Xem đầy đủ chức năng : Mời hoạ thơ cùng MRD
Lost.
09-04-2006, 09:24 PM
Tự tình khắc khoải chông chênh
Lạc loài mộng mị lênh đênh lặng lờ
Miệt mài huyền hão ngu ngơ
Loay hoay nhằng nhịt bến bờ uyên ương
Tả tơi tan tác hoa hương
Vụng về thoảng thốt - nhún nhường đớn đau
Phôi phai hứa hẹn khát khao
Ngày ngày tháng tháng xôn xao tơi bời
Lạnh lùng tâm tưởng chơi vơi
Bẽ bàng quay quắt rã rời tâm tư
(Chỉ là những từ ghép láy, không nhất thiết láy gì):)
Niệm Khúc Buồn
09-04-2006, 10:24 PM
Bài thơ khá hay & mang vẻ rất buồn ,như kiểu tác giả muốn nói đến tâm trạng của mình vậy ? cảm ơn bạn vì bài thơ trên
Lost.
09-04-2006, 10:29 PM
Sao không hoạ thơ cùng đi NKB mà NKB là ai mà chưa đủ 50 bài đã có title rồi vầy ????
Niệm Khúc Buồn
09-04-2006, 10:39 PM
Chết chưa vậy là mình phải họa lại sao MRD ? Mình ko họa lại ắt ko được xao?
Có vẻ như bài viết bên room tán dóc bị xóa hết rồi thì phải?
Cuộc tình khắc khoải chông chênh
Lập lừ con sóng lênh đênh gợi buồn
Đầu đuôi chẳng rõ sự nguồn
Làm sao Niệm Khúc khởi nguồn họa đây !
Lost.
09-04-2006, 10:47 PM
[
Thì ra nhân tài tán dóc , mà thôi MKB hoạ nếu thích không bắt buộc, rồi mấy bài 88 này nhờ mod del dùm nha!!
Đong đưa thơ thẩn dễ dàng
Khó khăn vương víu bàng hoàng thế thôi
Ngân nga chút chút mềm môi
Vui vui lấp liếm chơi vơi bã buồn
Người Điên Yêu Thơ
09-04-2006, 10:55 PM
Chuyện chi mà quá sẵn lời
Người ta vô ý kệ thời người ta
Thơ mình mình họa đó mà
Giận chi để đóa thi hoa lỡ làng
Lời tôi chẳng phải lời vàng
Chẳng qua chỉ muốn gởi sang tâm tình
Ai kia mà có nghe mình
Thì mau ngăn trận lôi đình bạn ơi !
Thơ không khó tâm tình mới khó
Như Người Điên buồn có viết ngay
Không cần suy nghĩ lâu dài
Loay hoay một chút thơ hay có liền
(Hơi bị láo!?!)
Lost.
09-04-2006, 10:59 PM
Tâm tình người cứ gửi sang
Đâu cần sẽ phải lời vàng làm chi
Nói rồi niềm nỗi có khi ...
Nguôi ngoai vài chuyện phiền luy cũ dời
Mở lòng rộng rãi thảnh thơi
Dẫu đời không chỉ nụ cười xót xa
Niệm Khúc Buồn
09-04-2006, 11:03 PM
Thôi thôi tốp lại đi mà
Thi thơ, luyện sách cũng là văn chương
Ngày xưa ở chốn học đường
Thầy cô vẫn dạy , nhún nhường đấy thôi
Hai bạn thôi đi nghen chúng ta chỉ là họa thơ & góp ý cho vui thoi mà , với lại vườn thơ mới có thêm luật là cho phép Mem vào góp ý một cách nghiêm túc , với cảm nhận khi xem bài thơ mà.. chắc hản 2 bạn chưa biết đến , bỏ đi nghen ta họa thơ tiếp , NKB tuy thơ ko hay nhưng vốn rất thích thơ
Mua Sao Bang
10-04-2006, 09:40 PM
Sao vậy ai ơi! thời thơ thẩn
Sao nở ngẩn người chẳng vu vui
Không ai họa nữa thôi đành vậy
Tiếc tiếc thương thương một khúc sầu!
cogaibuongbinh87
11-04-2006, 02:22 AM
tiếc nhớ khúc sầu bi năm tháng
để lại đây những áng thơ buồn
áng thơ ấy mang những tâm sự buồn
ta dùng thơ để cho vơi nỗi buồn
ngochai87
11-04-2006, 03:18 AM
Chúa ơi ! con xin người tha tôi
Con là người con không thể không yêu
Con đâu được như chúa cao siêu
Không vương vấn bụi trần nhỏ bé
Niệm Khúc Buồn
12-04-2006, 01:16 AM
Tự tình khắc khoải chông chênh
Lạc loài mộng mị lênh đênh lặng lờ
Miệt mài huyền hão ngu ngơ
Loay hoay nhằng nhịt bến bờ uyên ương
Tả tơi tan tác hoa hương
Vụng về thoảng thốt - nhún nhường đớn đau
Phôi phai hứa hẹn khát khao
Ngày ngày tháng tháng xôn xao tơi bời
Lạnh lùng tâm tưởng chơi vơi
Bẽ bàng quay quắt rã rời tâm tư
(Chỉ là những từ ghép láy, không nhất thiết láy gì):)
Tự tình nối nhớ chênh vênh
Lạc loài con sóng lênh đênh gợi buồn
Chiều nay nước mắt chợt tuôn
Người đi năm ấy lệ buồn chơi vơi
Ngoai kia sóng vỗ không ngơi
Thuyền neo nơi đó bến khơi mịt mùng
Tình duyên ngang trái lạnh lùng
Người đi kẻ ở thẹn thùng sầu rơi
Ngày qua tháng lại tơi bời
Hồn đau tê tái một đời mất nhau
Cầu mong ngày tháng qua mau
Mà sao ! tâm tưởng ruột ràu nát tan...
zeboy
12-04-2006, 01:36 AM
Hix,mem này ko biết làm thơ.Mong mọi người thông cảm.Nhưng mà đọc thơ của mọi người thấy hay quá ờ
Ở trong hang đá đi ra,
Vươn vai một cái rồi ta đi vào...
Lost.
12-04-2006, 02:26 AM
Tự tình nối nhớ chênh vênh
Lạc loài con sóng lênh đênh gợi buồn
Chiều nay nước mắt chợt tuôn
Người đi năm ấy lệ buồn chơi vơi
Ngoai kia sóng vỗ không ngơi
Thuyền neo nơi đó bến khơi mịt mùng
Tình duyên ngang trái lạnh lùng
Người đi kẻ ở thẹn thùng sầu rơi
Ngày qua tháng lại tơi bời
Hồn đau tê tái một đời mất nhau
Cầu mong ngày tháng qua mau
Mà sao ! tâm tưởng ruột ràu nát tan...
Chơi với năm tháng luân phiên
Tả tơi đi nỗi ưu phiền xưa kia
Khóc than cho kiếp chia lìa
Lau khô giọt lệ đầm đài trên mi
Tàu buồn - người bước chân đi
Không thương chẳng sót thì gì luyến lưu
Trên cao mây vẫn dập dìu
Dưới sông cảnh vẫn đìu hiu , vui gì !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.