Xem đầy đủ chức năng : Dấu yêu xưa...
congiobuon
09-04-2006, 09:19 PM
Ngoài trời rơi rớt tiếng mưa đêm
Gió rít từng cơn cuốn qua thềm
Tay trong tay vẩn còn lưu luyến
Cho lệ dâng trào đẩm ướt thêm
Từ đây đôi ngả cách xa rồi
Vương vấn ân tình chỉ thế thôi
Chốn đây ai bước buồn cô lữ
Phố vắng u buồn đứng lẻ loi
Dấu yêu xưa ấy vẫn còn đây
Cánh chim mòn mỏi tận phương này
Sao còn xa cách tầm tay với
Nghe nhớ nhung về trong đắng cay
Gió buồn trôi nổi biết về đâu
Nhắn gửi gì đây? Được mấy câu?
Ánh trăng ngày cũ đầy ân ái
Đã vỡ theo cơn sóng bạc đầu .....
Giọt_Mưa_Buồn
09-04-2006, 09:35 PM
Có những lúc hỏi lòng sao trống vắng
Trưa phố buồn yên lặng bước chân qua
Thu vàng lá nô đùa cùng bóng nắng
Gom sợi buồn dệt mộng gửi phương xa
Có những lúc ta đâu phải là ta
Vẫn nô đùa hồn nhiên như còn bé
Chỉ có hồn đang trở mình nhè nhẹ
Dấu vết sầu nào có dễ phôi pha
Có những lúc ngồi nhìn hạt mưa sa
Nhìn bóng nước hòa vào lòng đất mẹ
Thời gian trôi từng bước qua rất khẽ
Ta mơ màng ngối đếm giọt sầu phai...
Lost.
09-04-2006, 09:44 PM
Tìm dấu yêu xưa đã quên rồi
Cung đàn ta gẩy với ta thôi
Cát chiều theo sóng và tan hết
Xí xoá muôn đời điệu ly bôi
Tim dấu yêu xưa những tháng ngày
Nỗi niềm khắc khoải có nào hay
Thôi đành chấp nhận đời vốn thế
Đại dương bật khóc với mây bay
Trăng trên bầu trời không trọn vẹn
Và những dối gian thôi ước hẹn
Tháng ngày rêu xoá đi cay đắng
Hỡi dấu yêu ơi hãy lâu bền
congiobuon
17-04-2006, 10:53 AM
Người tìm về lại dấu yêu xưa
Chiều buông nắng hắt ánh dịu mờ
Mong tìm lại tiếng yêu ngày trước
Lần bước đường xưa dáng thẫn thờ.
Cỏ xanh in dấu vết một thời
Gió chạm hoa sữa để hương rơi
Góc phố im lìm nghe trống trải
Tựa như khoảng vắng trốn tim người...
giacat_tiensinh
17-04-2006, 11:11 AM
bước sải dài trên đường sỏi đá
nhớ về chiều vạt nắng thu qua
tóc thôi bay gió vờn nhè nhẹ
biếc xanh mầu ngọc nắng bên ta
kí ức xưa con đường thủa ấy
mãi xa rồi, mà vẫn đâu đây
ánh hoàng hôn, bóng hàng thông ngả
in gót mòn xưa ấy một ngày
Cô dâu mới
17-04-2006, 10:57 PM
Đập tan đi hết dấu yêu kia
Và qua nhanh đi phút chia lìa
Ta không hờn trách và tiếc hối
Bởi trái tim hồng đã sẻ chia
Nụ cười vẫn sáng từng năm tháng
Ký ức rồi nhoè giữa thênh thang
Đôi khi thoảng thốt - ôi chỉ thế
Cũng se nhạt dần đến mênh mang
Azudo_Hakaider
18-04-2006, 12:36 AM
Tình đời ai biết những nông sâu
Bể đắng tình yêu lắm vạn sầu
Dấu yêu muôn kiếp hoài thay đổi
Em ước mong gì giữa mắt nâu ?
shrek010sky
18-04-2006, 02:56 AM
Em bật cười khi thấy mình vô dụng
Vòng tay này không giữ nổi người yêu......
Em bật cười khi tình yêu trả lại
Cám ơn anh đã cho em biết đắng cay
Không có anh em cảm thấy trống vắng
Có anh rồi...em cay đắng nhiều hơn
Sao đổi ngôi khi bầu trời u ám
Anh thay lòng làm tan nát tim em
Quả cây non không chua thì chát
Tình bước vội không đắng thì cũng cay
Anh là boy nên mang dòng máu lạnh
Khắc trong tim 3 chữ phụ tình em
Em là girl nên mang lòng chung thủy
Khắc trong tim 3 chữ đợi chờ anh
Chia tay anh em khóc cạn nước mắt
Xa anh rồi em thấy mình khổ đau.....
Post ròi post lại..... không sao!
Giọt_Mưa_Buồn
05-05-2006, 10:20 PM
Ta chết lặng theo từng cơn gió thoảng
Mãi đi tìm dù một thoáng hương xưa
Hay một chút ký ức sót lại cuối mùa mưa
Khi tiếng ve đang gọi hè về lảnh lót
Từng vạt nắng vàng tươi đang nhảy nhót
Như ghim vào lòng kỷ niệm tháng ngày qua
Để giờ đây chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa
Như sương khói hòa tan trong cay đắng....
congiobuon
07-05-2006, 11:00 PM
Người lữ khách tìm gì trong gió thoảng
Phải chăng là một thoáng hương xưa?
Một chút mù mưa còn vương sót lại của mùa xuân
Khi nắng hạ rải hồng lên mặt đất
Nghe vẳng đưa giọng hò ai đang cất
Điệu buồn nuột nà sâu lắng thiết tha
Như gợi nhớ thời kỉ niệm đã qua
Khiến lòng khách tha hương tràn chua xót
Còn đâu nữa những ngày xưa mật ngọt
Ta rót vào tai nhau những lời hứa hẹn thề
Chỉ còn lại là niềm nhớ tái tê
Và hoang vắng khiến đêm về như vô tận
Nghe trên môi một chút gì mằn mặn
Phải chăng là giọt đắng đang lăn?
Trời nắng hồng nhưng giá buốt vẫn giăng
Gió vẫn thổi từng cơn căm căm lạnh...
lucbinhtimvn
09-05-2006, 02:50 PM
Chiều nay buồn...lặng mình bên song cửa
Ngồi lặng thầm,đếm giọt sầu rơi
Mùa Đông lại về thêm lần nữa
Mà nỗi buồn,năm tháng vẫn chưa vơi?
Ở nơi xa...có bao giờ anh nhớ
Đến một người,vẫn mãi chỉ yêu anh
Trái tim thơ,lần đầu tiên hé nở
Anh đành lòng...dẫm nát quả tim xanh...
Giờ nơi đây...em đêm ngày thương nhớ
Hình bóng anh,vẫn in đậm trong lòng
Ở nơi xa...anh làm sao hiểu được?
Có một người,ôm trọn nỗi hoài mong...
lucbinhtimvn
13-05-2006, 03:34 PM
Thuở Dấu Yêu Xưa đã xa rồi...
Giờ đây còn lại chỉ mình tôi
Góp nhặt từng dòng thơ Kỷ Niệm
Một thời hai đứa đã chung đôi...
Người ở nơi xa...có biết không?
Dấu yêu tôi giữ mãi trong lòng...
Ngày tháng cũng không làm phai nhạt
Tình Đầu...nhớ mãi, dẫu trăm năm...
Giọt nắng dại khờ
14-05-2006, 11:21 PM
Gió buồn ơi!....Đừng vội vã bay xa
Chiều thăm thẳm mượt mà trong tiếng sáo
Gió dừng chân...buồn chi...đời hư ảo
Cạn chung này...ảo não...sẽ qua mau
Mưa buồn ơi!...sao khóc suốt canh thâu
Đừng khóc nhé....nỗi sầu xin giữ lại
Giọt nắng dại khờ sẽ ở đây mãi mãi
Đón Sẻ Chia và nhận mọi Buồn Vui
Nào hát lên đi cho đời bớt ngậm ngùi
Hãy nhảy múa để thấy lòng hạnh phúc
Đừng bao giờ để trái tim đổ gục
Bởi những muộn phiền, cay đắng chia ly.
congiobuon
16-05-2006, 08:56 AM
Giọt nắng đâu rồi? Giọt nắng ơi
Bay tung tăng theo gió bụi cuộc đời
Con đường vắng còn nhớ tà áo trắng
Tóc mây dài cúi nhặt hoa tím rơi
Nhớ tóc em năm xưa cài hoa tím
Vạn sợi mơ lấp lánh bụi nắng vàng
Nắng vẫn còn đùa nghịch,chẳng về
Hình bóng cũ nắng ơi ta mãi kiếm!
Buồn hạt nắng vẫn ghi hình bóng cũ
Hoa tím buồn rơi rụng nhắc người xưa
Tim lẻ loi ta vẫn đợi vẫn chờ
Trên đường vắng gió vẫn ghi màu nhớ…
Lost.
18-05-2006, 09:00 AM
Ngủ yên nhé những dấu yêu thủa ấy
Ta quên rồi mà người cũng giữ đâu
Sông cạn bờ và đã gãy chiếc cầu
Nên yên nghỉ nhưng dại khờ đã cũ
......
bùn không tâm trạng
hahoa
18-05-2006, 11:25 AM
Có ai hay ngày mai trời còn sáng
Có ai biết tình lụi tàn hôm nay
Ngày qua ấp ủ lời thương
Mà sao người lỡ bước đi vội vàng
Thà rằng người cứ phũ phàng
Rằng lời yêu ấy chỉ là đùa vui
Để tôi chẳng phải vấn vương
Chẳng thương , chẳng nhớ một người phương xa.
prettyanhthu
18-05-2006, 12:34 PM
có ai biết tim tôi đang rối loạng
có ai gỡ được tơ lòng này
có ai biết có ai hay
ngày nào tôi chờ đêm nào tôi khóc
chiều nào trong người quay lại bên tôi
congiobuon
21-05-2006, 10:07 PM
Mưa rơi lác đác bên thềm lạnh
Hạnh phúc đâu rồi, kỉ niệm xưa
Bồi hồi nhìn cảnh hoàng hôn lạnh
Không khóc mà sao lệ lại nhòa....
congiobuon
03-07-2006, 09:58 PM
Đã xa rồi , khoẳnh khắc cuối thu
Nghe gió thoảng lời ru thương nhớ
Lặng người nhìn ai bỡ ngỡ
Mặc bước chân buồn ai nỡ quay lưng
Đâu ánh mắt nửa mừng nửa trách
Ngày tháng nào xa cách yêu thương
Giờ đây đã chẳng chung đường
Mà sao lệ cũ vẫn vương mi sầu ?
xa rồi những kỉ niệm buồn............
xa rồi những thoáng cười đùa bên anh..........
xa rồi kái mối tình đâu.........
tình đầu là đẹp hay là đau thương........
congiobuon
06-07-2006, 08:59 AM
Đừng buồn phiền khi dấu chân kỷ niệm
Lỡ in hằn trong góc vắng cuộc đời .
Kỷ niệm nào không đẹp hỡi Người ơi!
Hồn ngây dại lần dò tìm ký ức .
Người quay về như mây chiều lẩn khuất
Bên khung trời dấu ái thủa yêu xưa
Tìm cho nhau phần hồn vừa đánh mất
Dấu yêu ơi! Thương nhớ mấy cho vừa....?
điệp_viên_0_0_thấy
06-07-2006, 09:16 AM
khi thức dậy tôi biết mình biến mất
hoa phượng hồng cùng đôi gót người xưa
vào giấc mộng bỗng thấy mình chìm khuất
dấu yêu ơi quên mất ta chưa
Lost.
08-07-2006, 08:33 PM
Nghiêng thôi nhé xin rằng đừng gãy đổ ...
Như ngàn đời kỷ niệm cũ vẫn nguyên
Rêu mốc muộn màng đã day dứt phủ lên
Nhưng mãi mãi một ân tình vẫn mới
Một sớm nắng chờ nụ cười sẽ tới
Để thoảng lòng một thoáng sẽ quên tên
Kỷ niệm hoang chạy hoài giữa triền miên
Đừng tô vẽ giữa mầu đời cay đắng .....
congiobuon
19-07-2006, 10:06 PM
Hết rồi giây phút tương phùng
Từ đây thôi mãi muôn trùng cách xa
Mây thu trong dãi ngân hà
Cho ngưởi tình cuối thiết tha một lần
Ngày mai trên bước phong vân
Thu về bên ấy hồn dâng bên này
Bao giờ thu hết mây bay
Lá không thay sắc nhạt phai theo mùa
Em về bên lá thu xưa
Nhặt từng chiếc lá cuối mùa nhớ thương
Mây chiều giăng phũ vấn vương
Mùa thu xa quá, con đường riêng ta…?!
Lost.
19-07-2006, 10:29 PM
Phai rồi mầu lá thu xa
Cái ngày em đếm sao là giấc mơ
Ngộ duyên nhưng quá hững hờ
Cho tim đau nhói những lời chát môi
Cho nhau giây phút nửa đời
Để trên tay vỡ rã rời trái tim
Còn không để lại kiếm tìm
Dối tim mình thế - im lìm cho qua
Hoa nghe mưa lạnh riêng ta
KHông còn vẹn nữa - nhạt nhoà còn đâu
NguyetLinh
19-07-2006, 11:20 PM
Trăng khép lại nửa vầng mùa khuyết nguyệt
Một mùa thương vọng mãi một mùa thương
Đêm khép lại một cơn mộng vô thường
Trả bóng tối mộng du ngày lãng đãng
Biển khép lại sóng nhấp nhô từng mảng
Xô dấu chân .. xóa sạch vết tình ngây
Ngày khép lại .. mây khuất nắng hao gầy
Đem mưa đổ .. buồn thiu ngày thức dậy ..
Sông khép lại .. suối bào mòn đâu đấy ..
Ghềnh đá rêu phong ký ức một lần say
Định mệnh khép thời gian không dừng lại
Để bốn mùa trôi lơ đãng một Đông dài ..
Ừ khép lại dấu yêu xưa thơ mộng
Trời - đất kia .. đâu gì mãi thiên thu
Khép lại đi , vội vàng chiều khuất bóng
Rơi lại đôi ta .. cát bụi cõi xa mù ..
đông lạnh
20-07-2006, 12:56 AM
ta đi tìm dấu yêu kỉ niệm
tìm nửa hồn đánh mất từ lâu
tìm trái tim em đã chôn sâu
giờ ai biết nơi đâu để thấy
Giọt_Mưa_Buồn
24-07-2006, 10:06 PM
Lúc ngồi buồn tôi lại ngó trời xa
Trách mông lung mây ngàn cùng gió núi
Hờn cơn lốc kéo về gieo bão nổi
Loạn cuồng sao thú cay đắng tung hoành
Tôi lịm dần trong nổi nhớ thương anh
Mi chớp nghiêng theo chiều hàng lệ ứa
Có lẽ là hôm nay, ngày sau nữa
Khóc cho sầu chảy ngược trái tim son
Anh thấy chưa nụ hoa tím héo hon
Nằm đơn côi bên bờ tình rũ cánh
Kiếp đa đoan tôi sống cùng ảo ảnh
Soi bóng lòng thương nước đục ngày mưa ...
congiobuon
25-07-2006, 09:47 PM
Niềm mơ ước còn đây trên cánh lá
Người yêu ơi, Em ngơ ngẩn giữa đời
Theo cơn lốc sóng thời gian xô ngả
Mãi đi tìm tình vỗ cánh xa khơi
Em nhắm mắt xuôi vòng tay định mệnh
Nước thời gian xóa vết kỷ niệm đau
Tình như cánh buồm lênh đênh khát bến
Đã qua lần lầm lỡ nếm thương đau
Mùa Thu đến nhuộm rừng loang sắc đỏ
Lá xa cành vùi chôn những xót xa
Đêm quạnh vắng nhớ về anh lệ nhỏ
Lạc vòng tay mơ mái ấm chan hòa
Niềm khao khát đong đầy từng ngọn cỏ
Người yêu ơi! Em chết nửa tâm hồn
Quên nhau nhé cho tình yên giấc ngủ
Bước đơn côi lạc lõng một con đường
Lost.
26-07-2006, 09:20 PM
Dấu yêu hỡi đã phủ mầu rêu cũ
Liệu có lỗi lầm khi ta cố bới lên
Liệu có bận tâm khi kỹ ức cũ mèm
Cho hoa lá cũng chỉ còn tiếng khóc
Giữ gì đây , chăng những lời lừa lọc
Đã hơn lần buốt nhói những cơn đau
Khúc tri âm của ta những phút đầu
Giờ bật tiếng chỉ còn là câu nấc
======
Linh tinh quá thể !!!!ta ơi .........
congiobuon
26-07-2006, 10:21 PM
Tình đã lỡ hãy ngủ yên,ngoan nhé
Ngọn gió đông rồi cũng sẽ đi qua
Giọt sương như những kỷ niệm ngọc ngà
Thấm vào hồn ngàn năm còn đau mãi
Khóc thương cho một quãng đời khờ dại
Nắng thuỷ tinh gãy khúc giết mộng mơ
Còn gì đâu để mà đợi mà chờ
Ngủ yên nhé tình yêu và nước mắt
Còn lại đây hai bàn tay nắm chặt
Thời gian đi ai mải bắt bóng ai
Không gian buồn từng vạt nắng vàng phai
Lặng chìm dần vào hoàng hôn xa mãi ...
màu kí ức
26-07-2006, 10:41 PM
Vậy là đó tình ta giờ nay mất
Nhớ hoài chi tháng năm dài hoen lệ
Chút nhớ nhung chút nhớ lại chút phiền
Sẽ là khoảng lặng chìm vào lãng quên
đông lạnh
27-07-2006, 12:32 AM
tôi chỉ biết trăm năm đời khó hiểu
lúc đắng cay lúc đồng điệu ngọt bùi
để thế nhân lắm nhiều người buồn tủi
chẳng biết mình hay đời dẫn lối sai
tôi chỉ biết trăm năm đời sợ hãi
cảnh phân ly dẫu tình mãi còn vương
người bước đi vương khóc hận đọan trường
vì nghịch cảnh nên tình trường đọan tuyệt
congiobuon
02-08-2006, 10:34 PM
Dù dấu lệ đã nhạt nhoà mắt ngọc
Dù lá rơi lả tả lê thê lòng
Em vẫn mỉm cười như ngày bên anh đó
Vì hiểu rằng thư lữ cuộc tình giông...
Hương xưa nào thả lời thơ khúc nhạc
Tiếng tơ nào đẫm vào đáy hồn hoang
Dư âm nào không về làm sóng dậy
Mộng tưởng đầu đời ngây dại tâm cang
Ngày bó buộc đêm về nuôi thầm lặng
Thử hỏi ân tình đà xao lãng chưa
Trăng lóng lánh suối lệ hoài không cạn
Người dấu yêu ơi, thương nhớ mấy cho vừa!
congiobuon
23-04-2007, 11:46 PM
Trời thu trăn trở những lo toan
Thức giấc ngẩn ngơ với ngỡ ngàng
Sương reo lạnh giá khung cửa vắng
Tình vẫn xanh rêu dẫu muộn màng
Ta nhớ người xưa đó còn nhiều
Hương chiều lồng lộng giọt cô liêu
Lá xanh nay ngã màu vàng úa
Ta vẫn yêu người cố nhân ơi.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.