PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh có biết



saumotloinoidoi
10-04-2006, 02:19 AM
chắc chẳng bao giờ anh biết được con người anh từng phải làm mọi cách để có được tình yêu của người ấy nhưng cuối cùng lại chẳng được gì giờ đây đang rất yêu anh đúng ko? đáng nhẽ anh giờ phải là của em chứ ko phải là của người ấy nhưng tất cả giờ đã thay đổi rồi đúng ko anh? giờ khi em nhận ra mình yêu anh thì tất cả đã quá muộn màng rôi đúng vậy nếu em mạnh dạn lên một chút thôi thì em và anh đã ko khổ như này nhưng tất cả là tại em chỉ vì mình chút tính tình trẻ con của mình nên đã để mất anh một cách vô lý như vậy nhưng anh ơi đúng vậy cái chữ nhưng muôn đời đã làm cho em phải xa anh. anh àh ! em sợ lắm khi yêu anh em sợ rằng mọi người biết em os*. rằng nếu đi chơi cùng anh nhiều sẽ có nhiều kỷ niệm đến khi chia tay sẽ rất khó quên chính vì thế em ko bao giờ chịu đi chơi cùng anh. và vì ko đi chơi cùng anh em lại sợ anh bị bạn bè nói rằng có người ye6u mà như ko có đến lúc đấy anh chán anh anh sẽ bỏ em trước em ko muốn bị người khác bỏ roi8 mình thế là em đã nói lời chia tay voi8' anh.rôi khi anh đòi quay lại dù rất muốn nhưng em lại sợ lỡ may sau này em gặp được một người mà em thích hơn anh thì em phải làm sao đây? chẳng lẽ lại chia tay tiếp. em sợ rằng những lời anh nói ko phải là thật lòng em sợ bạn bè bảo em răng khi người ta yêu mình thì ko yêu đến khi người ta bỏ rồi thì mới yêu thế là em đã ko dam nhận lời với annh va còn rat nhiều nỗ sợ nữa trong em anh ah nhưng đến tận bây giờ em vẫn chưa tìm thấy ai hơn anh

congchuakieuky
10-04-2006, 04:03 AM
ban oi,noi that ban dung gian nhe,yeu ma phai so nhung cai k dang so nhu vay thi that k nen yeu ban a,vi khi yeu ngươi ta k de y den nhung dieu xung quanh dau.yeu la hanh phuc ma!