Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : buồn



cogaibuongbinh87
10-04-2006, 12:42 AM
chim xa rừng chim thượng nhớ tổ
người xa người sao khổ thế người ơi

langtukiem87
10-04-2006, 01:58 AM
người xa ta buồn đau thì cũng vậy
trái tim này thôi nay đã nát tan

hoanghonkiniem_3000
10-04-2006, 02:12 AM
yêu thơ anh để bớt sầu
yêu trăng anh để bắt đầu mộng mơ
yêu hoa để biết đợi chờ
yêu em để biết dại khờ -thế thôi

cogaibuongbinh87
10-04-2006, 02:29 AM
yêu thơ trong cảnh đợi chờ
yêu hoa hoa nở rồi tàn anh ơi
yêu người người có hiểu đâu
nên ta chỉ có u sầu mà thôi

ngochai87
11-04-2006, 03:27 AM
Cây không khóc sao lá vàng rơi rụng
Người không khóc sao lệ cứ tuôn rơi
Mùa thu nào mà không thay lá
Có cuộc tình nào trọn vẹn đâu em

em chua biet yeu
11-04-2006, 04:15 AM
nếu biết trước cuộc tình không trọn vẹn
hỏi thế gian yêu để làm chi
phải biết tin vào những gì đang có
đừng có nên bỏ ngỏ vậy người ơi !

chưa đi hết con đường thì làm sao biết được
nó có đến bến đến bờ được hay không?
phải có ước mơ và nghị lực
thì mới có cuộc tình trọn vẹn người ơi

langtukiem87
11-04-2006, 08:02 AM
yêu đã khổ ko yêu lại càng khổ
con tim kia sao lại quá hững hờ
yêu để biết tình yêu còn nhiều thứ
đâu chỉ là đau khổ mãi ko thôi

kst.ts
30-04-2006, 03:24 AM
KHI TÌNH TA ĐỨNG GIŨA HAI DÒNG NƯỚC
BIẾT PHẢI CHỌN THẾ NÀO HỠI NGƯỜI ƠI
NÓI DÙM ANH ĐƯỢC KHÔNG HỠI NGƯỜI
ĐỄ CHÚNG MÌNH ĐƯỢC MAI CHUNG ĐÔI

lãng_tử_đa_tình
30-04-2006, 03:30 AM
nếu tình anh đứng giữa hai dòng nước
leo lên bờ hóng mát cho chắc ăn
để mắc công có ngày chết ngạt
đứng làm sao trên nước mà mong

kst.ts
30-04-2006, 03:48 AM
Eh Anh BẠn Sao Lai ChƠi ThƠ TÔi NhƯ ThẾ

thuancasau
30-04-2006, 07:02 AM
hiiiiiii
minh tham gia cung voi dươc ko cac ban

langtukiem87
01-05-2006, 01:45 AM
2 dòng nước ko thể nào chung nhánh
khi mà tình cũng vội vã chia ly
2 con người ko thể nào chung bước
khi mà giờ em bội ước tình tôi

sat-thu-tram-voi
01-05-2006, 09:38 AM
Buồn làm chi cho tâm hồn đau khổ
Chán làm chi cho lệ ướt mi tan
Hãy cười lên đi em,cười lên em
Đã có anh bên cạnh em còn gì

Mua Sao Bang
01-05-2006, 07:49 PM
Kia ai tay nắm tay kìa
Còn ta đứng lại một mình mình ta
Tim ai trao đến ai rồi
COn mơ giấy phút hoa về cùng hoa..

hoang hon mau tim
02-05-2006, 01:13 AM
con thuyền giấy chở bao ảo mộng
vượt đại dương nghình trùng xa
để rồi nhìn gió mây qua
và thuyền từ đấy chìm vào hư vô

Buồn ! (*:_:*)
02-05-2006, 02:32 AM
Hư vô thì mặt hư vô
tui đây chỉ thích "zdô"(:cungly: ) cho hết ngày
tui buồn thì chuyện của tôi
anh buồn thì cứ vô đây ta ngồi(nhậu)
:D:D:D

cogaibuongbinh87
02-05-2006, 03:12 AM
nhậu ko nhậu được
có ai biết đánh mạt trược ko vay?

kedienvodich
02-05-2006, 03:25 AM
mạc trượt thì tui ko rành
nhưng phăm hẻo chặt heo là khỏi chê
mún chơi thì tới đây chơi
chúng mình cùng nhau chơi cho đỡ bùn

cogaibuongbinh87
02-05-2006, 03:39 AM
chơi chán ở đây
để sáng mai thức dậy
toàn thân ê ẩm tấm thân

kedienvodich
02-05-2006, 04:52 AM
ê ẩm để khỏi nhớ em
chứ nhớ em thì đau khổ dài dài

green
02-05-2006, 07:26 AM
* Bạn hỏi tôi lúc nào tôi buồn nhất .

* Tôi trả lời buồn nhất lúc chia ly .

* Chia ly kẻ ở người di .

* Khác nào "kim trọng" biệt ly "thúy kiều"

:) :schmoll:

Thienmy
02-05-2006, 10:16 PM
nếu tình anh đứng giữa hai dòng nước
leo lên bờ hóng mát cho chắc ăn
để mắc công có ngày chết ngạt
đứng làm sao trên nước mà mong


Chuyện duyên tình đang phân vân hai ngả
Nỡ lòng nào xui bỏ "chẳng chọn ai"?
Leo lên bờ mỗi mình chẳng phải hay
Bởi trên nước đóng băng ta vẫn đứng

tongnguyenhuy
03-05-2006, 12:11 AM
chuyện tình yêu chia làm đôi ngả
lòng phân vân không biết chọn ai
thôi thì ta chọn cả hai
đến khi ngã ngựa có đôi quan tài

Thienmy
03-05-2006, 12:37 AM
chuyện tình yêu chia làm đôi ngả
lòng phân vân không biết chọn ai
thôi thì ta chọn cả hai
đến khi ngã ngựa có đôi quan tài



Một đủ chết rồi, dám chọn hai
Phân vân không biết xử sao đành
Tình yêu ai nỡ tham lam vậy
Chẳng nhẽ cho vào ... vạc dầu sôi?

langtukiem87
03-05-2006, 07:20 PM
hận thay 2 chữ tham lam
đã yêu sao lỡ người con bỏ tôi
để theo tình mới nơi nào
làm cho tôi lại là người thứ 3

kidkisscat
03-05-2006, 07:24 PM
buồn sao chẳng bít vì sao
vui sao chăng nh' giây phút vui này
để mai sau tháng năm vùi lấp
thấy chạnh lòng khi nh' tháng ngày thơ

Thienmy
03-05-2006, 07:50 PM
hận thay 2 chữ tham lam
đã yêu sao lỡ người con bỏ tôi
để theo tình mới nơi nào
làm cho tôi lại là người thứ 3



Thôi đừng hận trái tim không còn lối
Bước chân vào mang hơi ấm Tình Yêu

Mèo Lười Cô Đơn
03-05-2006, 08:47 PM
Thật buồn đó khi ko còn gì nữa
Vì anh nói 2 tiếng chi lia ...
Chia li kẻ ở - người đi
Và em ngồi nhớ ... tiếng chia tay.

Mr.Ngọc
04-05-2006, 08:09 PM
Có khi nào em nhớ tới anh
Và gọi tên anh như anh gọi tên em lúc nhớ
Nhớ nhiều như hơi thở
Như nhịp máu về tim
Tình yêu em nơi đâu để anh mãi kiếm tìm
Như kiếm tìm hạnh phúc .

langtukiem87
04-05-2006, 10:20 PM
trong đêm tôi âm u lạnh lẽo
đứng cô đơn 1 góc là mình tôi
đang khóc lóc than thân mình thơ dại
đã yêu em để lại phải xa em

thằng nhóc tò mò
04-05-2006, 11:33 PM
yêu thì khổ ko yêu thì lỗ
biết rằng yêu em thì khổ
nhưng vẫn yêu mắc chi chịu lỗ

tongnguyenhuy
04-05-2006, 11:37 PM
đừng cho anh vào vạc nước sôi
để anh lạnh lẽo em cũng tội
từ nay anh không dám đòi hỏi
nguyện xin yêu chỉ một người thôi

langtukiem87
05-05-2006, 05:29 AM
dẫu có vào vạc dầu nóng bỏng
dẫu có bi ném vào hỏa ngục
thì lòng anh vẫn yêu em mãi mãi
cho dù em có chót lỡ quên anh

Mr.Ngọc
07-05-2006, 07:20 PM
Ta xa người đâu có hạnh phúc chi
Xin gửi lại những gì không gian dối
Đôi mắt rưng rưng bao nhiêu điều muốn nói
Mai xa rồi nhớ lắm người thương ơi .

Thienmy
09-05-2006, 09:06 PM
đừng cho anh vào vạc nước sôi
để anh lạnh lẽo em cũng tội
từ nay anh không dám đòi hỏi
nguyện xin yêu chỉ một người thôi



Yêu chi mà lắm thế người ơi
Chắc bởi do anh quá nhiều tình
Vạc dầu? Cũng tội không cho nữa
Thôi để anh về cùng "gió trăng"


dẫu có vào vạc dầu nóng bỏng
dẫu có bi ném vào hỏa ngục
thì lòng anh vẫn yêu em mãi mãi
cho dù em có chót lỡ quên anh


Trách ai lỡ bước quên tình cũ
Em mới bực mình ném dầu sôi!

hoang hon mau tim
11-05-2006, 10:05 PM
dầu sôi thì mặc dầu sôi
anh ko yêu thật em làm gì anh
có giỏi thì nấu canh tim
cho anh ăn lấy đặng mà hai tim
tim khia anh đã tặng người
tim này anh để ăn để -để dành tặng em

Thienmy
11-05-2006, 11:03 PM
Anh không yêu làm sao em phải vậy?
Nấu dầu sôi bằng ngọn lửa trái tim

anhratso_vo_tn
13-05-2006, 06:56 PM
ai biết tôi buồn chiều nay
thu về lá rụng gió heo may
xa rồi kỉ niệm mùa thu ấy
nước mắt đong đầy ai có hay

Trước mắt tôi là biển tình vô tận
Nhưng cũng là biển hận của chái tim
lời yêu kia đã tan trong sớm chiều giá lạnh
lòi thơ này trung điệu một tình yêu

ai có nghe tiếng nhạc sầu
linh hồn anh chết ở thương đau
bâng khuâng anh khó trong thương nhớ
thầm gọi tên em trong đớn đau

em đã đi để lại lời tạm biệt
để lời xưa lại lòng ở trong anh
lời chia ly đã hóa thành hiện thực
còn riêng em hình bóng nụ hôn đầu

đêm đã khuya màn đêm lại bao phủ
bóng trăng trong mà giấc ngủ chưa yên
lòng thao thức khi cầm cây bút
biết nói gì cho em hiểu anh đây

Rồi mai này khi đã chia tay
Tên anh chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư , thư em đánh mất
Ở trên đời chẳng thiếu sư lỡ tay
Rồi mai này , ừ mai này đây
Xẽ có người nâng anh tưng bước
Biết đặt anh vào niềm tin phía trước
Vào con người vào sức mạnh của tình yêu
Nhưng người đó có mạnh mẽ bao nhiêu
Dù biết nhịn, biết chiều khi anh gục ngã
Dù người đó có biết làm tất cả
Anh vẫn chẳng thể quên " Người đó không phải là Em "

July_ni
13-05-2006, 07:16 PM
dầu sôi thì măc dầu sôi
nước sôi thì để anh tôi luộc gà

Mèo Lười Cô Đơn
13-05-2006, 08:36 PM
Tình yêu cứ ngỡ nước sôi
Ko yêu lại ngỡ người còn yêu ta
Buồn thật vì yêu là lừa dối
Tình yêu nào nguyên vẹn đâu chăng

kimlien86
14-05-2006, 01:17 PM
tình yêu có nghĩa gì đâu
anh đi đằng đấy em đi đằng này
đường tình đôi ngả đôi nơi
tim em đau nhói anh nào có hay:) :)

langtukiem87
17-05-2006, 02:09 AM
tình yêu chẳng có nghĩa chi
khi mà em đã bườc đường sang ngang
em đau có phải vì anh
hay vì ai đó bên em hỡi người

Mèo Lười Cô Đơn
17-05-2006, 11:06 PM
Tình là câu nói ... chia li
Yêu anh vẫn phải buồn vì lệ rơi
Còn nhớ đó thủa mình ... dạo bước
Những tiếng cười ... hoà nhịp niềm vui

Tôi ghét nắng chiều với gió mưa
Ghét cả mây cao mộng ngàn vàng
Ghét cả những gì thời thơ ấu
Giờ lạc mình tôi ... một bóng buồn

luusquare
18-05-2006, 12:22 AM
::mecry:Thở dài một câu ngóng bóng người
Ngước mắt ngăn lệ khỏi tuôn rơi
Niềm vui đâu mất ta tự hỏi,
Dòng đời khẽ đẩy, bạn nơi đâu?

Thủa ấy ngày vui nhìn mây bay
Vô tư đùa nghịch chẳng ưu phiền
Cánh diều cùng bạn thả chơi vơi
...
Hỏi chăng còn gió hãy bay về?

Mèo Lười Cô Đơn
18-05-2006, 07:20 AM
Đời nhỏ lệ buồn rơi tê tái
Nước mắt buồn ... cũng lệ sót xa
Em yêu anh đâu buồn lỡ bước
Nhưng thật rồi ta phải đi thôi

Tôi sẽ đi ..buổi chiều rộng mở
Với con đường xưa đã có đôi
Giờ tôi bước 1 mình tôi bước
Bóng tôi cười người đó ... nay đâu

kimlien86
21-05-2006, 01:29 PM
Thơ này công nhận cũng hay , cảm ơn các bạn nhé

Tình là câu nói ... chia li
Yêu anh vẫn phải buồn vì lệ rơi
Còn nhớ đó thủa mình ... dạo bước
Những tiếng cười ... hoà nhịp niềm vui

Tôi ghét nắng chiều với gió mưa
Ghét cả mây cao mộng ngàn vàng
Ghét cả những gì thời thơ ấu
Giờ lạc mình tôi ... một bóng buồn

xin lỗi anh nhé em đã chép lại thơ anh nhưng thơ anh hay quá hiii 1 lần nữa xin lỗi
:smioh: :smioh:

Mèo Lười Cô Đơn
21-05-2006, 07:39 PM
sặc sụa thơ bình thường thui mà

Tình buồn ta gửi vào thơ
Cho lòng mong mỏi đỡ chờ tháng năm
Yêu anh em chẳng giám gần
Làm bài thơ nhỏ ... để rồi đọc qua

kimlien86
22-05-2006, 02:26 AM
Hay vậy mà nói bình thường thơ của anh mang ra bán ít ra cũng được 1 triệu đó hiiii:) :)

tongnguyenhuy
22-05-2006, 02:45 AM
tình không chỉ có chia ly
tình là những phút mê si vì nàng
tình không có phút muộn màng
tình là đôi lúc tim chàng đam mê
tình làm buồn mắt hiền thê
tình yêu quá lố kẻ chê người cười
thiên hình vạn trạng ai ơi
có ai nói hết bao lời tình yêu
bao giờ nhân thế cô liêu
là tình yêu đến dìu người đừng lên

bài này bán cỡ nhiêu dzậy kimlien (đúng luật ,đúng vần, đúng điệu ,đúng tâm trạng)

Thienmy
22-05-2006, 03:39 AM
Hỏi ai sao nỡ gieo vần thế?
Cho dạ bâng khuâng nỗi nhớ mong

tongnguyenhuy
22-05-2006, 03:49 AM
nhớ mong đau xót ở trong lòng
gạt bớt muộn phiền thế là xong
làm thơ gieo vần cũng ý kiến
khó trách phận nàng cứ long đong

Thienmy
22-05-2006, 04:07 AM
Phận duyên lận đận vốn đa tình
Riêng gì phận thiếp hỡi quân vương
Mai này Nữ Chúa xa rời bến
Trong tim Vương Tử có an lòng?

tongnguyenhuy
22-05-2006, 04:18 AM
quân vương phải xót xa lòng
ta còn hoàng đế nàng đừng hòng đi
đừng thêm một tiếng chia ly
đừng xoá hình bóng khắc ghi trong lòng

hoang hon mau tim
22-05-2006, 04:41 AM
xuân xanh dù có muộng màng
cũng ko xóa nổi tình hồng ai ơi
đố đó người phụ tình khờ
thiên my mà để lòng chàng được uyên

Thienmy
22-05-2006, 11:39 PM
quân vương phải xót xa lòng
ta còn hoàng đế nàng đừng hòng đi
đừng thêm một tiếng chia ly
đừng xoá hình bóng khắc ghi trong lòng


Quân vương đã nói xin ghi nhận
Thiên My cất bước chẳng thể đi
Ngôi cao Hoàng Hậu xin để trống
Chỉ mong tri kỉ chốn tương phùng!



xuân xanh dù có muộng màng
cũng ko xóa nổi tình hồng ai ơi
đố đó người phụ tình khờ
thiên my mà để lòng chàng được uyên



Thời gian trôi đi chẳng thể dừng
Tình hồng muôn thủa sẽ không phai
Dù có phong ba tình cách trở
Hẹn ngày trở lại nhạn hiệp đôi!

Mèo Lười Cô Đơn
23-05-2006, 12:24 AM
Tình buồn thôi hẹn kiếp sau
Yêu người duyên đã thắm nồng thế thôi
Ai buồn tim đợi thế lên
Duyên đành đợi để kiếp sau ... đừng buồn

NguyetLinh
20-07-2006, 08:54 PM
Tôi giận cái tôi, giận cái tôi
Bảo quên sao cứ nhớ mãi thôi
Để Trăng , mây kéo buồn ủ rũ
Để bóng đêm sầu .. chỉ gió trôi

Tôi giận cả Trăng, giận cả đêm
Đêm tối tô đen giấc mộng mềm
Giận Trăng trốn mất không tỏa sáng
Tim buồn thao thức mãi không quên

Tôi giận cả gió, giận cả mây
Gió lộng hồn tôi bao dứt day
Mây nửa xám hoang lòng ướt lạnh
Ngơ ngẩn buồn thiu đã mấy ngày

Ừ giận mình tôi, chỉ tôi thôi
Mải ngồi ngóng đợi đám mây trôi
Mùa đông .. mây có bao giờ trắng ?
Mà nhớ mà thương .. vơ vẩn rồi !

Thienmy
20-07-2006, 09:00 PM
Lòng buồn tình mãi vấn vương
Vì sao chẳng để tui thương một người
Trái tim thì cứ mỉm cười
Một lời chẳng nói ... thiệt lười đó tim!

NguyetLinh
20-07-2006, 09:19 PM
Ơi đêm gió lộng tơi bời !
Ơi hồn lặng lẽ một trời bơ vơ
Ơi buồn đẫm ướt giấc mơ
Để tim lạc bước miền thơ muộn phiền ..

Lost.
20-07-2006, 09:25 PM
Hỏi tim buồn đến khi nào
Mà sao lầm lỡ lạc vào chốn mơ
Đau hơn lần - cố làm ngơ
Dấu khờ dại giữa bến bờ đa mang

NguyetLinh
20-07-2006, 09:40 PM
Buồn dâng con sóng mênh mang
Dây lòng nâng phím.. cung đàn ru thơ
Buồn trông con nhện giăng tơ ..
Nhện ơi .. ta biết còn ai để chờ

Lost.
20-07-2006, 09:46 PM
Ngỡ đâu ....sao vẫn đợi chờ
Vẫn trông với ngóng vần thơ lạt lèo
Vô tâm .....sao vẫn treo leo
Dây đàn đứt phím .....bọt bèo câu ca

Thienmy
20-07-2006, 10:32 PM
Ước mơ một thủa dại khờ
Của thời tóc bím bơ vơ lạ lùng
Một thời suy nghĩ lung tung ...
Giờ ngồi nhớ lại ngượng ngùng thân thương ...

NguyetLinh
20-07-2006, 11:11 PM
Đêm buồn, đêm trắng, đêm côi
Đêm mưa, đêm khóc, đêm ơi.. phiền gì
Đêm nức nở, đêm thầm thì
Hay hồn tôi vỡ hoen mi nỗi buồn
Hay tim tôi vỡ lần thương
Hay tình tôi vỡ đôi đường nợ duyên

Ai về gom lại bình yên
Tôi về góp nhớ lênh đênh phơi sầu

À ơi.. cò trắng đêm sâu
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
À ơi sóng gió ba đào
Ao nông mắc cạn .. cò ngao ngán buồn

màu kí ức
20-07-2006, 11:22 PM
Đêm buồn, đêm trắng, đêm côi
Đêm mưa, đêm khóc, đêm ơi.. phiền gì
Đêm nức nở, đêm thầm thì
Hay hồn tôi vỡ hoen mi nỗi buồn
Hay tim tôi vỡ lần thương
Hay tình tôi vỡ đôi đường nợ duyên

Ai về gom lại bình yên
Tôi về góp nhớ lênh đênh phơi sầu

À ơi.. cò trắng đêm sâu
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao
À ơi sóng gió ba đào
Ao nông mắc cạn .. cò ngao ngán buồn



Thơ ai mà lại mượt mà
Đọc thơ sao thấy đượm đà tình thâm
Trong thơ đầy tiếng sóng ngầm
Trong thơ đầy tiếng gọi thầm nhớ ai
Đêm dài đêm lạnh một mình ai
Nhớ thương , thương nhớ càng se lạnh
Lạnh thấu hồn thơ lạnh cả lòng
Lúc này có chăng đang sầu nhớ
Trao gửi duyên đàu gửi đêm thâu
____________________________
bài nào của bạn cũng hay ....bạn ah

NguyetLinh
21-07-2006, 06:09 AM
Nhặt bóng .. thả sầu trôi..

Anh ngồi nhặt bóng trôi
Em đếm hạt mưa sầu
Chìm trong nhau nỗi nhớ
Giấu .. nụ cười xa xôi

Anh chờ Nguyệt hay Trăng ?!?!
Em .. Hạc chiều lạc cánh
Đường tình còn lận đận
Tiếc ngày vui qua nhanh..

Buồn chi anh đêm nay
Mai .. đôi ngả - đường dài
Còn đâu Trăng gọi Nguyệt ?!?
Bút gói sầu lẻ loi

Hãy ngồi lại bên em
Như nắng nhớ cỏ mềm
Mây trắng dòng dĩ vãng
Vẫn thèm .. nụ hôn quen .. :blushing:

@ màu kí ức : Thanks bạn :)

Đa Tình
21-07-2006, 06:56 AM
Buồn một chút rồi về đi ngủ nhé
Sẽ hết buồn hết khổ bé iu ơi
Đừng mãi mê chơi với những vần thơ
Cho anh phải thấy nhớ hoài cô bé

NguyetLinh
21-07-2006, 07:09 AM
Ngộ rằng hễ nắng thèm mưa
Hễ mưa thèm trú cho vừa ấm thôi..
Ngộ rằng tôi rất thương .. tôi !
Nên thôi.. thì cứ vữa vôi cuộc đời
Thì .. Ừ .. Cứ nhủ vui cười
Cũng như cái cuộc rong chơi í mà ..
Ngộ rằng hoa sẽ tàn hoa
Mây đen cũng khuất.. trời nhòa nhớ nhung..
Ngộ rằng đàn phải so cung
Cô đơn làm bạn với cùng lẻ loi
Ối a... sự thế vậy rồi...
Buồn dâng ngập kín .. thôi... thì .. giả vui :)

Đa Tình
21-07-2006, 07:23 AM
Ngộ rằng nắng đã thích mưa
Hỏi mưa có thích cho vừa lòng ai
Hay rằng mưa đã có ai
Mưa buồn ngập lối ...nắng hoài khổ đau

NguyetLinh
21-07-2006, 07:33 AM
Ngộ rằng nắng đã thích mưa
Hỏi mưa có thích cho vừa lòng ai
Hay rằng mưa đã có ai
Mưa buồn ngập lối ...nắng hoài khổ đau

hihi NL phá Đa tình chút nhen :p


Hoàng hạc hoàng hôn tím lối yêu
Lầu son tha thướt dáng yêu kiều
Uyển chuyển sáo đàn duyên cầm sắc
Lả lơi nhung gấm gót hài thêu
Bao ngày ước mộng chung tâm ý
Ngàn đêm mơ phút tỏ đôi điều
Sóng mắt - sóng tình .. thơ với nhạc
" Tình trong như đã " rộn cung tiên ...

Đa Tình
21-07-2006, 07:44 AM
Nói thiệt nàng nghe chẳng hiều gì
Nhưng đọc xong rồi co' chút suy
Không biết có phải lời duyên thắm
Gửi đến trao cho.... một kẻ si....

Quango2
21-07-2006, 08:14 AM
chim xa rừng chim thượng nhớ tổ
người xa người sao khổ thế người ơi


Chim xa rừng chim nhớ tổ

Người xa người sao khổ người ơi

Ngày ngày mong nhớ chơi vơi

Như chim lẻ bóng cuối trời xa xăm



Ngộ rằng hễ nắng thèm mưa
Hễ mưa thèm trú cho vừa ấm thôi..
Ngộ rằng tôi rất thương .. tôi !
Nên thôi.. thì cứ vữa vôi cuộc đời
Thì .. Ừ .. Cứ nhủ vui cười
Cũng như cái cuộc rong chơi í mà ..
Ngộ rằng hoa sẽ tàn hoa
Mây đen cũng khuất.. trời nhòa nhớ nhung..
Ngộ rằng đàn phải so cung
Cô đơn làm bạn với cùng lẻ loi
Ối a... sự thế vậy rồi...
Buồn dâng ngập kín .. thôi... thì .. giả vui :)


Ngộ rằng hễ nắng thèm mưa

Hế mưa thèm trú cho vừa ấm thôi

Ngẫm sao thế sự, con người

Xoay vần mưa nắng, vữa vôi cuộc đời

Ngộ rằng tôi rất thương... tôi

Làm sao lại để đơn côi một mình

Thế gian nghĩ mãi nhân tình

Ngộ rồi đã chắc tường minh cuộc đời

Ối a... thế sự vậy rồi...

Đổi buồn để lấy niềm vui, nụ cười

Kiếp người có được mấy mươi

Đừng thu mình mãi, chôn vùi tuổi xuân

Ngộ rồi, ngỗ nữa mấy lần

Liệu rằng thế sự xoay vần được không

Ô hay một đấng... quần hồng

U mê thế sự, trải lòng tương tư

langtukiem87
21-07-2006, 07:44 PM
có lẽ xa em là 1 lần phải chết
chút tình này đã theo gió trôi xa
buồn bã vậy mà ko thể nào níu kéo
thôi thì đành gặm nhấm nỗi xót xa

NguyetLinh
21-07-2006, 07:49 PM
Mai sau một kiếp phù du
Hồn tôi yên nghỉ ngàn thu hết buồn
Về nơi cát bụi miên muôn
Ghềnh xa bãi đá .. phong sương cốt hài
Mai sau quên hết đời dài
Quên đêm phù phiếm, quên ngày phù hoa
Quên thời ta đã có ta
Quên câu yêu dấu xót xa hạc gầy
Mai sau nếu có một ngày
Đừng tìm tôi nhé !!! Đọa đày cỏ hoang !!!
Chỉ xin một chút thênh thang
Chỉ xin người thoáng mênh mang trở về...
Buồn !!

langtukiem87
21-07-2006, 08:02 PM
người trở về trong ngàn thu quạnh vắng
khi mà tình đã vội vã ra đi
người trở về khi không còn gì cả
khi hồn tôi đã lá úa cằn khô

Đa Tình
21-07-2006, 08:08 PM
oAnh chẳng biết cái buồn từ đâu đến
Cũng chẳng hay tim vỡ tự khi nào
Chỉ biết rằng mãi mãi đến ngàn sau
Nỗi buồn cứ... trốn hoài trong đáy mắt

Anh không biết nổi buồn kia có thật
Hay chỉ là ảo mộng chốn mông lung
Nhưng mà sao khoé mắt thấy rưng rưng
Ừ có lẽ ...buồn kia là sự thật

Chẳng là mộng mà sao không thể bắt
Bỡi vì anh muốn vứt bỏ nó đi
Cho từ nay không còn kẻ tình si
Mãi đi tìm ...một cái bóng tình yêu

Buồn là ai ...là cái bóng yêu kiều
Con tim rộng sao hoài không thể thoát
Buồn là chi...có phải là mật ngọt
Sao bao người chẳng thể vứt bỏ đi

Giờ quanh ta ....tất cả chẳng còn chi
Chỉ còn xót ....nổi buồn kia là bạn
Ta nhỏ bé giữa cái sầu vô hạn
Của một thời ...tìm bắt trái tim yêu

Em là ai... hỡi cô bé yêu kiều
Tim em đó ... anh kêu hoài không tỉnh

NguyetLinh
22-07-2006, 06:33 AM
Em vẽ nỗi buồn lên áo bay
Vẽ bao nhung nhớ mộng hao gầy
Vẽ đêm dài đợi lên màu mắt
Vẽ bóng Trăng chờ ray rứt say

Em vẽ nụ hồng héo đêm qua
Lạc lõng chơi vơi dưới Trăng ngà
Vẽ màu xa vắng mưa ngàn đổ
U uẩn .. lệ tràn giấc Nam Kha

Em vẽ vần thơ vừa rớt rơi
Thi tứ không xuôi .. vần lệch lời
Vẽ ngày tháng đến ... không màu sắc
Vẽ khúc nhạc tình lạc nốt đôi

Em vẽ nỗi buồn thấm đôi môi
Bạc thếch câu thương nhớ nửa vời
Vẽ nốt chút màu còn sót lại
Chiều Hạ trơ trọi .. áng mây trôi !!!

Mr.Ngọc
22-07-2006, 11:44 PM
Tuyền những kẻ rỗi hơi hù người khác
Hỏi lòng người bao nhiêu thác nhiêu ghềnh ?

đông lạnh
23-07-2006, 01:42 AM
kiếp thơ bồng bềnh trôi lơ lửng
là những thực hư của chính mình
gởi niềm cảm xúc vào trong ấy
gởi cả tâm tư những lúc buồn

NguyetLinh
23-07-2006, 06:16 AM
Một góc riêng, ta đếm từng lối nhỏ
Của cuộc tình .. nay không có người chung
Một người quên .. ta lê bước một mình
Bóng ngã xuống .. mệt ngoài con nắng mỏi ..

Lost.
23-07-2006, 06:22 AM
Một lần khóc lóc rồi thôi
Một lần đau đớn để rồi qua đi
Người quên- t a nhớ làm gì
Thắc ghềnh xuôi mái biệt ly thôi đành!

NguyetLinh
23-07-2006, 07:19 AM
Một lần khóc lóc rồi thôi
Một lần đau đớn để rồi qua đi
Người quên- t a nhớ làm gì
Thắc ghềnh xuôi mái biệt ly thôi đành!


Ngày hôm qua .. vĩnh viễn không còn nữa
Những yếu mềm ... và đau đớn .. xa xưa
Giờ cô đơn... đứng .. lặng ngắm chiều mưa
Chỉ thoáng nghe .. giọt đời rơi tí tách ...!

Lost.
23-07-2006, 09:53 PM
Vẫn biết phải sống không vì ngày đã cũ
Vì hôm nay vì hiện tại chính mình
Vẫn biết dạ tàn thì sẽ rọi ánh minh
VÀ sẽ hát một điệu đời tươi mới

màu kí ức
23-07-2006, 10:01 PM
vẫn biết thế tình là vẫn thế
Chút hơn ghen chút nhớ sao đành

Thienmy
23-07-2006, 10:49 PM
Là cuộc sống có bao giờ trọn vẹn
Là tình yêu xin chớ thẹn câu thề

Lost.
23-07-2006, 10:52 PM
Hờn giận trái tim nhớ nhớ hoài
TRách cứ tim mình nhắc tên ai
Buồn hơn nửa kiếp còn chưa hết
THan vãn thê' gian biết mệt nhoài