Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thử tài đối thơ đi các bạn ơi!



khỉ khờ
09-04-2006, 08:16 AM
Hoa cúc nở giữa một vườn mai
Ngắt tặng em , anh cài trong trang vở
Gọi tên em gửi lại một bài thơ
Để vẫn biết anh chờ em mãi mãi ....

Dẫu biết rằng anh luôn là khờ dại
Bức thư nào đã khép lại tình ta
Vẫn hát mãi bài ca,cây sáo trúc
Mai bao quanh hoa cúc nở giữa vườn......
hãy đối chinh xác nha!!!!! câu đầu câu cuối ........

girl_buon88
09-04-2006, 10:43 AM
Hoa cúc nở giữa một vườn mai
Ngắt tặng em , anh cài trong trang vở
Gọi tên em gửi lại một bài thơ
Để vẫn biết anh chờ em mãi mãi ....

Dẫu biết rằng anh luôn là khờ dại
Bức thư nào đã khép lại tình ta
Vẫn hát mãi bài ca,cây sáo trúc
Mai bao quanh hoa cúc nở giữa vườn......
hãy đối chinh xác nha!!!!! câu đầu câu cuối ........
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/love32.gif
Hoa Súng nở giữa đầm sen
Hoa súng hồng bao quanh sen trắng
Em nhớ anh gửi vào hương hoa súng
Để anh biết rằng em chỉ nhớ mình anh....!!!

Biết thế mà , đã yêu phải trả giá
Khúc tâm tình đã chia rẽ đôi ta
Đàn ghita cùng ngân lên gia giet
Súng và sen cùng chen nhau nở ....!!!

http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/hotlink_67.jpg

hathuong88_86
09-04-2006, 11:49 AM
cành sen vẫn nở phải không em
thấy hoa súng nở anh thấy thèm
năm trước anh đi em còn thức
yêu kiền em nói tiễn anh đi

cứ tưởng rằng em sẽ đợi chờ
năm ròng vẫn nhớ, vẫn ngây thơ
ai ngờ năm cũ vừa qua mất
em cười em nói chả yêu anh

girl_buon88
09-04-2006, 04:59 PM
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/love24.gif
Hôm nay sen tàn lòng nhung nhớ
Súng cũng không thấy ngát hương thơm
Trên bờ hoa cúc,hoa mai đua nhau nở
Lòng em nhung nhớ thấy tiếc thương
:) :) :) :)
Ai nói rằng em không chờ không đợi
Chỉ tại anh ngắt hoa phương trời lạ
Để hoa súng hoa sen lụi giữa đầm
Lòng em tan nát nói chia tay .....!!!!!
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/Love.jpg

haynhintrom
09-04-2006, 08:44 PM
Không có gì gọi là vĩnh cửu
Trừ một thứ đó là tình yêu
Hãy thử hỏi những người đang yêu
Bạn sẽ hiểu nó không thể chết

girl_buon88
09-04-2006, 08:48 PM
Không có gì gọi là vĩnh cửu
Trừ một thứ đó là tình yêu
Hãy thử hỏi những người đang yêu
Bạn sẽ hiểu nó không thể chết
:type: Bạn đã nhầm khi cho tình yêu la vĩnh cửu
Không bao giờ co tình yêu vĩnh cửu
Mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu

khỉ khờ
10-04-2006, 10:13 AM
Vẫn bài thơ anh cài trong trang vở
Em thấy rồi mà cứ mãi làm ngơ
Để anh đây mãi phải mong chờ
Mãi thờ ơ tình chẳng đến bao giờ
Gặp lại em thực tưởng rằng mơ
Để hôm nay lại gửi một bài thơ
Như ngăy nào đã cài trong trang vở...

cogaibuongbinh87
11-04-2006, 01:36 AM
vần thơ ấy trong trang vở
lật từng trang quyển vở
em thấy thơ và thơ
nhưng thơ chỉ là thơ
nên em vẫn để đó
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/Love.jpg

khỉ khờ
12-04-2006, 11:37 AM
Vâng đúng rồi thơ vẫn là thơ
Nhưng trong đó gửi bao lời thương nhớ
Bạn chẳng hiểu rằng trong lòng tớ
Bạn thờ ơ tớ cũng vẫn đợi chờ .....



http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/love24.gif
Hôm nay sen tàn lòng nhung nhớ
Súng cũng không thấy ngát hương thơm
Trên bờ hoa cúc,hoa mai đua nhau nở
Lòng em nhung nhớ thấy tiếc thương
:) :) :) :)
Ai nói rằng em không chờ không đợi
Chỉ tại anh ngắt hoa phương trời lạ
Để hoa súng hoa sen lụi giữa đầm
Lòng em tan nát nói chia tay .....!!!!!
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/Love.jpg
Đừng hiểu nhầm anh ngắt hoa bừa bãi
Hãy tin rằng mãi mãi chỉ là em
Hỡi bông hoa đừng bao giờ cúp lại
Chàng khờ dại sẽ mãi đứng bên em...

toan khung
13-04-2006, 01:35 AM
bài thơ ấy còn in trong trang vở
để khi nào nhớ anh giở ra xem
đừng hiểu nhầm anh ngắt hoa bừa bãi
hãy nhớ rằng anh chỉ là của em

hoangiang
13-04-2006, 03:30 AM
hay qua ! lam tho tai nhi?

endless_love_410
13-04-2006, 04:04 AM
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ .

Ai thi thơ với tui không nào? :D

girl_buon88
13-04-2006, 08:35 AM
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ .

Ai thi thơ với tui không nào? :D
Anh đem gì cho em em đau có biêt
Chỉ có một tờ giấy với đôi ba dòng
Tình anh trong đó sao em chẳng thấy
Và biết rằng tinh anh đâu có mất
Chỉ trao cho người khác mất thôi

http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/v.gif

cogaibuongbinh87
13-04-2006, 11:44 PM
Anh chỉ có một tình yêu duy nhất
Đem cho em kèm với một lá thư
Em không lấy là tình anh đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ .

Ai thi thơ với tui không nào? :D
tình yêu ấy biết đâu là duy nhất
lá thư ấy đâu có được gì đâu
hay trong anh tình ko là nhất
em lấy làm gì phải ko anh

khỉ khờ
13-04-2006, 11:57 PM
Hay wá
tiếp tục đi các bạn ơi

Ngày hôm đó em có nói anh nghe
Có tình ngỏ, lam` chi mà e ngại
Bây giờ mới biết mình thật la` dại
Ngỏ lời rồi vẫn thất bại mà thôi.

cogaibuongbinh87
14-04-2006, 12:10 AM
đừng nghĩ thế mà xa xôi cách trở
chính lòng mình để mình khổ thôi
trong trái tim em nghi ngờ anh nói dối
lên giờ đây em phải thế nào đây?

toan khung
14-04-2006, 03:43 AM
trời!!!!!!!!!!
sôi nổi ghê ta, em cũng dzô nè :
tình của anh trao em ko lừa dối
xin em đừng nghĩ bậy mà oan
anh chỉ có riêng em là tất cả
hơn những dzi` anh đã có trong tay

endless_love_410
14-04-2006, 03:55 AM
Ai bảo là tình anh không lừa dối ?
Nghĩ gì đâu mà anh bảo là oan?
Có dám chắc với em một điều
Suốt cuộc đời mãi mãi yêu em ?

khỉ khờ
14-04-2006, 09:03 AM
Sao em nỡ không tin chàng chân thật
Chàng rất khờ và rất đỗi ngây thơ
Chàng không biết nói những lời đường mật
Bởi vì chàng không phải kẻ lẳng lơ...

hoadienvi
14-04-2006, 10:03 PM
Sao em nỡ không tin chàng chân thật
Chàng rất khờ và rất đỗi ngây thơ
Chàng không biết nói những lời đường mật
Bởi vì chàng không phải kẻ lẳng lơ...

hay we, em dzo nữa nè
sao em phải biết chàng chân thật
chàng là chàng, còn em phải là em
hai ngả dường làm sao chung lối
bởi vì chàng làm sao cảm nổi em. :menu: :nono:
****************************************
chiều về ngang ngõ nhà ai
thẩn thơ, thơ thẩn cứ ngó hoài
ôi chao nhà nàng sao lắm cẩu
bức thư tình dịp nào dể trao tay

rồi một chiều gặp nàng tại nơi dây
ánh mắt nhìn ta sao bỡ ngỡ
tự dưng lòng chợt nhiên nổi sóng
gặp nàng rồi có phải giấc chiêm bao.

có quí dzị nèo muốn thi tài với em hôn...........

khỉ khờ
15-04-2006, 08:44 AM
Em không tin em mãi cứ nghi ngờ
Bởi vậy chẳng bao giờ có tình chân thật
Làm sao có mà để mất hả em ơi?
Và sẽ thế bỏ rơi nhau mãi mãi
Để tình yêu đêm tối chẳng ban mai

girl_buon88
15-04-2006, 10:26 AM
Em không tin em mãi cứ nghi ngờ
Bởi vậy chẳng bao giờ có tình chân thật
Làm sao có mà để mất hả em ơi?
Và sẽ thế bỏ rơi nhau mãi mãi
Để tình yêu đêm tối chẳng ban mai
http://i35.photobucket.com/albums/d165/miyeu/020.jpg
Em rất muốn tin có một tình yêu chân thật
Em rất muốn trong tim em không nỗi nghi ngờ
Em rất muốn tình yêu nơi đây là mãi mãi
Để tình yêu hai ta tỏa ánh nắng ban mai

************
Nhưng anh phải hiểu tình yêu là chân thật
Vậy mà anh lần nữa dối lừa em
Làm tim em thêm một lần tan nát
Để bóng tối ngập tràn trái tim em
Nắng ban mai soi sáng tim kẻ khác:type:

contimthonthuc
15-04-2006, 07:24 PM
Khi xa tôi em co nghe lòng mình nhuc nhoi
Có âm thầm buồn và quay quắt nhớ người xưa
Khi đêm về em có thấy xốn xang
va Ngày đông lạnh em co nghe lòng mình băng giá

khỉ khờ
16-04-2006, 12:18 AM
Em đừng nhầm tin vào người ngoài cuộc
Anh vẫn đây vẫn mãi yêu em
Và em luôn là người đến trước
Chẳng kẻ nào giám bước sau em?