Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhỏ Ơi



ChangKhoAnhKiet
09-04-2006, 11:41 AM
Nhỏ ơi giờ nhỏ đang làm gì
Có biết một người nhớ nhỏ không
Người ta đang chờ mong từng phút
Để gặp mặt nhỏ bớt nhớ nhung

Nhỏ ơi anh muốn thấy nhỏ cười
Để anh rộn ràng chung niềm vui
Để anh thấy cả trời xuân mộng
Khi bóng hình ai kín cõi lòng

Nhỏ ơi hôm nay tháng mấy rồi
Mà sao khung trời vẫn còn Đông
Vẫn nghe hình như còn tê tái
Mong chút nắng mai sưởi tình nồng

Nhỏ ơi mình ngồi sát nhau rồi
Thế sao lời vẫn chưa hở môi
Phải chăng nhỏ còn lo còn ngại
Anh đây gian dối nói hai lời

Nhỏ ơi gần đến ngày tan trường
Anh thấy trong lòng sao vấn vương
Vì lời yêu anh chưa mở lối
Nên dẫu xa rồi anh vẫn thương...

Anh Kiệt

hoa ban trang
10-04-2006, 03:11 AM
bai viet cung binh thương ,chua mang tinh chat....