saumotloinoidoi
10-04-2006, 05:35 AM
anh àh ! em cũng chẳng biết nói gì cả nhưng em lại chỉ muốn nói chuyện cùng anh thôi em muốn viết rất nhiều rất nhiêu nhưng rồi em lại chẳng biết viết gì cả chẳng nhẽ lại cứ nói là em yêu anh mãi những từ này anh đâu có bao giờ đọc được mà nói nhiều quá thì chắc em lại càng khó quên anh nhiều hơn. em đã từng tự hứa với lòng mình rằng phải quên anh đi và đừng bao giờ online nữa nhưng hình như diều đấy là viển vông thì phải vì em chẳng bao giờ làm được như vậy cả và em lại cứ muốn onlien nhiều hơn để mong được gặp anh nhiều hơn mặc dù em biết rằng sau mỗi một lần online em lại càng thất vọng nhiều hơn và khóc nhiều hơn vì anh ko đến. mà anh ko đến cũng đúng thôi vì em đâu có hẹn anh mà anh cũng đâu có biết rằng em đã yêu anh anh chỉ biết rằng em chẳng yêu anh và luôn coi anh là bạn đung; ko? anh đâu biết rằng mỗi khi em bảo anh hày yêu người ấy và đừng chia tay người ấy là một lần nước mắt em rơi.em sẽ ko bao giờ trách anh đâu vì tất cả là do lỗi của em mà nên anh hãy luôn hạnh phúc nhé em định sẽ một lần nói cho anh biết được những gì em nghĩ nhưng sao mà khó quá anh oi8 khó như khi em chia tay anh vậy. nên anh hãy cho em thời gian nhé khi nào em có đủ dũng cảm để nói thì em sẽ chạy ngay đến bên anh để nói cho anh biết điều này nhưng nếu chẳng may em và anh lại trở thành thông gia thì sao anh nhỉ cũng chẳng sao hết vì em cũng quý người ấy và anh em mà nếu thành nhu8 vậy em sè luôn nghĩ về anh như một khoảng trời nhiều mầu hồng đẹo đẽ nhất anh đồng ý ko anh?