả
Chẳng lệ thuộc ai và cũng chẳng tin ai
Trái tim con trai này đầy những vết chai
Coi nước mắt là một điều gánh nặng.

Con trai làm những gì con trai muốn
Nhưng có một điều lại vừa muốn vừa không
Có đôi lúc muốn khóc cho thoả lòng
Nhưng con trai thì không có quyền được khóc!

shrek010sky
10-04-2006, 08:40 PM
Đúng rồi đấy... Con trai không được khóc
Chuyện tình yêu, cuộc sống và gia đình
Dẫu khó khăn, đau đớn vạn phần
Nhưng bạn nhé mình là CON TRAI ĐẤY!
Sự nghiệp lớn đang chờ mình giải quyêt!

555
10-04-2006, 11:01 PM
Anh không muốn trốn mình trong tháp ngà
Xa lánh đời tung bão táp mưa sa
Anh giang rộng vòng tay ôm tất cả
Những ngọt bùi, cay đắng… khắp thiên hà

Em chẳng cần phải đi tận đâu xa
Buồn day rứt những điều không, điều có
Chuyện tình ta phải chăng là lốc gió
Cuốn hút nhau vào huyền bí bao la

Anh vẫn khóc trước đời thường ,mộng mị
Giọt nước mắt bi thương không vô lý
Cứ đầm đìa ngập ý chí ,suy tư
Ngập dối gian… ngập thân ái... nhân từ

trái táo màu xanh
11-04-2006, 12:57 AM
Anh vẫn biết khi nào anh khóc
Là thiên hà tan vỡ dưới đôi chân
Giọt nước mắt-giọt buồn thiên thạch
Sẽ vỡ tan theo tiếng nấc trong lòng

tongnguyenhuy
11-04-2006, 08:51 AM
con trai đôi khi cần phải khóc
khóc để làm nhẹ dạ người yêu
khóc cho cha mẹ lấy tiền tiêu
khóc cho (em) hiểu phút giây làm liều

meocongianxao
11-04-2006, 10:41 AM
Là con trai anh không có quyền khóc
Không ngã quỵ và hối tiếc bao giờ
Đời sẽ cười vào mặt, nếu anh khóc
Có buồn đau hãy khóc trong tay em !

shrek010sky
11-04-2006, 06:22 PM
Là con trai ta cũng nên khóc
Đừng khô cứng đừng sắt đá người ơi
Phận làm Trai ta phải biết khóc
Biết lúc nào để giọt lệ mình rơi!
Nhưng đừng để lệ rơi vì tình
Khi tình yêu nói lời chia xa
Chỉ buồn thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua.
Và hãy nghĩ... người đó với ta
Không xứng giọt lệ ta rơi.
LÀ con trai , ta nên biết khóc
Biết lúc nào, dù chỉ một lần thôi!

HOA CỨT LỢN
11-04-2006, 08:14 PM
Cười là tiếng khóc không lệ
Người ta cười khi đã quá đắng cay
Tôi mỉm cười khi thấy mình thua cuộc
Đôi tay tôi không giữ được người tôi yêu

cô bé mắc nai
11-04-2006, 08:53 PM
Là con trai anh nên đừng biết khóc
Khí nam nhi anh hãy chặn ngược dòng
Nước mắt rơi tô thắm một đời
Nữ nhi lệ là trời ban cho 1 riêng cõi

LLGL

nguyễn hồng đức
11-04-2006, 08:58 PM
hay! hay!
là con trai đương nhiên là phải mạnh mẽ

vethantratim
11-04-2006, 09:07 PM
Là con trai anh ko được khóc
Nhưng đôi lúc lệ chảy ngược con tim
Có đôi lúc anh vẫn kiếm tìm
Giot nước mắt của niềm hạnh phúc

Là con trai lệ ư! đôi lúc...
Anh khôn khéo đổi thừa hat mưa
Nhớ chuyện tình của ta ngày xưa
Anh bật khóc khóc ko rơi lệ đắng

tongnguyenhuy
12-04-2006, 12:13 AM
tao đập gối tự tử rùi nè mầy

con trai nhiều lúc lệ tuôn rơi
bởi ngược xui vất vả thói đời
bởi dọc ngang tần tảo muôn nơi
bởi tình yêu ko nói nên lời
bởi nhẹ lòng một phút buông lơi..

chipcontinhnghick1988
12-04-2006, 06:19 AM
Là con trai không bao giờ biết khóc
Giọt nước này là giọt nước mưa rơi
Để làm dịu nỗi buồn cháy bỏng
Như trước biển nghe mặn mòi chát đắng.
Sóng vỗ bờ tung giọt muối lên mi.

Là con trai không bao giờ được khóc.
Nỗi vất vả của cha ướt đầm vai áo
Giọt mồ hôi cũng ướt đẫm mắt con
"Con trai dám nhìn đời thì không được khóc.
Nghị lực làm nước mắt hóa mồ hôi".

Nhưng cha ạ, con cũng đành thú tội
Hơn một lần con đã khóc giấu cha
Bội bạc với ước mơ, con đã quên lời hứa
Không dám nhìn đời vắng một người đi xa.

Con ngã ngựa chính hố sâu vô tình con đào bới
Giọt nước này ân hận đã đủ chưa
Thú tội - con xin cha đừng giận
Giọt nước này là giọt nước mắt mưa...





chíp viết tiếp 1 bài về con trai ko được khóc típ nha !!!
[/Con trai sẽ chẳng bao giờ khóc
Vì đường đời còn lắm chông gai
Và con trai sẽ phải vững đôi vai
Để che chở cho người mình yêu nhất

ramakien
12-04-2006, 07:52 AM
là con trai ko có quyền dc khóc
ko có quyền bày tỏ những nhớ mong
ko có quyền trách số phận long đong
vì như thế thì con trai sẽ khóc.

chickenrun1984
12-04-2006, 08:05 AM
Là con trai không bao giờ được khóc
Dù cuộc đời còn quá nhiều chông gai
Nước mắt rơi dốc ngược vào đáy lòng
Chỉ được khóc vì hạnh phúc mà thôi

Là con trai không bao giờ được khóc
Dũng cảm lên đối đầu với tương lai
Đẻ một ngày ta tìm thấy hạnh phúc
Nơi chân trời xa lắm...có người chờ mong

Là con trai làm sao lại phải khóc
Vì người yêu luôn ở cạnh bên mình
Có người ấy ta luôn thây tự tin
Vậy vì sao ta phải rơi nước mắt

Là con trai khóc gì mà khóc
Gạt nước mắt đứng dậy mỗi khi ngã
Để vương tới một chân trời xa lạ
Nơi hạnh phúc đang đứng đón chờ ta.

chipcontinhnghick1988
14-04-2006, 03:51 AM
là con trai xin đừng có khóc
nước mắt mình hãy chảy ngược vào trong
để em đây ko phải nhìn anh khóc
khóc vì em bởi vì những nỗi lầm

là con trai đừng bao giờ khóc
để nỗi đau sẽ chôn vùi trong lòng
để anh đây sẽ là người mang hạnh phúc
đến cho em người con gái của anh

tokyo
14-04-2006, 06:16 AM
Con trai đừng sợ cứ khóc đi
Đừng nghe người nói chữa có gì
Khóc lớn ....hiểu rằng ta biết khóc
Để đừng buồn nữa chút chia ly

Đừng cố nén lòng có được chi
Sẽ thấy thêm đâu ích lợi gì
Đừng để tim ta không biết khóc
Trở thành vô cảm ...làm nam nhi....

chickenrun1984
15-04-2006, 12:22 AM
Là con trai anh sẽ không hề khóc
Khóc làm gì khi đã có em đây
Giọt nước mắt hãy rơi vì hạnh phúc
Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau

Là con trai làm sao anh phải khóc
Anh khóc thì làm sao dỗ dành em yêu
ANh không khóc vì anh luôn can đảm
Là chỗ dựa để mèo lười luôn yên lòng

Là con trai anh hứa sẽ không khóc
Vì em bảo khóc sẽ già rùi xấu đi
Anh sẽ để nước mắt rơi khi em nói
ANh là người em cần nhất trong đời..

kiep-lu-hanh
15-04-2006, 06:22 AM
anh đâu muốn mình làm tượng đá
mãi âm thầm với kiếp sống cô đơn
ko thể khóc cho mối tình trăm ngã
mà mong chờ làm băng giá tim mình

chipcontinhnghick1988
15-04-2006, 07:45 AM
Là con trai anh sẽ không hề khóc
Khóc làm gì khi đã có em đây
Giọt nước mắt hãy rơi vì hạnh phúc
Để chúng mình mãi mãi ở bên nhau

Là con trai làm sao anh phải khóc
Anh khóc thì làm sao dỗ dành em yêu
ANh không khóc vì anh luôn can đảm
Là chỗ dựa để mèo lười luôn yên lòng

Là con trai anh hứa sẽ không khóc
Vì em bảo khóc sẽ già rùi xấu đi
Anh sẽ để nước mắt rơi khi em nói
ANh là người em cần nhất trong đời..
Là con trai anh đừng có khóc
nước mắt anh làm giá lạnh lòng em
khóc làm chi khi đã có em rồi
bởi vi em sẽ là người mang đến cho anh hạnh phúc
để chúng mình sẽ mãi được ở bên nhau

Là co trai làm sao phải khóc
anh khoc rồi ! ai sẽ bảo vệ em đây
bờ vai ai là chỗ dựa cho em mỗi ngày

Ngốc đã hứa rằng mình không khóc
vậy hãy nhớ những lời nói đó nha
đừng để em phải sợ bất cứ điều gì
bởi anh khóc sẽ là người xấu xí
và sẽ già nhanh lắm anh ơi !:bath: :huglove: hun ngốc của em

555
15-04-2006, 08:00 AM
Ngày đó chia tay mối tình đầu
Đất trời nhỏ lệ với mưa ngâu
Đông sang tuyết trắng đời cô độc
Liệm tắt trong tim ánh lửa hồng

555
21-04-2006, 10:32 PM
Khi biết em có người yêu khác
Lòng anh thật buồn như muốn khóc
Nhưng vì anh là con trai
Khóc làm ji` cho đời cười chê
Không có em bầu trời vẫn sáng
Anh sẽ sống để hy vọng sẽ ko hề ngục ngã dưới chân em!

hoahoctro_89
02-05-2006, 06:01 AM
Con gái hay buồn,hay khóc là chuyện thường
Nhưng con trai rưng rưng mọi người hay để ý
Con trai thế nào nhỉ,khóc một mình cô đơn
Con trai cũng biết buồn,biết bâng khuâng xao xuyến.
Dù là ai đi chăng nữa thì cũng có lúc buồn chứ bạn,cho dù là con trai đi chăng nữa.

chipcontinhnghick1988
09-05-2006, 10:03 PM
cuộc đời tuy dẫu thế
người đời có cười trê
thì anh hãy vẫn vững
đừng nhỏ lệ vì em

Trang_mylove
18-05-2006, 01:53 PM
Đã là con trai thì không được khóc
Tại sao vậy, lẽ vì sao?
Phải nuốt nước mắt tận đáy lòng
Để mình mạnh mẽ khi chia xa.