Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện tình của Bi và chàng



trái táo màu xanh
10-04-2006, 08:07 AM
[U][I][COLOR="Red"]Một chuyện tình buồn thật buồn của Nhóc Bi và chàng.
Bi và anh gặp nhau trong một chiều trời bỗng đổ mưa hối hả. 2 đứa cùng thích ngắm mưa,những hạt mưa li ti bay bay trong chiều.Anh đến cạnh Bi khẽ nói:"Nè nhóc!Người lớn mới được đi mưa chứ.Trẻ con như nhóc mà cũng đi mưa sao?"
-Vậy anh cũng nhóc mà!Đi mưa chi?
-Haaaaaaaaa...Nhóc vui thật. Thế nhóc năm nay lên mấy nào?
-Tự dưng gọi người ta là nhóc rùi hỏi bao tuổi.Xì.. rõ là...
-Rõ là sao?Nhóc định bảo anh vô duyên phải hông?
-Anh tự biết sao còn hỏi?-Nói rồi Bi chợt phóng xe đi thật nhanh bỏ lại đằng sau cái nhìn ngơ ngác.Chẳng hiểu sao từ đó những lúc chợt buồn vu vơ Bi lại chợt nghĩ đến anh.
lại một chiều mưa đổ nữa bi lại chợt buồn.Tung tẩy dắt xe ra khỏi nhà Bi lại đến chỗ cũ vẫn hay ngắm mưa ở đấy.Nhìn quanh quẩn để tìm 1 người mà không thấy.bi dụng xe 1 chỗ buồn hiu không thèm đưa tay hứng mưa như mọi lần.Bi lẩm bẩm một mình:"Tự dưng đến rồi đi làm 1 kẻ nhớ nhung".bỗng 1 bàn tay khẽ đặt lên vai Bi làm Bi giật mình định hét toáng lên,thì thấy anh đứng đó chìa cái kẹo mút rõ to dõng dạc bảo Bi:"Nè nhóc đi mưa phải ăn kẹo thì mới giống trẻ con chứ"Không nói gì Bi cầm chiếc kẹo ngoe nguẩy hỏi anh:"có thật không?"
-Haaaaaaaaaa...
Vẫn giọng cười như làn đầu mới gặp.sao Bi thấy ghét ghét.Lại đạp xe đi nhưng không như lần trước.lần này anh đạp xe đi đằng sau thắc mắc đủ chuyện.
Từ lần đó chẳng ai bảo ai,mỗi lần mưa đổ là 2 người lại cùng đến 1 nơi để ngắm chiều mưa đổ.trong chiều mưa buồn lại vang lên những tiếng cười giòn giã của Bi.Anh vẫn gọi Bi là nhóc...
Buổi chiều chủ nhật Bi nằm dài nghe nhạc.bài hát 2 người chia tay thật buồn.Bỗng chuông điện thoại đổ dài làm Bi giật mình.
-alo
-alo.Xin hỏi ai đấy ạ?
-Có phải Phương không?
-Dạ phải ạ.Ai đấy ạ?
-Cường vừa bị tai nạn đang nằm ở...alo...alo...tút...tút...tút...
Tai Bi như ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa...
Những chiều mưa sau không còn thấy 2 người đùa vui ở nơi ngắm mưa xưa.Thay vào đó là một người con gái ngồi khóc âm thầm bên ngôi mộ mới cỏ vẫn chưa xanh đề tên:NGUYỄN NAM CƯỜNG[U][I][COLOR="Red"]

trái táo màu xanh
10-04-2006, 11:51 PM
Thế mà có người còn để trâu bò dẫm lên đó!

trái táo màu xanh
12-04-2006, 01:16 AM
Chuyện tình buồn vì không hạnh phúc!
Cuộc đời buồn vì tình lỡ dở dang!