chuatetinhyeu
10-04-2006, 03:29 AM
Hồ Gươm ơi ! Hồ Gươm
Nơi ươm mầm tình yêu
Nơi hẹn hò yêu thương
Cho mối tình nên thơ .
Hồ Gươm ơi ! Hồ Gươm
Phượng nở ngát hương thơm
Cho bao đôi bạn trẻ
Đắm mình trong mộng mơ
Đắm mình với tuổi thơ
Chiều chiều tôi và em
Dạo chơi quanh Bờ Hồ
Vào thăm đền Ngọc Sơn
Sao mà lòng xao xuyến
Chiều chiều tôi và em
Tay trong tay dạo bước
Ngắm cảnh đẹp Hồ Gươm
Cảm hứng ngâm vần thơ
Hồ Gươm sao đẹp thế !
Tháp Rùa giữa lòng hồ
Trông sao mà duyên dáng
Như cô gái Hà Nội ơi !
Hồ Gươm đẹp biết bao !
Làn sóng nhè nhẹ trôi
Đưa từng cánh hoa nhỏ
Theo sóng hoa cùng trôi
Hồ Gươm thật lãng mạn !
Khi đêm phố lên đèn
Mặt hồ ôi đẹp quá
Trông sao như thiên đường
Nơi hẹn hò yêu thương .
Hồ Gươm ơi ! Hồ Gươm
Những đêm trăng rằm sáng
Hồ Gươm đẹp thơ mộng
Lung linh và huyền ảo
Ghế đá quanh Bờ Hồ
Đôi bạn trẻ yêu nhau
Hồ Gươm ơi ! Hồ Gươm
Nơi ươm mầm tình yêu
Nơi hẹn hò yêu thương
Cho chuyện tình nên thơ .
26/01/2005
[email protected]
Nơi ươm mầm tình yêu
Nơi hẹn hò yêu thương
Cho mối tình nên thơ .
Hồ Gươm ơi ! Hồ Gươm
Phượng nở ngát hương thơm
Cho bao đôi bạn trẻ
Đắm mình trong mộng mơ
Đắm mình với tuổi thơ
Chiều chiều tôi và em
Dạo chơi quanh Bờ Hồ
Vào thăm đền Ngọc Sơn
Sao mà lòng xao xuyến
Chiều chiều tôi và em
Tay trong tay dạo bước
Ngắm cảnh đẹp Hồ Gươm
Cảm hứng ngâm vần thơ
Hồ Gươm sao đẹp thế !
Tháp Rùa giữa lòng hồ
Trông sao mà duyên dáng
Như cô gái Hà Nội ơi !
Hồ Gươm đẹp biết bao !
Làn sóng nhè nhẹ trôi
Đưa từng cánh hoa nhỏ
Theo sóng hoa cùng trôi
Hồ Gươm thật lãng mạn !
Khi đêm phố lên đèn
Mặt hồ ôi đẹp quá
Trông sao như thiên đường
Nơi hẹn hò yêu thương .
Hồ Gươm ơi ! Hồ Gươm
Những đêm trăng rằm sáng
Hồ Gươm đẹp thơ mộng
Lung linh và huyền ảo
Ghế đá quanh Bờ Hồ
Đôi bạn trẻ yêu nhau
Hồ Gươm ơi ! Hồ Gươm
Nơi ươm mầm tình yêu
Nơi hẹn hò yêu thương
Cho chuyện tình nên thơ .
26/01/2005
[email protected]