PDA

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ & CuỘc SỐng



meocongianxao
10-04-2006, 04:15 AM
Tôi phải làm thơ
Tôi phải làm thơ để được gì?
Theo đuổi một hình bóng nào chăng
Hay những lúc cô đơn và yếu đuối
Chợt nhận ra chỉ có thơ bên mình...

Tôi phải làm thơ cho cuộc đời
Vì em là cô bé thích thơ
Vì thơ ca ko là giả dối
Thì ít ra còn có tôi thật lòng...

Tôi phải làm thơ những lúc buồn
Những dòng tuyệt tác bởi sầu thương
Quay ngoắt lại tôi mà chỉ trích
"Ô hay, kẻ chẳng biết làm thơ !"

Tôi chẳng làm thơ nữa mà gì
Nhưng rồi thơ đuổi đến mông lung
Có khi nửa đêm tàn giấc mộng
Chợt thấy nàng thơ ở bên mình.

Tôi phải làm thơ cho kẻ sầu
Càng sầu thêm nữa với tình yêu
Để thơ ca hòa vào không khí
Để tôi là kẻ biết làm thơ !
----Ngọc Phượng----


Không có anh
Không có anh mùa thôi dậy sóng
Ngày cũng tàn, gió lại hoang vu
Những đam mê như ngọn lửa cháy
Bỗng một ngày vụt tắt triền miên...

Không có anh dòng sông nhấp nháy
Nước lững lờ soi bóng em đây
Ôi lẻ loi như đất trời thăm thẳm
Vẫn nhìn nhau mà chẳng thể bên nhau.

Đất và trời còn nhìn nhau mãi
Em nhìn gì có thể nhớ anh?
Chỉ một chút lá vàng rơi rụng
Khẽ giật mình, ngỡ bước anh qua.

Không có anh, ngày dài vô tận
Đêm lại về mang ký ức ngày xưa
Em đây ngỡ tâm hồn rơi rụng
Khi yêu thương lại chắp cánh bay về.

Không có anh, còn em một cõi
Mất em rồi, tình ta mới ra đi...
*****


Có những lúc yêu thương vẫy gọi
Gọi tình ơi, ta đến êm đềm
Gọi sầu ơi, người là ngọn gió
Chớp hàng mi, gió đuổi xa_gần…

Có những khi ta ngồi ngơ ngẩn
Nhớ một người, nhớ ngọn gió xưa
Nhớ trăm ngả quy về một nỗi
Một nỗi niềm mang tên gọi người thương…

Rồi có khi ban mai vẫy gọi
Hoàng hôn tàn, đêm cũng dần trôi
Ta đặt tên sớm mai người nhé
Hãy gọi là : Ban mai tình yêu…

Dù thế nào, dù mai là ngày cuối
Dù yêu thương có gửi chỉ một chiều
Dù lạnh lùng hay hờ hững xa vắng
Thì ta ơi, ta vẫn gọi tên người.
********
Có khi nào thượng đế lỡ tay
Nên tạo ra một hình hài như thế
Lúc anh cười trái tim em ngưng đập
Và thế gian ơi, mây gió ko còn trôi...

Khi anh qua đây, chạm đến đời em
Là lúc dòng sông ko còn yên ắng
Sóng hát câu gì, bài ca thương nhớ?
Gió nói lời chi, những ngày dần trôi...

Anh của em, từng ngày qua em nhớ
Ánh mắt bờ môi, nụ cười rực rỡ
Mắt anh đây muôn vì sao nhấp nháy
Và tiếng hát anh là tiếng sóng trong lòng...

Có khi nào ơn trên hào phóng thế
Thế nên trời lại ban anh cho em?
Ngày anh đến, mây ko còn trắng muốt
Mà hồng lên ánh sắc của tình yêu.

Rồi anh đi, em còn mãi hối tiếc
Ngày tháng xưa...trôi qua như giấc mộng
Gió hỡi ơi, gió hát câu gì?
Sao ta nghe thấy muôn bài ca cách trở?
Mí bài nì đã từng post vô web khác gòi, giờ gom vô đây 1 thể lun, đừng nói mèo tui đạo thơ của mình nha :D

Mua Sao Bang
10-04-2006, 09:45 PM
Làm thơ thì có khó gì
Nếu nghe không được thì làm lại thôi
Viết xuôi viết ngược một hồi
Thế nào cũng đươc một nồi thơ văn...!?

meocongianxao
11-04-2006, 10:43 AM
Cúm ơn :D

Em hối tiếc đời mình đến như thế
Chưa làm nổi 1 hạt cơm cho đời
Mà chìm đắm trong niềm riêng rũ rượi
Có thấy bận lòng với mẹ cha?